1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Bác IYE với chị Ivy công khai rùi nhớ. Tuyên chiến với anh gió mùa kìa.
    Chùi ui. 2 anh chị tình củm wá. không bít ngượng ngùng như buổi đầu nữa à? chị vừa post một bài, là anh post một bài liền. hì hì. hai anh chị off riêng đấy hử? như thế là không fair đâu nhớ. nào, ra mắt cả nhà chính thức đi chớ
  2. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải em và IYE đang bắt đầu? Nếu thế thì thật mừng cho em, vì em cũng đã có thể tin và yêu trở lại.
    To: IYE. Tâm hồn cô ấy mong manh, đừng làm cô ấy đau khổ.
    Còn tôi, hình như đang đau khổ.
  3. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải em và IYE đang bắt đầu? Nếu thế thì thật mừng cho em, vì em cũng đã có thể tin và yêu trở lại.
    To: IYE. Tâm hồn cô ấy mong manh, đừng làm cô ấy đau khổ.
    Còn tôi, hình như đang đau khổ.
  4. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn và anh cũng biết
    Anh ơi sao chỉ nói không sao
    Rồi lại bảo phải vững tin em ạ
    Thế gian này bao người khóc vì yêu
    Anh ơi
    Ngày xưa
    Công viên vắng lặng
    Mắt lá rơi đầy
    Em vẫn ngồi đây
    Dưới hàng liễu xanh
    Ghế băng kỉ niệm
    Và nước mắt
    Hôm nay,
    Những dòng chat dường như khắc khoải
    Em đang chờ anh
    Anh của hôm nay
    Một người lặng lẽ
    Sao anh cứ bảo em khóc đi
    Nước mắt sẽ làm dịu đi tất cả
    Thế gian này bao người khóc vì đã yêu
  5. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn và anh cũng biết
    Anh ơi sao chỉ nói không sao
    Rồi lại bảo phải vững tin em ạ
    Thế gian này bao người khóc vì yêu
    Anh ơi
    Ngày xưa
    Công viên vắng lặng
    Mắt lá rơi đầy
    Em vẫn ngồi đây
    Dưới hàng liễu xanh
    Ghế băng kỉ niệm
    Và nước mắt
    Hôm nay,
    Những dòng chat dường như khắc khoải
    Em đang chờ anh
    Anh của hôm nay
    Một người lặng lẽ
    Sao anh cứ bảo em khóc đi
    Nước mắt sẽ làm dịu đi tất cả
    Thế gian này bao người khóc vì đã yêu
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    Nhìn em tan nát cõi lòng
    Thương em chẳng biết làm gì em ơi
    Em đang ở tận chân trời
    Làm sao anh đến bên em bây giờ
    Đắng cay bao chuyện cuộc đời
    Nhìn em cay đắng mà lòng đắng cay
    Cuộc đời sao như con quay
    Đắng cay ko để một mình anh thôi
    Để anh chỉ thấy em cười
    Để anh chỉ thấy rạng ngời mắt em
    Quá khứ rồi sẽ lãng quên
    Ai mà chẳng có nỗi buồn của riêng ?
    Anh sẽ mang lại niềm tin
    Vì em, vì cả chúng mình mà em
    Anh đang cố gắng từng giây
    Mong mình sẽ được một ngày bên em
    Yêu là gửi trọn niềm tin
    Yêu là chia sẻ ngọt bùi cùng nhau
    ANH YÊU EM, Cadick_fr !
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    Nhìn em tan nát cõi lòng
    Thương em chẳng biết làm gì em ơi
    Em đang ở tận chân trời
    Làm sao anh đến bên em bây giờ
    Đắng cay bao chuyện cuộc đời
    Nhìn em cay đắng mà lòng đắng cay
    Cuộc đời sao như con quay
    Đắng cay ko để một mình anh thôi
    Để anh chỉ thấy em cười
    Để anh chỉ thấy rạng ngời mắt em
    Quá khứ rồi sẽ lãng quên
    Ai mà chẳng có nỗi buồn của riêng ?
    Anh sẽ mang lại niềm tin
    Vì em, vì cả chúng mình mà em
    Anh đang cố gắng từng giây
    Mong mình sẽ được một ngày bên em
    Yêu là gửi trọn niềm tin
    Yêu là chia sẻ ngọt bùi cùng nhau
    ANH YÊU EM, Cadick_fr !
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thật là...
    Ấy lâu lắm rồi không vào diễn đàn nên không được cập nhật thông tin. Tớ chẳng có cái gì để mà yêu được cả, ngoài trái tim vỡ nát này thôi.
    Chán quá đi mất. Ebaby ơi là ebaby. Em có thấy em giàu trí tưởng tượng gây ra hiểu lầm chết người không này?
    IYE đúng là đang yêu, nhưng đối tượng là Cad đấy. Cả nhà chúc mừng hai bạn ấy đi. Chúc cho một đoàn tàu đang vào sân ga và chuẩn bị dừng bánh.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thật là...
    Ấy lâu lắm rồi không vào diễn đàn nên không được cập nhật thông tin. Tớ chẳng có cái gì để mà yêu được cả, ngoài trái tim vỡ nát này thôi.
    Chán quá đi mất. Ebaby ơi là ebaby. Em có thấy em giàu trí tưởng tượng gây ra hiểu lầm chết người không này?
    IYE đúng là đang yêu, nhưng đối tượng là Cad đấy. Cả nhà chúc mừng hai bạn ấy đi. Chúc cho một đoàn tàu đang vào sân ga và chuẩn bị dừng bánh.
  10. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đăng mạng
    Em rơi rớt cuộc đời
    Lời ai gọi "Em ơi!"
    Nghe sao mà tha thiết
    Em đau lòng thầm tiếc
    Thiết tha và hư không
    Như sóng xô cõi lòng
    Sầu một thời tuổi trẻ
    Ước chi mình còn bé
    Chẳng quay quắt vì...(vô) tình!

Chia sẻ trang này