1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu,món ăn xa xỉ đối với vợ chồng, vào bàn luận nhé

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau tưởng như chết vì nhau được, rồi cũng có thể cho nhau chết như thường !
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bjờ yêu nhau rất nhiều, hi sinh tất cả vì nhau nhg có ai là dám chắc chắn 100% là sẽ maã mãi yêu nhau đc như bjờ chứ. Rồi sau này cúngống với nhau chủ yếu là vì con cái, vì tình vì nghĩa mà thôi.
  3. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn plinh2501. Lấy nhau rồi thì còn nhiều ràng buộc về trách nhiệm. Nhiều người lấy nhau vì tình yêu nhưng rồi vẫn chia tay nhau dù còn rất yêu nhau đấy thôi. Mình nghĩ rằng sự ràng buộc sẽ giữ được tình cảm VC hơn cả tình yêu.
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    VC mình cưới nhau được hơn 1 năm. Thấy vẫn rất yêu nhau nhưng đúng là tình yêu chuyển theo một chiều hướng khác. Không còn lãng mạn như lúc chưa cưới!
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    đấy là mới nói về những đôi yêu nhau rồi lấy nhau, chứ cũng có nhiều trường hợp lấy nhau vì 1lý do nào đó! về lại nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau, ko thì lại mỗi người 1chí hướng. xã hội nhiều kiểu, chả biết đường nào mà lần! thôi ta cứ lo cho thân ta
  6. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    VC mình đang ở năm thứ 10 , tình yêu vẫn còn nóng bỏng . Có lẽ tại vì cuộc sống của VC mình luôn thay đổi không khí vì cứ 1 thời gian lại phải di chuyển sang 1 nước khác ( vì công viẹc của chồng ) . Mà đã ở nước nào là bọn mình tốn khá nhiều tiền đi du lịch vào những ngày nghỉ . VC mình tự nhủ coi đó như là tình phí . Chỉ khổ cho ông con cứ phải chuyển trường liên tục . Vì không thể cho nó học trưòng tiếng Việt được nên bây giờ tiếng Anh của con mình rành hơn tiếng Việt ( cái này đã bị ông bà đã chửi 2 VC mình rồi ) . Bây giờ VC đang đóng đô ở Mẽo này , dự đinh sẽ ở cho đến khi con học xong lớp 12 thì VC lại trở về sống tại VN yêu dấu . Anh xã nói yêu vợ hơn cả ngày mới yêu nhau . Về ******** thì vẫn còn ham muốn nhau lắm nhưng không thể 4 lần trong 1 ngày như hồi mới lấy nhau . Là 1 người đã trải qua vài mối tình , mình thấy anh là người cưng và hiểu mình nhất nên cố gắng không cho cô nào có cơ hội đánh cắp trái tim của anh xã . Cố gắng này phải từ 2 phía thì mới tồn tại hạnh phúc được .Cả nhà 2 tuần nữa là đi tour ở Washington , mình nói đùa với con là sẽ gửi con lại với cô hàng xóm để chỉ bố mẹ đi thôi . Ông con không đồng ý và nói : con là của bố mẹ nên bố mẹ đi đâu con cũng đi theo bố mẹ . Nói đùa con vậy thôi , chứ 2 VC đi chơi mà không có con thì thấy trống trải lắm .
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì mới ở năm thứ 3 bước sang năm thứ 4, cũng còn nhiều bất cập, dù rằng vẫn yêu chồng nhưng cảm thấy buồn nhiều hơn vui, chắc tại mình hay suy nghĩ nhiều nên mới vậy, chứ phải bà vợ biết bằng lòng với thực tại và hài lòng với những gì đang có thì hẳn như ở đk của mình bi giờ cảm thấy vậy là HP lắm rồi...
    Tình yêu, với mình là món ăn thường ngày, nhưng ngày nào cũng ăn nó nên khó tránh cảm giác chán, chán nhưng vẫn phải ăn, vẫn phải nuốt vì mình k đc phép chọn món ăn khác...., thôi tớ nhịn đói vài bữa để xem món ăn nhà tớ có khá khẩm hơn thực tại bi giờ tớ đang thấy k nha
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    em mới lấy chồng được hơn một năm nhưng cũng cảm thấy có nhiều nỗi buồn. Mặc dù hai vợ chồng cũng dành nhiều thời gian đi chơi, du lịch, 1 năm ít cũng phải 2,3 lần đi du lịch ở xa cả tuần. Nhưng mà nhiều khi vẫn có những nỗi buồn và những tổn thương. Mà em nghĩ là GĐ nào cũng thế thôi. Như chị gì nói là bạn bè chị ấy có 2 trường phái thì em nghĩ đấy chỉ là tạm thời, mang tính giai đoạn chứ ko ai màu hồng mãi đâu.
    Ngay cả như papa và mama em cũng thế, là cặp vợ chồng mơ ước của nhiều gia đình nhé, vì bố mẹ em hạnh phúc cực kì. đến nay 50 tuổi nhưng bố em vẫn ôm lấy eo mẹ em và cùng nhau đi dạo, đi siêu thị, đi mua sắm, shopping, du lịch khắp đất nước, mối khi đi làm bố vẫn hay ra hôn hay xoa đầu mẹ, em nhìn mà thèm lắm ấy . Đấy là bố rất yêu mẹ vì mẹ xinh và dịu dàng, còn mẹ thì cũng rất yêu bố, nhưng mẹ cũng phải chịu buồn nhiều về những tính khí nóng nảy của bố lắm. Đấy là em thấy cái gì cũng ko bao h mĩ mãn và tòan vẹn đâu, mình cũng phaỉ chịu khổ, phải đấu tranh, phải luôn vun đắp thì mình sẽ được hạnh phúc thôi. Mọi người đừng bi quan quá !
  9. wendy_06

    wendy_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hạnh phúc thật đấy. Mình mới bước sang năm thứ 3, có 1 nhóc tuổi rưỡi rồi, thấy buồn hơn là vui.
    Nụ hôn và cái ôm thật chặt là điều xa xỉ trong cuộc sống vc. ******** thì có khi tháng 1 lần, dù mình muốn nhiều hơn thế. Cứ thế này vài năm nữa chắc ngoại tình mất!!
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    khổ thân wendy , nếu thế có khi chồng ngoại tình lâu rồi ấy chứ chả đợi đên nước mình ngoại tình đâu. Cải thiện đi chứ

Chia sẻ trang này