1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài này của IYE, ngộ ngộ với hình ảnh cún xinh, làm mình nhớ đến chuyện tình của 1 cậu bạn. Phòng cô bạn gái của cậu ấy cũng ở tầng 3, nhà lại không có có chuông nên thường phải đứng ngoài cổng gọi lên. Và cũng có 1 chú cún thả ở dưới sân cún xinh bé thôi nhưng tiếng sủa của cún có thể vang từ trong ngõ ra đến tận ngoài đường nên cậu bạn mình đã phải học cách dỗ cún trước khi học cách mở cửa trái tim cô gái, rồi chưa kịp mở toang được cửa trái tim thì cô gái lại đi học xa.
    Viết linh tinh cho bạn thay 1 lời chào.
    Một ngày cho cún xinh của hai ta
    Cám ơn tình anh nhớ trong mưa,
    Rả rích em đã nghe ở trong lòng
    Du tình yêu bằng những tiếng mưa anh
    Thanh âm xa xôi từ nỗi nhớ muôn trùng
    Khi gió hết thầm thì với mây lời hờn dỗi
    Giọt vui sẽ gần lại và giọt buồn xa vắng
    Khoé miệng sẽ cười như lòng rộn rã
    Nào có mãi đợi chờ mong ngóng
    Chim véo von, tầng ba nắng đang cười
  2. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hay yeu nhung gi ma ta chi co 1 lan
  3. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hay yeu nhung gi ma ta chi co 1 lan
  4. starfighter

    starfighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    He he, đây là cún xinh mà anh IYE nhắc đến: dân ăn vạ chính hiệu

    Đố mọi người biết cún là trai hay gái!! hehe
    Được StarFighter sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 15/07/2004
  5. starfighter

    starfighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    He he, đây là cún xinh mà anh IYE nhắc đến: dân ăn vạ chính hiệu

    Đố mọi người biết cún là trai hay gái!! hehe
    Được StarFighter sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 15/07/2004
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Wow, bình thường chỉ nghe tiếng ...hôm nay mới nhìn thấy Cún xinh, chào mày nhé !
    Đêm nay Hà Nội thật thanh bình
    Anh đang đi giữa những hàng cây xanh lá
    Những hàng cây im lìm kỳ lạ
    Đang thì thầm những câu chuyện tình yêu
    Dưới những mái ngói xiêu xiêu
    Giữa những hàng cây dài cổ thụ
    Cây đã làm ô cho bao nhiêu người trú
    Cơn mưa nào đã đưa họ thành đôi ?
    Anh chợt nhìn về một nơi xa xôi
    Tháp Rùa kia vẫn ngàn năm nhỏ bé
    Ghế đá kia với bao lời nhắn nhủ
    Bao lời thì thầm của những lứa đôi
    Mặt nước kia lóng lánh ánh đèn trôi
    Anh ngồi đây đắm chìm trong suy nghĩ
    Nghĩ về em, về anh... về hàng phượng vĩ
    Đang rủ mình ôm ấp mặt hồ xa
    Hà Nội chẳng phải của mình anh
    Mà sao anh thấy mình thân thương lạ
    Nếu mai xa đến một nơi đầy băng giá
    Có lúc nào anh nhớ...Hà Nội xa ?
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Wow, bình thường chỉ nghe tiếng ...hôm nay mới nhìn thấy Cún xinh, chào mày nhé !
    Đêm nay Hà Nội thật thanh bình
    Anh đang đi giữa những hàng cây xanh lá
    Những hàng cây im lìm kỳ lạ
    Đang thì thầm những câu chuyện tình yêu
    Dưới những mái ngói xiêu xiêu
    Giữa những hàng cây dài cổ thụ
    Cây đã làm ô cho bao nhiêu người trú
    Cơn mưa nào đã đưa họ thành đôi ?
    Anh chợt nhìn về một nơi xa xôi
    Tháp Rùa kia vẫn ngàn năm nhỏ bé
    Ghế đá kia với bao lời nhắn nhủ
    Bao lời thì thầm của những lứa đôi
    Mặt nước kia lóng lánh ánh đèn trôi
    Anh ngồi đây đắm chìm trong suy nghĩ
    Nghĩ về em, về anh... về hàng phượng vĩ
    Đang rủ mình ôm ấp mặt hồ xa
    Hà Nội chẳng phải của mình anh
    Mà sao anh thấy mình thân thương lạ
    Nếu mai xa đến một nơi đầy băng giá
    Có lúc nào anh nhớ...Hà Nội xa ?
  8. starfighter

    starfighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ăn vạ hay xinh xắn
    Chỉ mình cún biết thôi
    Chỉ có người không hay
    Cứ đi khen này nọ
    hehe
  9. starfighter

    starfighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ăn vạ hay xinh xắn
    Chỉ mình cún biết thôi
    Chỉ có người không hay
    Cứ đi khen này nọ
    hehe
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    "Có một người không hay
    Cứ đi khen này nọ"
    Nỗi buồn nào bỏ xó
    Cho mạng nhện giăng tơ
    Có một người làm thơ
    Cứ khen này khen nọ
    Đem trái tim ở trọ
    Cạnh một người ở xa
    Vẫn biết em và anh
    Còn ở xa nhau lắm
    "Bàn tay nào ta nắm
    Giữ em cho riêng mình"
    Dẫu cún không tươi xinh
    Dù có hay ăn vạ
    Thì có người xa lạ
    Vẫn thầm gọi cún xinh
    Yêu bằng cả chân tình
    Của một người xa lạ..!

Chia sẻ trang này