1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu,món ăn xa xỉ đối với vợ chồng, vào bàn luận nhé

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu,món ăn xa xỉ đối với vợ chồng, vào bàn luận nhé

    Chúng ta đều hiểu 98% các cặp lấy nhau đều là vì tình yêu, hôn nhân tự nguyện, nhưng sau 1 thời gian chung sống với nhau, càng ngày mình càng thấy buồn, buồn vì nhiều lẽ..., dẫu biết rằng vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng dường như k phải còn là tình yêu mà là trách nhiệm, là nghĩa nhiều hơn tình, phải chăng chung sống với nhau ngoài 5 năm rồi, tình cảm phai nhạt đi, nhiều lúc chồng hỏi mình, vợ có yêu chồng k, mình vẫn phải trả lời là có, miễn cưỡng, chồng lại hỏi, thật không, mình trả lời là thật, không lẽ chồng hỏi mình lại trả lời là mình nói dối, không biết tình cảm của các bạn đối với ng bạn đời của mình ntn, chứ mình thấy bấp bênh quá, buồn quá chồng ơi ....
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Em mới cưới được hơn 2 tháng nên chưa biết được điều gì !
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn bị các chị khủng bố tinh thân gia đình hix hix, ứ dám lấy chồng nữa
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, bận cái gì. Cứ lấy chồng đi em! Quy luật rồi. Mỗi cây, mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi cảnh thôi.
    Có thể là chị u06 đang giận dỗi chồng vì cứ "tối ngày mải chơi game online", nên mới cảm thấy thế thôi!
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Có những trạng thái cảm xúc như thế thì những bài báo về chủ đề "hâm nóng tình yêu" hay "thắp lại lửa tình yêu" mới có đất mà đăng chứ. Em gái cứ thử làm như những gì...báo nói xem nào.
    Thực ra thì sau khoảng 5 năm, tình cảm vợ chồng sẽ không còn được như trước nữa. Đó cũng là lẽ dĩ nhiên (trừ một số trường hợp cá biệt), nhưng dẫu sao thì vợ chồng vẫn luôn là vợ chồng. Người ta có thể ăn cơm chỉ với nước mắm trong vài tháng liền nếu thấy đói. Cái chính là hai người phải biết...bỏ đói nhau như nào mà thôi . Và đến khi đói...gần không chịu nổi rồi thì hãy làm một món thật ngon để cho người kia cảm thấy bất ngờ. Cứ như thế, đảm bảo sau 50 năm...vẫn chạy tốt
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    e lại thấy ngược lại ý ạ
    e thấy khi có gia đình ng phụ nữ iu chồng mới bám hơi chồng lắm
    còn ng đàn ông thì sống có trách nhiệm hẳn, iu vợ iu kon kg lon ton tụ tập mới bạn bè nhìu nữa
    có cả những trg hợp cưới ng vợ chưa iu chồng khi cưới về iu chồg kinh khủng
    thế mới lạ ạ
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy đứa bạn em cưới xong chia thành hai phe: Một phe (kể cả có hay chưa có con) hai vợ chồng vẫn rất yêu nhau, đi đâu cũng đi cùng, và nhận xét là càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn vì được chia sẻ nhiều trong cuộc sống hàng ngày, cảm thấy như cuộc sống dễ dàng hơn.
    Còn một phe nữa là chả thiết gì chồng cả, nói chuyện với nhau như nghĩa vụ, chồng tự lo thân chồng, vợ lo thân mình và lo cho con. Cuộc sống như tồn tại, ko còn hứng thú, thậm chí có đứa một hai tháng ko nói chuyện vs chồng câu nào. Chả hiểu rồi sau này mình rơi vào phe nào nữa, ứ dám lấy chồng mất.
  8. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Khi đó cả 2 người đều cho rằng mình đã thuộc về nhau và có quá nhiều việc cần phải quan tâm như công việc, con cái hơn là sáng tạo để hâm nóng và nuôi dưỡng tình yêu. Thời điểm này kẻ thứ 3 xuất hiện, họ có mỗi mục tiêu duy nhất là chinh phục vì thế được đầu tư toàn tâm cùng với con mồi nắng hạn gặp mưa ==> ngoại tình là tất yếu
    Để test TY hay tạm xa nhau là biết liền à
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    sao đi đâu cũng gặp nhiều topic, nhiều ng kêu ca về hp gia đình, về hôn nhân, về ngoại tình thế Chả lẽ những topic như kiểu " những điểm tốt của lão ý " của chị be_heo trở nên cực kì xa xỉ sao
    Càng ngày càng mất niềm tin vào TY, trc nghĩ đến hôn nhân thì vui, thì sướng Nay nghĩ đến là đau đầu, ý nghĩ tích cực về gia đình còn lại rất ít Hay em dễ bị ảnh hưởng quá
  10. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến các cụ mình ngày xưa , yêu nhau cả đời , một người già quá mất đi , cụ còn lại tâm tư suốt quãng đời còn lại .
    Người ngày nay thì sao ? Bao nhiêu thú vui , phim ảnh , net , sàn , các loại xe xịn , tiệc tùng , hát hò .. Người ngày nay hiện đại hơn các cụ , học hành cũng pro hơn các cụ , nhìn nhận mọi việc sáng láng hơn các cụ ... nhưng ngoại tình thì nhiều hơn các cụ .
    Các cụ ngày xưa trời tối một cái là lại rúc rích với nhau , làm gì có gì đâu giải trí , thế nên các cụ hay có nhiều con cái .Hàng xóm láng giềng cũng như mình , ít so sánh , ít nhòm ngó , với lại các cụ có câu : " chồng ta áo rách ta thương , chồng người áo gấm xông hương mặc người "
    Bây giờ người ta nghĩ khác , tối đến nhiều trò chơi quá , nhiều hấp dẫn , nhiều sa ngã , ai cũng nhìn vào cái giàu có , hay ho của nhà hàng xóm . Người bây giờ thì học thức cao , công việc cũng rất năng động thế nên có nhiều so sánh , nhiều option lựa chọn dù mình đã có chốn rồi .
    Khi đang yêu nhau , hấp dẫn cả tinh yêu tinh thần lẫn tò mò thể xác , đến khi cưới nhau rồi , đến nụ hôn đôi khi còn là lấy lệ , chưa kể tật xấu phô hết ra . Vào xã hội , một lúc nào đó vô tình gặp một nụ hôn cuồng dại , thế là nghĩ mình chưa phải người bỏ đi . Tan vỡ , lừa dối , bi kịch xuất phát từ đấy .
    Cái này là suy nghĩ của tôi trước kia thôi nhé . Trước mất lòng tin phết , đấy là thấy nhiều bi kịch từ bạn bè người quen . Giờ hết rồi , suy nghĩ khác . Tất nhiên là những điểu trên vẫn đúng đấy , nhưng không phải là tất cả . Cuộc sống còn có nhiều cái lạ lùng lắm . Dek giải thích được .

Chia sẻ trang này