1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết thế nào là ghen
    Khi nhìn thấy em đi bên người khác
    Chỉ thấy mình như người đi lạc
    Phố đông người mà chẳng biết về đâu
    Đứng trên đường mà ngỡ như vực sâu
    Đất dưới chân đang rạn từng mảnh vỡ
    Trời trên đầu... sụp rồi, anh cứ ngỡ
    Nhói ngực mình, nặng trĩu cả hai vai
    Ngày hôm qua hai đứa vẫn là hai
    Sao hôm nay chỉ còn một đứa
    Sao hôm nay tim anh như có lửa
    Thiêu đốt mình thành bụi thành tro
    Lời của em đâu là lời của gió
    Sao anh một mình đứng buồn so ?

  2. hoanghadung2003

    hoanghadung2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhớ "ai "
    Lại một đêm nay đêm nhớ nhung
    Càng nhớ càng đau xót tấm lòng
    Nhớ " ai", " ai " nhớ mà không ngủ
    Một mình ngồi trước ngọn đèn chong
    Trách " ai " lòng dạ chẳng như " ai "
    Mà để cho " ai " phải nhớ hoài
    Thương " ai ", thưong lắm không ngủ được.
    " Ai " ơi, có nhớ đến một " ai " .
  3. hoanghadung2003

    hoanghadung2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhớ "ai "
    Lại một đêm nay đêm nhớ nhung
    Càng nhớ càng đau xót tấm lòng
    Nhớ " ai", " ai " nhớ mà không ngủ
    Một mình ngồi trước ngọn đèn chong
    Trách " ai " lòng dạ chẳng như " ai "
    Mà để cho " ai " phải nhớ hoài
    Thương " ai ", thưong lắm không ngủ được.
    " Ai " ơi, có nhớ đến một " ai " .
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hai lần chờ
    Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
    Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
    Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
    Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
    ? Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.

    St.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hai lần chờ
    Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
    Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
    Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
    Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
    ? Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.

    St.
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác. nghe cứ như là bác đang thất tình ý. có phải bác thấy anh IYE và chị ivy iu nhau, hẹn hò nhau trên mạng nên bác mới sinh ra thê thảm thế không?
    bác gió mùa hợp với chị ivy ghê hỉ? một bà thì kêu gào "tình iu mong manh", một ông thì suốt ngày than thở vì đã tin lầm người. thế bác thất tình mấy lần rùi? tin nhầm con gái, bị con gái dụ mấy lần rùi? kể ra cho cả nhà góp ý cho, để còn rút kinh nghiệm cho những lần sau còn phấn đấu.
    chắc vì bác sợ bị phản bội nên không iu chị ivy, chị ý mới way sang iu bác IYE phải không? híc, cuộc tình oan trái. vít tiểu thiết được đó, cả nhà.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác. nghe cứ như là bác đang thất tình ý. có phải bác thấy anh IYE và chị ivy iu nhau, hẹn hò nhau trên mạng nên bác mới sinh ra thê thảm thế không?
    bác gió mùa hợp với chị ivy ghê hỉ? một bà thì kêu gào "tình iu mong manh", một ông thì suốt ngày than thở vì đã tin lầm người. thế bác thất tình mấy lần rùi? tin nhầm con gái, bị con gái dụ mấy lần rùi? kể ra cho cả nhà góp ý cho, để còn rút kinh nghiệm cho những lần sau còn phấn đấu.
    chắc vì bác sợ bị phản bội nên không iu chị ivy, chị ý mới way sang iu bác IYE phải không? híc, cuộc tình oan trái. vít tiểu thiết được đó, cả nhà.
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bé à
    Cuộc sống chẳng đẹp như bé tưởng đâu
    Có những người muốn đến với nhau mà còn nhiều điều ngăn lối
    Có lúc nào Bé tiếc thời gian qua quá vội
    Hay lúc nào Bé cũng vô tư ?
    Anh lại mong mình chẳng phải trầm tư
    Lúc nào cũng được vô tư như Bé
    Để bản thân mình chẳng bao giờ giằng xé
    Suy nghĩ nhiều cũng có khác chi đâu
    Cuộc đời có phải là dòng sông sâu
    Ai vẫn mải bơi mong bến bờ nào đó
    Giá anh chỉ giản đơn như gốc cây ngọn cỏ
    Sống vô tư theo gió ban chiều

    Đôi lúc thèm vô tư như Bé !
    Tiểu thuyết của Bé (sắp viết) quá hay, hic, anh với Gió mùa đang là bạn thân bỗng trở nên huynh đệ tương tàn, Box Làm quen cuối cùng còn mỗi Bé ê....ba....bi
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bé à
    Cuộc sống chẳng đẹp như bé tưởng đâu
    Có những người muốn đến với nhau mà còn nhiều điều ngăn lối
    Có lúc nào Bé tiếc thời gian qua quá vội
    Hay lúc nào Bé cũng vô tư ?
    Anh lại mong mình chẳng phải trầm tư
    Lúc nào cũng được vô tư như Bé
    Để bản thân mình chẳng bao giờ giằng xé
    Suy nghĩ nhiều cũng có khác chi đâu
    Cuộc đời có phải là dòng sông sâu
    Ai vẫn mải bơi mong bến bờ nào đó
    Giá anh chỉ giản đơn như gốc cây ngọn cỏ
    Sống vô tư theo gió ban chiều

    Đôi lúc thèm vô tư như Bé !
    Tiểu thuyết của Bé (sắp viết) quá hay, hic, anh với Gió mùa đang là bạn thân bỗng trở nên huynh đệ tương tàn, Box Làm quen cuối cùng còn mỗi Bé ê....ba....bi
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết của Bé (sắp viết) quá hay, hic, anh với Gió mùa đang là bạn thân bỗng trở nên huynh đệ tương tàn, Box Làm quen cuối cùng còn mỗi Bé ê....ba....bi
    [/quote]
    xiiiìi
    iem thấy thiếu gì chuyện tình tay ba, tay tư, tay N với n chạy từ 2 đến vô cùng mà toàn là bạn bè thui. hì. có như vậy mới gay cấn, hồi hộp chớ. huynh đệ tương tàn mới có nhìu tình tiết ly kỳ, mới hấp dẫn người đọc.
    cả nhà chờ xem nghe.
    có đìu, hình như nhân vật nữ chính của nhà mình bặt vô âm tín mấy bữa rùi. không thấy post bài, cũng chẳng đọc thư của em gởi nữa. mấy cái pm của em gửi cho ivy vẫn chưa xem. híc
    vít tiểu thuyết mà thiếu nhân vật nữ chính thì làm sao có cảm hứng?
    ALO ALOA ALOA
    cần tìm trẻ lạc. í lộn. cần tìm người lớn lạc.
    chính xác là nữ thi sĩ của f177 kiêm nữ nhân vật chính của bộ tiểu thuyết dài tập TÌNH IU MONG MANH - IVY.
    nay chị ở đâu, xin về gấp, để cùng 2 huynh đệ nhà IYE và gió mùa dựng cốt truyện nè.
    ai thấy chị í ở đâu, xin nhắn về gấp.
    xin chân thành cảm ơn và xin hậu tạ

Chia sẻ trang này