1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Anh( ) cố nghĩ ra 1 chiều vàng úa
    Lá trên cành hiu hắt gió ngừng run
    Một khối tình nức nở giữa âm u
    Một hồn đau rã lần theo sương khói
    Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
    ..........
    Hoà thành vũng máu đào sâu trong ác lặn.
    Chỗ ... quên rồi , đang hứng thì lại quên mất xừ câu ấy. Hic.Dù sao cũng gửi chiến hữu
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đường vào trái tim em có bao nhiêu cửa ?
    Anh sẽ qua bằng bất cứ giá nào
    Không chơi ăn gian không người ta "xì xào"
    Hình như bên trong có người "nội ứng"
    Anh sẽ chạy chứ quyết tâm không đứng
    Dừng phút nào tiếc phút đấy em ơi
    Dù chân anh có mệt mỏi rã rời
    Thì em ơi anh đây vẫn chạy
    Vòng thứ nhất anh có nhiều đối thủ ?
    Nhưng mà em đã gật đầu rồi
    Vòng thứ hai fải cố gắng thôi
    Vì vòng này anh trông em nghiêm quá
    Em nghiêm thật chứ em không doạ
    Đã bảo không "nội ứng" rồi mà
    Anh mà lười không cố vượt qua
    Em sẽ cho anh đứng ngoài luôn đấy
    Ấy em ơi em đừng làm vậy
    Anh ở đây vẫn cố gắng đây này
    Dù khoảng cách có là hàng ngàn cây
    Dù kiệt sức anh vẫn luôn cố gắng
    Mọi cánh cửa có dày, có im ắng
    Anh sẽ cố mở được thôi mà
    Dù rằng mình đang cách chia xa
    Nghĩ về em, anh sẽ luôn cố gắng

  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đường vào trái tim em có bao nhiêu cửa ?
    Anh sẽ qua bằng bất cứ giá nào
    Không chơi ăn gian không người ta "xì xào"
    Hình như bên trong có người "nội ứng"
    Anh sẽ chạy chứ quyết tâm không đứng
    Dừng phút nào tiếc phút đấy em ơi
    Dù chân anh có mệt mỏi rã rời
    Thì em ơi anh đây vẫn chạy
    Vòng thứ nhất anh có nhiều đối thủ ?
    Nhưng mà em đã gật đầu rồi
    Vòng thứ hai fải cố gắng thôi
    Vì vòng này anh trông em nghiêm quá
    Em nghiêm thật chứ em không doạ
    Đã bảo không "nội ứng" rồi mà
    Anh mà lười không cố vượt qua
    Em sẽ cho anh đứng ngoài luôn đấy
    Ấy em ơi em đừng làm vậy
    Anh ở đây vẫn cố gắng đây này
    Dù khoảng cách có là hàng ngàn cây
    Dù kiệt sức anh vẫn luôn cố gắng
    Mọi cánh cửa có dày, có im ắng
    Anh sẽ cố mở được thôi mà
    Dù rằng mình đang cách chia xa
    Nghĩ về em, anh sẽ luôn cố gắng

  4. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, mẹ em nói rồi,
    Người hay thơ thẩn chớ tin con ạ
    Người ta không nói những lời mới lạ,
    Quay đi quay vào chỉ có I LOVE YOU
    Liệu có tin được không
    Một anh chàng mơ mộng
    Suốt ngày chỉ làm thơ
  5. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, mẹ em nói rồi,
    Người hay thơ thẩn chớ tin con ạ
    Người ta không nói những lời mới lạ,
    Quay đi quay vào chỉ có I LOVE YOU
    Liệu có tin được không
    Một anh chàng mơ mộng
    Suốt ngày chỉ làm thơ
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi thế là xong....iem biết hết roài nha....
    Tặng....
    Vào cái ngày em tàn úa niềm tin
    Anh lang thang nơi đâu trên con đường cứu rỗi của riêng mình.
    Chỉ mình em tất tả và lạc lối
    Chẳng thể nào níu kéo
    Bằng những trăn trở
    của em
    về anh.
    Thế nên,
    Em tự mình cưu mang tất cả
    Nỗi đau anh và nỗi đau em.
    Rồi sẽ chôn lấp
    Rồi sẽ chìm sâu
    Và mất dấu.
    Bằng nụ cười em tự tạo trước anh
    Bằng niềm tin hay hão vọng về ngày mai ấy
    Trên con đường có hai kẻ sóng đôi.
    Có thể rồi sẽ chìm trôi
    Như con dã tràng hoài công xe cát
    Chỉ còn mất mát
    Em riêng mang.
    Có thể rồi lại tươi sáng
    Khi một ngày rạng rỡ anh quay về
    Để dắt em đi
    Đến miền đất hứa
    Anh đã cố công đi tìm.
    Ở nơi ấy,
    Nắng rực rỡ muôn nơi
    Gió chẳng ngừng vi vu hoan khúc
    Và lửa bập bùng đam mê bất diệt...
    Ngọn lửa ấy,
    Đang thiêu đốt tuổi trẻ em
    vì anh...

    To Cadick_fr : Chẳng ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra...hãy cứ tin...tin vào tình yêu như tin vào chính bản thân mình vậy...!!!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi thế là xong....iem biết hết roài nha....
    Tặng....
    Vào cái ngày em tàn úa niềm tin
    Anh lang thang nơi đâu trên con đường cứu rỗi của riêng mình.
    Chỉ mình em tất tả và lạc lối
    Chẳng thể nào níu kéo
    Bằng những trăn trở
    của em
    về anh.
    Thế nên,
    Em tự mình cưu mang tất cả
    Nỗi đau anh và nỗi đau em.
    Rồi sẽ chôn lấp
    Rồi sẽ chìm sâu
    Và mất dấu.
    Bằng nụ cười em tự tạo trước anh
    Bằng niềm tin hay hão vọng về ngày mai ấy
    Trên con đường có hai kẻ sóng đôi.
    Có thể rồi sẽ chìm trôi
    Như con dã tràng hoài công xe cát
    Chỉ còn mất mát
    Em riêng mang.
    Có thể rồi lại tươi sáng
    Khi một ngày rạng rỡ anh quay về
    Để dắt em đi
    Đến miền đất hứa
    Anh đã cố công đi tìm.
    Ở nơi ấy,
    Nắng rực rỡ muôn nơi
    Gió chẳng ngừng vi vu hoan khúc
    Và lửa bập bùng đam mê bất diệt...
    Ngọn lửa ấy,
    Đang thiêu đốt tuổi trẻ em
    vì anh...

    To Cadick_fr : Chẳng ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra...hãy cứ tin...tin vào tình yêu như tin vào chính bản thân mình vậy...!!!
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    IYE cả ngày ngồi computer , đêm lại mò mẫm ôm computer rồi lại lầm rầm thơ. Thế nào cũng leng ceng, rồi ..tưởng tượng....
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    IYE cả ngày ngồi computer , đêm lại mò mẫm ôm computer rồi lại lầm rầm thơ. Thế nào cũng leng ceng, rồi ..tưởng tượng....
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    các bác càng ngày càng thích chơi trò lập lờ
    iem chả hỉu gì cả
    bác IYE dạo nì hay viết bài thơ về tình iu online wá. hình như bác đang iu wa mạng thiệt thì phải? chẹp. thế có khổ không? bác iu chị ivy thiệt à?
    mà cả nhà thấy nhớ. bác í vít giống lắm. nào là cạnh tranh gay gắt nè ( gay gắt wá đi chớ lị: gió mùa nè, e gâu nè, hè, con nlesslove nữa), nhiều cửa nè, giống lắm. không sai được. đúng là mình có con mắt tinh đời. có thể đào xới được tâm tư của các bác nì.
    cả nhà vote em nhìu nhìu tí nào.
    bi giờ đến bác gió mùa. tặng ... là tặng ai? vớ vỉn. tặng ai thì nói quách ra cho cả nhà bít, ... là thế nào? ai bít được bác tặng ai, có khi tất cả đều nghĩ " chắc nó tặng cho mình" thì hè hè. bác không có dũng khí gì hết. iem bắt đầu nghi ngờ giới tính của bác rồi đó. bác 100% hay có bị "nữ hoá" phần nào không mà sao nhát như cáy vậy?
    bác cứ nói quách ra là tặng cardick hay tặng Hoa, vv hay ivy hay iem.. chớ cứ chơi trò lập lờ thế này, chán bỏ xừ.
    Được ebaby sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 20/06/2004

Chia sẻ trang này