1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết của Bé (sắp viết) quá hay, hic, anh với Gió mùa đang là bạn thân bỗng trở nên huynh đệ tương tàn, Box Làm quen cuối cùng còn mỗi Bé ê....ba....bi
    [/quote]
    xiiiìi
    iem thấy thiếu gì chuyện tình tay ba, tay tư, tay N với n chạy từ 2 đến vô cùng mà toàn là bạn bè thui. hì. có như vậy mới gay cấn, hồi hộp chớ. huynh đệ tương tàn mới có nhìu tình tiết ly kỳ, mới hấp dẫn người đọc.
    cả nhà chờ xem nghe.
    có đìu, hình như nhân vật nữ chính của nhà mình bặt vô âm tín mấy bữa rùi. không thấy post bài, cũng chẳng đọc thư của em gởi nữa. mấy cái pm của em gửi cho ivy vẫn chưa xem. híc
    vít tiểu thuyết mà thiếu nhân vật nữ chính thì làm sao có cảm hứng?
    ALO ALOA ALOA
    cần tìm trẻ lạc. í lộn. cần tìm người lớn lạc.
    chính xác là nữ thi sĩ của f177 kiêm nữ nhân vật chính của bộ tiểu thuyết dài tập TÌNH IU MONG MANH - IVY.
    nay chị ở đâu, xin về gấp, để cùng 2 huynh đệ nhà IYE và gió mùa dựng cốt truyện nè.
    ai thấy chị í ở đâu, xin nhắn về gấp.
    xin chân thành cảm ơn và xin hậu tạ
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
    Khi trong tim còn đoái hoài quá khứ.
    Nào nào, sao cứ ì ạch một chỗ thế.
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
    Khi trong tim còn đoái hoài quá khứ.
    Nào nào, sao cứ ì ạch một chỗ thế.
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ở gần nhau
    Uớc gì anh được bắc cầu mà sang
    Nhớ em thì nhớ mênh mang
    Anh đem nỗi nhớ xốn xang làm cầu
    Qủa cau quấn quít lá trầu
    Duyên mình như gió thiết tha mặn nồng
    Một mình trong gió anh trông
    Anh mong anh đợi một ngày gặp em
    Tình mình trong ấm ngoài êm
    Cách xa đâu ý nghĩa gì đâu em
    Xa em nhớ cứ thòm thèm
    Ngày đêm anh ngóng bóng hình em thôi !
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ở gần nhau
    Uớc gì anh được bắc cầu mà sang
    Nhớ em thì nhớ mênh mang
    Anh đem nỗi nhớ xốn xang làm cầu
    Qủa cau quấn quít lá trầu
    Duyên mình như gió thiết tha mặn nồng
    Một mình trong gió anh trông
    Anh mong anh đợi một ngày gặp em
    Tình mình trong ấm ngoài êm
    Cách xa đâu ý nghĩa gì đâu em
    Xa em nhớ cứ thòm thèm
    Ngày đêm anh ngóng bóng hình em thôi !
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nói túm lại là các bác định cứ thất tình èo uột, than vắn thở dài miết khiến cái box này buồn như đưa đám hử?
    từ nay ebaby xin tuyên bố sẽ tiến hành một công cuộc cải tổ vĩ đại tầm cỡ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ 17 của Anh Quốc để vui tươi hoá, yêu đời hoá các thành viên ở cái box này.
    các thành viên khác đồng ý xin cho một tràng pháo tay nào
    vote cho iem nhìu nhìu tí nghen.
    hà, wên nữa. iem vít xong tiểu thuyết rùi. đồng thời cũng tia được một cặp đối tượng tình nghi khác là cundc và... hè hè. có ai muốn tham gia vào đội chó săn, í lộn, săn thời sự tình iu không? đăng kí nhanh lên.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nói túm lại là các bác định cứ thất tình èo uột, than vắn thở dài miết khiến cái box này buồn như đưa đám hử?
    từ nay ebaby xin tuyên bố sẽ tiến hành một công cuộc cải tổ vĩ đại tầm cỡ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ 17 của Anh Quốc để vui tươi hoá, yêu đời hoá các thành viên ở cái box này.
    các thành viên khác đồng ý xin cho một tràng pháo tay nào
    vote cho iem nhìu nhìu tí nghen.
    hà, wên nữa. iem vít xong tiểu thuyết rùi. đồng thời cũng tia được một cặp đối tượng tình nghi khác là cundc và... hè hè. có ai muốn tham gia vào đội chó săn, í lộn, săn thời sự tình iu không? đăng kí nhanh lên.
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh xây cho mình chiếc cửa thần
    Chiếc cửa chỉ Đôrêmon mới có
    Chiếc cửa thần kỳ, kết nối bao nỗi nhớ
    Khi em cần, anh sẽ đến bên em
    Năm tiếng đồng hồ thân quen
    Anh vẫn sống hàng đêm trong chờ đợi
    Mắt thật buồn trông Nick em vời vợi
    Mắt anh cười khi em gọi anh
    Cuộc sống hai đứa không là hai
    Cánh cửa thần kỳ đã ghép mình thành một
    Hai con tim, hai tâm hồn rạo rực
    Cứ đêm nào cũng ghép thành đôi
    Thời gian bên nhau như ngừng trôi
    Tiếng yêu thương anh gửi vào dòng chat
    Tâm sự hai người đang yêu như bài hát
    "Because you loved me"
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh xây cho mình chiếc cửa thần
    Chiếc cửa chỉ Đôrêmon mới có
    Chiếc cửa thần kỳ, kết nối bao nỗi nhớ
    Khi em cần, anh sẽ đến bên em
    Năm tiếng đồng hồ thân quen
    Anh vẫn sống hàng đêm trong chờ đợi
    Mắt thật buồn trông Nick em vời vợi
    Mắt anh cười khi em gọi anh
    Cuộc sống hai đứa không là hai
    Cánh cửa thần kỳ đã ghép mình thành một
    Hai con tim, hai tâm hồn rạo rực
    Cứ đêm nào cũng ghép thành đôi
    Thời gian bên nhau như ngừng trôi
    Tiếng yêu thương anh gửi vào dòng chat
    Tâm sự hai người đang yêu như bài hát
    "Because you loved me"
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Anh( ) cố nghĩ ra 1 chiều vàng úa
    Lá trên cành hiu hắt gió ngừng run
    Một khối tình nức nở giữa âm u
    Một hồn đau rã lần theo sương khói
    Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
    ..........
    Hoà thành vũng máu đào sâu trong ác lặn.
    Chỗ ... quên rồi , đang hứng thì lại quên mất xừ câu ấy. Hic.Dù sao cũng gửi chiến hữu

Chia sẻ trang này