1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu,món ăn xa xỉ đối với vợ chồng, vào bàn luận nhé

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mới năm thứ 3 mà đã thế này rồi ạ
  2. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em thì mới cưới hơn 1 năm. Thấy tình cảm cũng biến chuyển, ko nồng nàn như thỏa ban đầu nhưng chuyển sang đằm thắm và dịu dàng hơn sau những gì cả hai cùng nhau chia xẻ trong quãng thời gian qua.
    Em thiết nghĩ cuộc sống là cơm - áo - gạo - tiền, nhưng món ăn tinh thần là tình yêu và hạnh phúc gia đình không phải ai cũng nhìn nhận đúng đắn để hy sinh vì nó.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu chị này nói câu này làm gì
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa cưới nên lúc xem các bạn tâm sự sao mình hết hứng lấy chồng luôn. Chẵng lẽ nhưng cử chỉ lãng mạng lúc yêu nhau "trở thành xa xỉ" khi lấy nhau à? Về với nhau rùi thì mặc sức mà "bày tỏ" chứ nhở, sao kỳ thế?
  5. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao bạn lại cười. Câu này nghe trái tai nhưng là lời nhắc nhở rất chân thành đấy. Wendy cẩn thận!
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân mà vào box HPGD thấy nhìu chuyện buồn quá. Đúng là hạnh phúc phải do cả 2 cùng tạo lập thì mới tồn tại lâu bền được. Làm gì thì làm nhưng phải dành thời gian cho nhau để đi chơi, đi giải tỏa xì trét, chứ mà đắm đuối vào công việc, con cái mãi thì gia đình tan vỡ lúc nào cũng k hay các chị nhỉ.
    Em chỉ mới yêu thui mà thấy tình yêu k phải lúc nào cũng nồng ấm hạnh phúc, mà có lúc thăng lúc trầm. Những lúc trầm đó, nếu mình cố gắng tạo không khí vui vẻ, mới mẻ thì sẽ vượt qua, còn nếu cứ buông xuôi thì chắc là cũng khó mà cùng nhau đi đến đích được. Chắc trong tình cảm vợ chồng cũng thế phải k các chị?
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí lý
    Đúng là nhiều lúc lạ lùng đek giải thích được
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là một yếu tố nhỏ thui bạn ạ. Điều làm hôn nhân tan vỡ theo tớ nghĩ chủ yếu là những tổn thương gây ra cho nhau và những cử chỉ làm nhau thất vọng, làm thất vọng và đổ vỡ tình cảm , xa cách tâm hồn rồi cứ xa dần , chán dần nhau. Rồi xuông xuôi , sai lầm lúc nào không biết.
    Hic!
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chính vì vậy hai vợ chồng mới phải nhường nhịn, bỏ qua cho nhau, cùng nhau sửa chữa những thiếu sót của cả hai phía.
    Nếu thấy khuyết điểm mà cứ im lặng rồi cố chấp thì .....
    Lôi cái Topic này lên chứ không mọi người lại tưởng đây là box Cưới...:P
  10. yashi9

    yashi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình lấy chồng mới được hơn 2 năm, con hơn 1 tuổi vậy mà thi thoảng đi làm về còn chẳng muốn về nhà. Vẫn yêu chồng đấy nhưng thấy cuộc sống vợ chồng nó cứ nhàn nhạt, đơn điệu. Chồng nhà này rất ngoan, vợ bảo là làm ngay nhưng lại tiết kiệm bày tỏ tình cảm với vợ. Vợ tình cảm mãi cũng chán. Vẫn được một vài bác giai tán nhưng cũng chẳng thấy thích. Giá mà chồng lãng mạn hơn một chút thôi có phải hay ko.

Chia sẻ trang này