1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    "Có một người không hay
    Cứ đi khen này nọ"
    Nỗi buồn nào bỏ xó
    Cho mạng nhện giăng tơ
    Có một người làm thơ
    Cứ khen này khen nọ
    Đem trái tim ở trọ
    Cạnh một người ở xa
    Vẫn biết em và anh
    Còn ở xa nhau lắm
    "Bàn tay nào ta nắm
    Giữ em cho riêng mình"
    Dẫu cún không tươi xinh
    Dù có hay ăn vạ
    Thì có người xa lạ
    Vẫn thầm gọi cún xinh
    Yêu bằng cả chân tình
    Của một người xa lạ..!

  2. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    dzời ạ
    tha cho con cún nhà chị CAd, bác định đem nó lên nhật tân à? mà sao kết nó thế
  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    dzời ạ
    tha cho con cún nhà chị CAd, bác định đem nó lên nhật tân à? mà sao kết nó thế
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ
    Có thể rồi ...
    có thể một ngày kia
    Hạnh phúc đong đầy
    trong chiếc cốc pha lê
    vỡ oà đau khổ
    Giọt nước mắt lăn dài theo nỗi nhớ
    Lăn dài theo từng khoảng trống
    chênh vênh
    Có thể là ...
    tất cả rất mong manh
    Em sẽ đón nhận mất mát và đau khổ
    Như đón nhận những điều có thể
    Em sẽ vẫn yêu anh bằng trọn trái tim mình
    Bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất
    Không tiếc nuối
    và không ân hận

    Em yêu anh
    vẫn biết rằng ...
    có thể...
    rất mong manh

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ
    Có thể rồi ...
    có thể một ngày kia
    Hạnh phúc đong đầy
    trong chiếc cốc pha lê
    vỡ oà đau khổ
    Giọt nước mắt lăn dài theo nỗi nhớ
    Lăn dài theo từng khoảng trống
    chênh vênh
    Có thể là ...
    tất cả rất mong manh
    Em sẽ đón nhận mất mát và đau khổ
    Như đón nhận những điều có thể
    Em sẽ vẫn yêu anh bằng trọn trái tim mình
    Bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất
    Không tiếc nuối
    và không ân hận

    Em yêu anh
    vẫn biết rằng ...
    có thể...
    rất mong manh

  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đừng giấu em
    Anh cũng có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non
    Trái tim mềm quá thể
    Trước em mà sao nỡ giấu che đi?

    Tặng ai bây giờ nhỉ? Thôi thì tặng cho ai đấy đọc bài thơ này xong, cảm thấy giống mình.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đừng giấu em
    Anh cũng có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non
    Trái tim mềm quá thể
    Trước em mà sao nỡ giấu che đi?

    Tặng ai bây giờ nhỉ? Thôi thì tặng cho ai đấy đọc bài thơ này xong, cảm thấy giống mình.
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Duới vẻ ngoài mạnh mẽ và có thể là hơi thô bạo , trái tim đàn ông luôn khao khát chờ đuợc tình yêu vỗ về . Những người ko may mắn thì cứ mải miết kiếm tìm ...
    " Ôi đời là đại duơng đại duơng mông mênh
    Tình là sợi tơ sợi tơ mong manh
    Và ta là chiếc thuyền trôi bồng bềnh
    Trên sóng lênh đênh ... "
    " Nếu lỡ mai đây mình ko còn bên nhau
    Nếu lỡ mai đây mình ko còn thấy nhau
    Đừng buồn nghe em
    Đừng sầu nghe em
    Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm "
    ( lời 1 bài hát rất cũ - truớc năm 1975 , ở miền nam , đã rất lâu rồi ko đuợc nghe lại , đại ý nói về tình yêu của 1 chàng trai phong trần và 1 cô gái mới lớn , chàng khuyên nàng tận huởng tình yêu đừng lo lắng quá đến tuơng lai , kết thúc bài hát bằng câu "tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thuơng nhau ")

    Hãy coi tình yêu là phần thuởng của cuộc đời nhằm xoa dịu những đau khổ mà số phận đã mang lại . Cả những vết thuơng do tình yêu gây ra cũng làm cho người ta thấy thú vị hơn là 1 cuộc đời trống rỗng , ko có tình yêu
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 16/07/2004
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Duới vẻ ngoài mạnh mẽ và có thể là hơi thô bạo , trái tim đàn ông luôn khao khát chờ đuợc tình yêu vỗ về . Những người ko may mắn thì cứ mải miết kiếm tìm ...
    " Ôi đời là đại duơng đại duơng mông mênh
    Tình là sợi tơ sợi tơ mong manh
    Và ta là chiếc thuyền trôi bồng bềnh
    Trên sóng lênh đênh ... "
    " Nếu lỡ mai đây mình ko còn bên nhau
    Nếu lỡ mai đây mình ko còn thấy nhau
    Đừng buồn nghe em
    Đừng sầu nghe em
    Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm "
    ( lời 1 bài hát rất cũ - truớc năm 1975 , ở miền nam , đã rất lâu rồi ko đuợc nghe lại , đại ý nói về tình yêu của 1 chàng trai phong trần và 1 cô gái mới lớn , chàng khuyên nàng tận huởng tình yêu đừng lo lắng quá đến tuơng lai , kết thúc bài hát bằng câu "tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thuơng nhau ")

    Hãy coi tình yêu là phần thuởng của cuộc đời nhằm xoa dịu những đau khổ mà số phận đã mang lại . Cả những vết thuơng do tình yêu gây ra cũng làm cho người ta thấy thú vị hơn là 1 cuộc đời trống rỗng , ko có tình yêu
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 16/07/2004
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày
    em về ngang phố nhỏ
    Biết có còn anh
    ướt lạnh
    đứng chờ
    Câu thơ cũ
    đọng nỗi buồn ...
    dang dở
    Tình yêu thôi
    xin chớ gọi lại sầu

    Buồn quá! Chính mình còn thấy chán ngán với những gì mình viết. Chỉ biết tình yêu sao quá mong manh.
    Không khéo bị tống cổ khỏi box Làm quen vì cái tội hăm dọa những trái tim khao khát tình yêu mất.
    Thôi! Đi

Chia sẻ trang này