1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG
    Khi anh
    đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ
    một điều
    nhỏ thôi
    Con đường
    ta đã dạo chơi
    Xin đừng
    đi với
    một người ...
    khác em
    Hàng cây
    giờ đã lớn lên
    Vươn cành
    để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta
    ai biết - vì đâu?
    Hai con đường rẽ
    xa nhau
    xa hoài
    Nếu cùng
    người ấy
    dạo chơi
    Xin anh
    tránh nẻo đường vui
    ban đầu.
    Phan Thị Thanh Nhàn

    Nếu có thể quay ngược thời gian, ước gì mình không lick chuột vào website của hồng hà xinh.
    Chuyện tình mùa đông! Hình như đã lâu lắm rồi mới nghe lại bản nhạc này. Mình đã xem được một phần bản tình ca lúc ở SG vào mùa hè năm ngoái. Và một buổi tối ngồi bên Hồ Gươm, lại nghe loáng thoáng những âm điệu da diết buồn đến nao lòng.
    Chuyện tình mùa đông! hình như đấy là bộ phim cuối cùng về tình yêu mà mình đã xem. Không đủ can đảm để thấy người ta yêu nhau và chia tay rất vội. Tình yêu - chán ngán qúa rồi.
    Chỉ xin một ngày: được 2 chữ bình yên
    Chỉ xin một điều: người đừng đi với một người ... khác ta
    Em đi tìm chốn bình yên
    Những mong rũ hết ưu phiền ngày qua

  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ivyftu thân mến,
    Mình thật sự không mong muốn ai đó phải hối tiếc đâu.
    Một sự lựa chọn là một sự chấp nhận rồi đó, vậy vì sao phải thế chứ Chán ngán tình yêu ư?
    Có mấy ai đó yêu được mấy lần? Tình yêu phải dồi dào chứ sao đã vội cạn kiệt? Phải luôn luôn kiến tạo ra những suối nguồn mới chứ!
    Mình biết Ivyftu là người có tâm hồn nhạy cảm, vì thế cũng rất dễ tổn thương, nhưng cũng không có ngoại lệ cho mình đâu nhé. Có điều mỗi người chạm đến vấn đề khác nhau, do vậy cũng khác nhau song không hẳn không có điểm tương đồng.
    Mong rằng nỗi đau sẽ qua, hoặc chí ít cũng dịu ngọt đi và chỉ dành chỗ cho yêu thương thôi. Vết thương nào cũng có ngày liền sẹo, sẽ lên da non...hãy chăm chút để nó sớm mau lành.
    Thế nhé, mình mong bạn luôn được vui vẻ và hạnh phúc!
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ivyftu thân mến,
    Mình thật sự không mong muốn ai đó phải hối tiếc đâu.
    Một sự lựa chọn là một sự chấp nhận rồi đó, vậy vì sao phải thế chứ Chán ngán tình yêu ư?
    Có mấy ai đó yêu được mấy lần? Tình yêu phải dồi dào chứ sao đã vội cạn kiệt? Phải luôn luôn kiến tạo ra những suối nguồn mới chứ!
    Mình biết Ivyftu là người có tâm hồn nhạy cảm, vì thế cũng rất dễ tổn thương, nhưng cũng không có ngoại lệ cho mình đâu nhé. Có điều mỗi người chạm đến vấn đề khác nhau, do vậy cũng khác nhau song không hẳn không có điểm tương đồng.
    Mong rằng nỗi đau sẽ qua, hoặc chí ít cũng dịu ngọt đi và chỉ dành chỗ cho yêu thương thôi. Vết thương nào cũng có ngày liền sẹo, sẽ lên da non...hãy chăm chút để nó sớm mau lành.
    Thế nhé, mình mong bạn luôn được vui vẻ và hạnh phúc!
  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    anh đã xa rồi
    nhưng tất cả không phai
    hình ảnh vẫn bồng bềnh như sóng
    kỷ niệm cũ và ..........
    hoa tím ngày xưa
    trái tim đau đâu thể nào khác được
    biết có ngày nín lặng với yêu thương
    em đi qua nỗi buồn
  5. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    anh đã xa rồi
    nhưng tất cả không phai
    hình ảnh vẫn bồng bềnh như sóng
    kỷ niệm cũ và ..........
    hoa tím ngày xưa
    trái tim đau đâu thể nào khác được
    biết có ngày nín lặng với yêu thương
    em đi qua nỗi buồn
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ctech làm nhiều thơ quá. Chắc hẳn là một tâm hồn rất lãng mạn và nhạy cảm. Ấy cứ tiếp tục đi nhé. Tớ rất thích đọc.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ctech làm nhiều thơ quá. Chắc hẳn là một tâm hồn rất lãng mạn và nhạy cảm. Ấy cứ tiếp tục đi nhé. Tớ rất thích đọc.
  8. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ta biết lãng mạn
    Có khi nào em khen ta nhạy cảm
    Có khi nào
    Trên con đường công danh sự nghiệp
    Có khi nào
    Giữa xô bồ tranh đoạt cuộc đời
    Ta biết dừng
    Biết trân trọng nghĩ suy và rung động
    Để bây giờ
    Hạnh phúc đánh rơi tự khi nào
    Mong em thực sự hạnh phúc
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 11/07/2004
  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ta biết lãng mạn
    Có khi nào em khen ta nhạy cảm
    Có khi nào
    Trên con đường công danh sự nghiệp
    Có khi nào
    Giữa xô bồ tranh đoạt cuộc đời
    Ta biết dừng
    Biết trân trọng nghĩ suy và rung động
    Để bây giờ
    Hạnh phúc đánh rơi tự khi nào
    Mong em thực sự hạnh phúc
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 11/07/2004
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ RỒI
    Có thể rồi
    anh sẽ mãi đi xa
    Chuyện tình yêu làm sao em biết được
    Chuyện tình yêu làm sao ta nói trước
    Có thể rồi...
    ngày ấy đến không xa
    Những con đường ta đã đi qua
    Còn in lại dấu chân bao đôi lứa
    Ôi những con tim
    đã cháy thành ngọn lửa
    Tan tác đâu đây vài đám tro tàn
    Sóng dội vào bờ đá
    vỡ tan
    Ngàn năm vẫn không nguôi niềm khát vọng
    Em và anh
    có phải là con sóng
    giữa bến bờ tình yêu?
    Vương Liễu Hằng

    Mình rất thích thơ của chị ấy. Những bài thơ về tình yêu luôn ngọt ngào mà cũng cháy bỏng khát khao.
    Tình yêu mong manh mà sao đầy đam mê thế nhỉ?

Chia sẻ trang này