1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    các bác càng ngày càng thích chơi trò lập lờ
    iem chả hỉu gì cả
    bác IYE dạo nì hay viết bài thơ về tình iu online wá. hình như bác đang iu wa mạng thiệt thì phải? chẹp. thế có khổ không? bác iu chị ivy thiệt à?
    mà cả nhà thấy nhớ. bác í vít giống lắm. nào là cạnh tranh gay gắt nè ( gay gắt wá đi chớ lị: gió mùa nè, e gâu nè, hè, con nlesslove nữa), nhiều cửa nè, giống lắm. không sai được. đúng là mình có con mắt tinh đời. có thể đào xới được tâm tư của các bác nì.
    cả nhà vote em nhìu nhìu tí nào.
    bi giờ đến bác gió mùa. tặng ... là tặng ai? vớ vỉn. tặng ai thì nói quách ra cho cả nhà bít, ... là thế nào? ai bít được bác tặng ai, có khi tất cả đều nghĩ " chắc nó tặng cho mình" thì hè hè. bác không có dũng khí gì hết. iem bắt đầu nghi ngờ giới tính của bác rồi đó. bác 100% hay có bị "nữ hoá" phần nào không mà sao nhát như cáy vậy?
    bác cứ nói quách ra là tặng cardick hay tặng Hoa, vv hay ivy hay iem.. chớ cứ chơi trò lập lờ thế này, chán bỏ xừ.
    Được ebaby sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 20/06/2004
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa tặng anh ebaby ạ, cám ơn cậu nhiều Gió mùa ...
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa tặng anh ebaby ạ, cám ơn cậu nhiều Gió mùa ...
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là người chỉ biết làm thơ
    Lại càng không phải người mơ mộng
    Anh đã gặp bao khó khăn trong cuộc sống
    Chưa trở ngại nào anh chưa vượt qua
    Chuyện chúng mình những ngày đã qua
    Chuyện vui chuyện buồn ta cùng tâm sự
    Yêu thương em, một tâm hồn xa xứ
    Chia sẻ cùng em mọi vui buồn
    Anh không là người chỉ biết nói suông
    Anh sẽ làm mọi điều, em sẽ thấy
    Tình yêu sẽ bắt nguồn từ ấy
    Thời gian sẽ là người chứng minh
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 20/06/2004
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là người chỉ biết làm thơ
    Lại càng không phải người mơ mộng
    Anh đã gặp bao khó khăn trong cuộc sống
    Chưa trở ngại nào anh chưa vượt qua
    Chuyện chúng mình những ngày đã qua
    Chuyện vui chuyện buồn ta cùng tâm sự
    Yêu thương em, một tâm hồn xa xứ
    Chia sẻ cùng em mọi vui buồn
    Anh không là người chỉ biết nói suông
    Anh sẽ làm mọi điều, em sẽ thấy
    Tình yêu sẽ bắt nguồn từ ấy
    Thời gian sẽ là người chứng minh
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 20/06/2004
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    IYE làm thơ nhiều qúa nhỉ? Tớ phải theo IYE học hỏi thôi. Đã lâu lắm rồi không làm được bài nào cả, thơ tình thì lại càng không. Hình như lúc này ấy đang yêu? Bởi vì người ta thường rất lãng mạn vào những buổi ban đầu. Chúc mừng ấy nhé!
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    IYE làm thơ nhiều qúa nhỉ? Tớ phải theo IYE học hỏi thôi. Đã lâu lắm rồi không làm được bài nào cả, thơ tình thì lại càng không. Hình như lúc này ấy đang yêu? Bởi vì người ta thường rất lãng mạn vào những buổi ban đầu. Chúc mừng ấy nhé!
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua anh ngồi cùng hai người bạn
    Ba người trong quán càphê nhỏ
    Tâm sự về cuộc đời
    Mỗi người hình như đều có tâm sự xa xôi
    Thỉnh thoảng xen giữa là khoảng lặng
    Có cảm giác cả ba người đều trống vắng
    Cái nhìn xa xăm trong nắng chiều
    Chúng ta đã nói với nhau nhiều
    Về những gì chúng ta đã gặp
    Những người bạn chúng ta chưa biết mặt
    Và cả về bản thân mỗi người
    Rồi cả ba cùng cười
    Chúng mình cùng đi xem film đi chứ nhỉ ?
    Ngồi tâm sự rồi thôi đừng suy nghĩ
    Cuối tuần rồi ta tự thưởng cho ta
    Bộ phim vui hài nhưng cũng sâu xa
    Nó làm anh thấy cần ước mơ em ạ
    Một ước mơ nghe như xa lạ
    Những sẽ chẳng làm được gì nếu ta không biết mơ ?
    Anh không chỉ tặng em những bài thơ
    Những câu nói quen, những lời chào vội vã
    Anh sẽ làm, anh sẽ không gục ngã
    Vì anh cần em ở bên anh
    Cuộc đời không là màu xanh
    Nhưng anh sẽ luôn ước mơ em ạ !


  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua anh ngồi cùng hai người bạn
    Ba người trong quán càphê nhỏ
    Tâm sự về cuộc đời
    Mỗi người hình như đều có tâm sự xa xôi
    Thỉnh thoảng xen giữa là khoảng lặng
    Có cảm giác cả ba người đều trống vắng
    Cái nhìn xa xăm trong nắng chiều
    Chúng ta đã nói với nhau nhiều
    Về những gì chúng ta đã gặp
    Những người bạn chúng ta chưa biết mặt
    Và cả về bản thân mỗi người
    Rồi cả ba cùng cười
    Chúng mình cùng đi xem film đi chứ nhỉ ?
    Ngồi tâm sự rồi thôi đừng suy nghĩ
    Cuối tuần rồi ta tự thưởng cho ta
    Bộ phim vui hài nhưng cũng sâu xa
    Nó làm anh thấy cần ước mơ em ạ
    Một ước mơ nghe như xa lạ
    Những sẽ chẳng làm được gì nếu ta không biết mơ ?
    Anh không chỉ tặng em những bài thơ
    Những câu nói quen, những lời chào vội vã
    Anh sẽ làm, anh sẽ không gục ngã
    Vì anh cần em ở bên anh
    Cuộc đời không là màu xanh
    Nhưng anh sẽ luôn ước mơ em ạ !


  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ lăn tăn 1 chút nhé các bác.Thơ này tất nhiên không phải của tớ mà là thơ tớ đi mượn.Đố ai biết tác giả là ai đó.
    ----------------------------------
    Bỗng một hôm tôi chợt nhận ra em
    Như phát hiện một hành tinh mới lạ
    Đôi mắt đẹp dịu dàng thân thương quá
    Làm sao thoát khỏi lưới thôi miên...
    Bỗng một hôm tôi chợt nhận thấy mình
    Và phát hiện ra 1 điều kỳ lạ
    Tôi đã yêu rồi em có biết không em...?
    -------------------------------------------------------
    Thân tặng 1 người con gái nào đó.

Chia sẻ trang này