1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ lăn tăn 1 chút nhé các bác.Thơ này tất nhiên không phải của tớ mà là thơ tớ đi mượn.Đố ai biết tác giả là ai đó.
    ----------------------------------
    Bỗng một hôm tôi chợt nhận ra em
    Như phát hiện một hành tinh mới lạ
    Đôi mắt đẹp dịu dàng thân thương quá
    Làm sao thoát khỏi lưới thôi miên...
    Bỗng một hôm tôi chợt nhận thấy mình
    Và phát hiện ra 1 điều kỳ lạ
    Tôi đã yêu rồi em có biết không em...?
    -------------------------------------------------------
    Thân tặng 1 người con gái nào đó.
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chúc mừng bài của Kan đi, lần đầu tiên thấy Kan post thơ đấy (dù ko fải của Kan cũng chẳng sao...) Hy vọng Kan tiếp tục tham gia cùng mọi người....
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chúc mừng bài của Kan đi, lần đầu tiên thấy Kan post thơ đấy (dù ko fải của Kan cũng chẳng sao...) Hy vọng Kan tiếp tục tham gia cùng mọi người....
  4. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chúc cái đầu bác
    Bác Kan già lụ khụ lẩm cẩm này đi đến đâu là thấy vô duyên đến đấy, có gì mà chúc mừng? Thơ cũng dở hơn người ta nữa. Hì hì. Đừng có treo nick iem đó nhớ.
    Chị Ivy lên tiếng ủng hộ bác IYE rùi kìa. Chị í hỏi bác đang iu phải không? Bác còn không mau trả lời là bác iu ai đi cho chị í đỡ théc méc.
  5. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chúc cái đầu bác
    Bác Kan già lụ khụ lẩm cẩm này đi đến đâu là thấy vô duyên đến đấy, có gì mà chúc mừng? Thơ cũng dở hơn người ta nữa. Hì hì. Đừng có treo nick iem đó nhớ.
    Chị Ivy lên tiếng ủng hộ bác IYE rùi kìa. Chị í hỏi bác đang iu phải không? Bác còn không mau trả lời là bác iu ai đi cho chị í đỡ théc méc.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tôi sẽ là sông trôi,
    cuốn sầu đi lặng lẽ
    Cho em vào một mùa,
    có mầu sắc hồng thôi...

    IYE : Em chẳng nhớ nội dung phim như thế nào nữa..chỉ nhớ 3 lần bị đuổi khỏi chỗ thôi...ảnh anh up nha
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tôi sẽ là sông trôi,
    cuốn sầu đi lặng lẽ
    Cho em vào một mùa,
    có mầu sắc hồng thôi...

    IYE : Em chẳng nhớ nội dung phim như thế nào nữa..chỉ nhớ 3 lần bị đuổi khỏi chỗ thôi...ảnh anh up nha
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn Ebaby
    -------------------------------------
    Em là hy vọng ước mơ
    Là ước nguyện là bài thơ say lòng
    Của trời trao tặng cho anh
    Anh vui sống giữa ngọt lòng tình em
    -----------------------------------------------
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn Ebaby
    -------------------------------------
    Em là hy vọng ước mơ
    Là ước nguyện là bài thơ say lòng
    Của trời trao tặng cho anh
    Anh vui sống giữa ngọt lòng tình em
    -----------------------------------------------
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vui đây vui đây....Lại sắp có trò hay xem rồi...Được xem phim mà không mất tiền vé cũng sướng lắm....

Chia sẻ trang này