1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc trong cuộc đời là : có 1 việc để làm, 1 người để yêu và 1 điều để hy vọng
    Ta có gì trong cuộc đời này?
    Ivy ui, tớ chẳng hiểu nổi mình nữa rồi, tớ chả bít là sáng nay tớ làm thế đúng hay là sai nữa
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 04/07/2004
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Yên vũ mông mông
    Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mù mịt
    Khi đó em không thể nhìn thấy rõ được hình bóng anh.
    Lời than van của em đã thấu tới cả trời xanh
    Trời cũng khóc ,em cũng khóc mà anh hiện giờ ở nơi đâu? Những chuyện đã xảy ra
    Những gì đau thương trong tim em giờ như là một màn kịch.
    Ánh mắt của anh ,nụ cười của anh giờ đeo bám em trong nỗi cô độc này
    Trời mưa khói mịt mùng
    Núi sông thì trùng điệp
    Những lời dặn dò của anh
    Những giọt nước mắt của anh là nỗi đau khổ tột cùng trong lòng em mang.
    Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mịt mùng
    Em vẫn nhớ hôm nào cũng trong mưa gió này em được thấy lại anh.
    Dẫu biết rằng hà tất phải vội vã
    Nhưng em vẫn mong được cùng anh tương phùng dưới mưa .......
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Yên vũ mông mông
    Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mù mịt
    Khi đó em không thể nhìn thấy rõ được hình bóng anh.
    Lời than van của em đã thấu tới cả trời xanh
    Trời cũng khóc ,em cũng khóc mà anh hiện giờ ở nơi đâu? Những chuyện đã xảy ra
    Những gì đau thương trong tim em giờ như là một màn kịch.
    Ánh mắt của anh ,nụ cười của anh giờ đeo bám em trong nỗi cô độc này
    Trời mưa khói mịt mùng
    Núi sông thì trùng điệp
    Những lời dặn dò của anh
    Những giọt nước mắt của anh là nỗi đau khổ tột cùng trong lòng em mang.
    Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mịt mùng
    Em vẫn nhớ hôm nào cũng trong mưa gió này em được thấy lại anh.
    Dẫu biết rằng hà tất phải vội vã
    Nhưng em vẫn mong được cùng anh tương phùng dưới mưa .......
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mong manh một tình yêu
    Cơn mưa rào mùa hạ
    Em thờ ơ xa lạ
    Mắt anh nhìn xa xôi
    Có tình yêu đơn côi
    Đang nhìn anh chấp chới
    Giang tay nào anh với
    Hạnh phúc riêng cho mình
    Em vẫn mãi tươi xinh
    Mà sao xa anh quá
    Hồn tưởng đông thành đá
    Khi em mãi đi rồi
    Thời gian có dần trôi
    Làm sao nguôi ngoai được
    Làm sao ta biết trước
    Tình yêu là mong manh
    que sera sera.....?
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mong manh một tình yêu
    Cơn mưa rào mùa hạ
    Em thờ ơ xa lạ
    Mắt anh nhìn xa xôi
    Có tình yêu đơn côi
    Đang nhìn anh chấp chới
    Giang tay nào anh với
    Hạnh phúc riêng cho mình
    Em vẫn mãi tươi xinh
    Mà sao xa anh quá
    Hồn tưởng đông thành đá
    Khi em mãi đi rồi
    Thời gian có dần trôi
    Làm sao nguôi ngoai được
    Làm sao ta biết trước
    Tình yêu là mong manh
    que sera sera.....?
  6. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    em dường như chạy trốn
    một tình yêu xa vời
    em đang chạy đi trốn
    một hiện thực xa xôi
  7. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    em dường như chạy trốn
    một tình yêu xa vời
    em đang chạy đi trốn
    một hiện thực xa xôi
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em đã chạy trốn tất cả rồi
    Chạy trốn một quá khứ xa xôi
    Chạy trốn một đời tôi ngây dại
    Chạy trốn lòng mình, chạy trốn tôi
    Nhớ em chỉ nói một mình thôi
    Bởi lòng em đã đóng cửa rồi
    Tôi đứng một mình ngoài cánh cửa
    Đứng đợi muôn đời mặc mây trôi
    Tôi vẫn muôn đời đợi em tôi
    Vì tôi đã trót yêu em rồi
    Niềm tin sắt đá không lay chuyển
    Dù lòng em ở nơi xa xôi
    Có ngày em sẽ đứng nhìn tôi
    Em chẳng nói chi chỉ mỉm cười
    Có ngày đó thật không em nhỉ ?
    ..........
    Dù có hay không tôi vẫn đợi
    Dù nước vẫn chảy mây vẫn trôi
    Yêu em hơn bất kỳ điều gì trên đời này ! Em ạ !
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em đã chạy trốn tất cả rồi
    Chạy trốn một quá khứ xa xôi
    Chạy trốn một đời tôi ngây dại
    Chạy trốn lòng mình, chạy trốn tôi
    Nhớ em chỉ nói một mình thôi
    Bởi lòng em đã đóng cửa rồi
    Tôi đứng một mình ngoài cánh cửa
    Đứng đợi muôn đời mặc mây trôi
    Tôi vẫn muôn đời đợi em tôi
    Vì tôi đã trót yêu em rồi
    Niềm tin sắt đá không lay chuyển
    Dù lòng em ở nơi xa xôi
    Có ngày em sẽ đứng nhìn tôi
    Em chẳng nói chi chỉ mỉm cười
    Có ngày đó thật không em nhỉ ?
    ..........
    Dù có hay không tôi vẫn đợi
    Dù nước vẫn chảy mây vẫn trôi
    Yêu em hơn bất kỳ điều gì trên đời này ! Em ạ !
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bác IYE và chị Cadick ui
    hai bác có bị ai trêu chọc đâu mừ hai bác nóng thí? iem không trêu ai nữa. híc
    các anh các chị vào box chơi lại đi. híc. bác gọi chị ivy và anh gió vào đi. híc.

Chia sẻ trang này