1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ RỒI
    Có thể rồi
    anh sẽ mãi đi xa
    Chuyện tình yêu làm sao em biết được
    Chuyện tình yêu làm sao ta nói trước
    Có thể rồi...
    ngày ấy đến không xa
    Những con đường ta đã đi qua
    Còn in lại dấu chân bao đôi lứa
    Ôi những con tim
    đã cháy thành ngọn lửa
    Tan tác đâu đây vài đám tro tàn
    Sóng dội vào bờ đá
    vỡ tan
    Ngàn năm vẫn không nguôi niềm khát vọng
    Em và anh
    có phải là con sóng
    giữa bến bờ tình yêu?
    Vương Liễu Hằng

    Mình rất thích thơ của chị ấy. Những bài thơ về tình yêu luôn ngọt ngào mà cũng cháy bỏng khát khao.
    Tình yêu mong manh mà sao đầy đam mê thế nhỉ?
  2. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không thích bài này lắm, không có lý gì khi yêu lại thiếu niềm tin đến thế, nếu là tuổi trẻ. Cảm giác này chắc chỉ có ở người từng trải, người từng trải mới có khả năng dự cảm như thế.
    Tình yêu mong manh dễ vỡ vì tình yêu quá đam mê, như nghiện ma tuý vậy phê thì cực phê nhưng phê xong thì bải hoải rã rời, lên cơn thèm và lại phải đi làm liều mới, đó là bệnh của giới thi sỹ mà .
  3. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không thích bài này lắm, không có lý gì khi yêu lại thiếu niềm tin đến thế, nếu là tuổi trẻ. Cảm giác này chắc chỉ có ở người từng trải, người từng trải mới có khả năng dự cảm như thế.
    Tình yêu mong manh dễ vỡ vì tình yêu quá đam mê, như nghiện ma tuý vậy phê thì cực phê nhưng phê xong thì bải hoải rã rời, lên cơn thèm và lại phải đi làm liều mới, đó là bệnh của giới thi sỹ mà .
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    @ivyftu: chị nghe bản over the rain bown chưa!
    phía trên cầu vồng có gì ? nếu chị trả lời được thì chị sẽ biết tìm tinh yêu ở đâu, và tình yêu là gì..................
  5. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    @ivyftu: chị nghe bản over the rain bown chưa!
    phía trên cầu vồng có gì ? nếu chị trả lời được thì chị sẽ biết tìm tinh yêu ở đâu, và tình yêu là gì..................
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ tầng ba đã sáng đèn
    Anh vẫn đứng một mình ngoài ngõ
    Con phố xưa ru mình ở trọ
    Con đường nào em đã đi qua
    Dù biết em ở một nơi rất xa
    Mà anh thấy mình gần nhau lắm
    Ánh đèn tầng ba đang yên lặng
    Đứng một mình anh nghĩ về em
    Hôm nay là một ngày em không quên
    Một ngày cún xinh tròn thêm một tuổi
    Cún xa chị mấy năm rồi có nhớ
    Giờ chị về cún có nhận ra không ?
    Vẫn biết cuộc đời là chờ mong
    Anh và cún xinh vẫn hàng ngày chờ đợi
    Ngày em về trong niềm vui phơi phới
    Của cả nhà...., của cả cún xinh ....
    Anh chắc vẫn sẽ đứng một mình...
    Chiều nay Hà Nội mưa thật lạ
    Mưa như xoa nỗi nhớ anh lặng lẽ
    Nỗi nhớ nhiều hơn cả những hạt mưa
    Anh đã đứng một mình trong mưa
    Mong mưa làm nguôi ngoai nỗi nhớ
    Giọt mưa nào thì thầm làm anh ngỡ
    Tiếng em cười........ ở trên tầng ba.....

    Anh vẫn đứng một mình trong mưa !
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ tầng ba đã sáng đèn
    Anh vẫn đứng một mình ngoài ngõ
    Con phố xưa ru mình ở trọ
    Con đường nào em đã đi qua
    Dù biết em ở một nơi rất xa
    Mà anh thấy mình gần nhau lắm
    Ánh đèn tầng ba đang yên lặng
    Đứng một mình anh nghĩ về em
    Hôm nay là một ngày em không quên
    Một ngày cún xinh tròn thêm một tuổi
    Cún xa chị mấy năm rồi có nhớ
    Giờ chị về cún có nhận ra không ?
    Vẫn biết cuộc đời là chờ mong
    Anh và cún xinh vẫn hàng ngày chờ đợi
    Ngày em về trong niềm vui phơi phới
    Của cả nhà...., của cả cún xinh ....
    Anh chắc vẫn sẽ đứng một mình...
    Chiều nay Hà Nội mưa thật lạ
    Mưa như xoa nỗi nhớ anh lặng lẽ
    Nỗi nhớ nhiều hơn cả những hạt mưa
    Anh đã đứng một mình trong mưa
    Mong mưa làm nguôi ngoai nỗi nhớ
    Giọt mưa nào thì thầm làm anh ngỡ
    Tiếng em cười........ ở trên tầng ba.....

    Anh vẫn đứng một mình trong mưa !
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thế là ngày không nắng
    Sáng nhìn giống như chiều
    Trời thì trông nằng nặng
    Chẳng bớt buồn bao nhiêu .
    Thế là em không đến
    ( Anh biết trước rồi mà)
    Rồi cũng không gọi điện
    ( Em ngày buồn hay quên)
    Thôi thì thôi đừng gọi
    Ngày có dài bao nhiêu
    Anh cũng chẳng trách đâu
    Tại vì chiều đến sớm.
    Lại một ngày không nắng
    Mà cũng chẳng ra mưa
    Mất một ngày giản dị
    Tiếng em cười đong đưa.

    Một ngày kia đến bờ...đời người như Gió qua
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thế là ngày không nắng
    Sáng nhìn giống như chiều
    Trời thì trông nằng nặng
    Chẳng bớt buồn bao nhiêu .
    Thế là em không đến
    ( Anh biết trước rồi mà)
    Rồi cũng không gọi điện
    ( Em ngày buồn hay quên)
    Thôi thì thôi đừng gọi
    Ngày có dài bao nhiêu
    Anh cũng chẳng trách đâu
    Tại vì chiều đến sớm.
    Lại một ngày không nắng
    Mà cũng chẳng ra mưa
    Mất một ngày giản dị
    Tiếng em cười đong đưa.

    Một ngày kia đến bờ...đời người như Gió qua
  10. Guitarra

    Guitarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vội vã
    những ánh nhìn
    nồng nàn,
    đau đáu.
    Những nụ hôn
    cuồng nhiệt
    vội vã.
    Em đi
    về phía ấy,
    không anh
    Tình ta
    Như hoa quỳnh
    chỉ nở
    về đêm.

Chia sẻ trang này