1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày
    em về ngang phố nhỏ
    Biết có còn anh
    ướt lạnh
    đứng chờ
    Câu thơ cũ
    đọng nỗi buồn ...
    dang dở
    Tình yêu thôi
    xin chớ gọi lại sầu

    Buồn quá! Chính mình còn thấy chán ngán với những gì mình viết. Chỉ biết tình yêu sao quá mong manh.
    Không khéo bị tống cổ khỏi box Làm quen vì cái tội hăm dọa những trái tim khao khát tình yêu mất.
    Thôi! Đi
  2. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái này cho đủ mùi tình yêu mong manh này.
    Tặng một sư nữ
    Thất tình em bỏ đi tu
    Để chùa thêm một nhà sư trốn đời
    Chỉ thương mái tóc em thôi
    Dài đen, óng mượt... hết rồi còn đâu !
    Bỗng nhiên lòng cứ nhói đau
    ?oA di đà phật? nghe câu em chào
    Bồ tát- người ở nơi nao
    Cứu khổ, cứu nạn đã bao kiếp người
    Về đây ?" xin một lần thôi
    Để cho mái tóc em tôi lại dài...
    Đặng Vương Hưng
  3. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái này cho đủ mùi tình yêu mong manh này.
    Tặng một sư nữ
    Thất tình em bỏ đi tu
    Để chùa thêm một nhà sư trốn đời
    Chỉ thương mái tóc em thôi
    Dài đen, óng mượt... hết rồi còn đâu !
    Bỗng nhiên lòng cứ nhói đau
    ?oA di đà phật? nghe câu em chào
    Bồ tát- người ở nơi nao
    Cứu khổ, cứu nạn đã bao kiếp người
    Về đây ?" xin một lần thôi
    Để cho mái tóc em tôi lại dài...
    Đặng Vương Hưng
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Oh , cái sự buồn của ivy là hội chứng của các thi sĩ . Những người ngây thơ và chưa từng trải thuờng nghĩ rằng tình yêu gắn liền với đau khổ , chia ly , tan vỡ tiếc thuơng ... và chính những nhà thơ tình từ xưa đến nay góp phần tạo nên nhận định sai lầm đó . Bản thân tình yêu ko có lỗi , nó mãi mãi mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người . Những đau khổ mà người ta gán cho tình yêu thực ra ko phải do tình yêu mang lại mà chính là do thiếu tình yêu . Chẳng có ai khi yêu và đuợc yêu lại nói rằng mình ko hạnh phúc . Khi những người yêu mà ko đuợc yêu lại, yêu mà bị ngăn cấm , yêu nhưng bị thần chết chia lìa đôi lứa ... bị lâm vào cảnh tuyệt vọng thì người ta lại cho rằng đó là do tình yêu mang đến , thực ra lúc đó người ta đau khổ vì thiếu tình yêu , tình yêu ko đuợc đáp ứng như mong muốn .
    Tình yêu mong manh và đẹp như hạt suơng buổi sớm đọng trên cánh hoa , bản thân nó mong manh nên ta càng phải nâng niu giữ gìn . Ko thể thờ ơ rồi khi tình yêu biến mất , ta lại trách móc rằng những gì đẹp đẽ thường chóng qua di .
    Khi ta làm cho ai đó mỉm cười , bản thân ta cũng đuợc vui vẻ .
    Hãy mang lại niềm vui và nụ cười cho mọi người qua những vần thơ , ivy nhé
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Oh , cái sự buồn của ivy là hội chứng của các thi sĩ . Những người ngây thơ và chưa từng trải thuờng nghĩ rằng tình yêu gắn liền với đau khổ , chia ly , tan vỡ tiếc thuơng ... và chính những nhà thơ tình từ xưa đến nay góp phần tạo nên nhận định sai lầm đó . Bản thân tình yêu ko có lỗi , nó mãi mãi mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người . Những đau khổ mà người ta gán cho tình yêu thực ra ko phải do tình yêu mang lại mà chính là do thiếu tình yêu . Chẳng có ai khi yêu và đuợc yêu lại nói rằng mình ko hạnh phúc . Khi những người yêu mà ko đuợc yêu lại, yêu mà bị ngăn cấm , yêu nhưng bị thần chết chia lìa đôi lứa ... bị lâm vào cảnh tuyệt vọng thì người ta lại cho rằng đó là do tình yêu mang đến , thực ra lúc đó người ta đau khổ vì thiếu tình yêu , tình yêu ko đuợc đáp ứng như mong muốn .
    Tình yêu mong manh và đẹp như hạt suơng buổi sớm đọng trên cánh hoa , bản thân nó mong manh nên ta càng phải nâng niu giữ gìn . Ko thể thờ ơ rồi khi tình yêu biến mất , ta lại trách móc rằng những gì đẹp đẽ thường chóng qua di .
    Khi ta làm cho ai đó mỉm cười , bản thân ta cũng đuợc vui vẻ .
    Hãy mang lại niềm vui và nụ cười cho mọi người qua những vần thơ , ivy nhé
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    xin hai pác tỉnh tò ở YM nhớ
    hai pác lại nhảy lên diễn đàn mà cưa cẩm nhau thế nì thì hì hì, khối anh ghen với bác đó, bác thanhlongqm ui
    bác có cần sử dụng dịch vụ của văn phòng iem không nhể? có ưu đãi đó, vì đối tượng của bác là GĐ chúng iem mừ
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    xin hai pác tỉnh tò ở YM nhớ
    hai pác lại nhảy lên diễn đàn mà cưa cẩm nhau thế nì thì hì hì, khối anh ghen với bác đó, bác thanhlongqm ui
    bác có cần sử dụng dịch vụ của văn phòng iem không nhể? có ưu đãi đó, vì đối tượng của bác là GĐ chúng iem mừ
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một ngọn nến vàng
    Ngọn nến này đây cho bố
    Vì sao lạc khuất cuối trời
    Đêm đông biết bố có lạnh?
    Trên dải Ngân Hà xa xôi?

    Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.
    Thiếu một cây nến vàng, cây nến hồng yếu đuối làm sao! Một ngọn nến xanh dẫu cả đời che chở nhưng hình như vẫn thiếu hơi ấm mạnh mẽ cho ngọn lửa hồng bé nhỏ.
    Không có ngọn nến vàng, hạnh phúc dường như không trọn vẹn. Mà những gì không trọn vẹn thường khiến người ta khao khát va day dứt hơn.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một ngọn nến vàng
    Ngọn nến này đây cho bố
    Vì sao lạc khuất cuối trời
    Đêm đông biết bố có lạnh?
    Trên dải Ngân Hà xa xôi?

    Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.
    Thiếu một cây nến vàng, cây nến hồng yếu đuối làm sao! Một ngọn nến xanh dẫu cả đời che chở nhưng hình như vẫn thiếu hơi ấm mạnh mẽ cho ngọn lửa hồng bé nhỏ.
    Không có ngọn nến vàng, hạnh phúc dường như không trọn vẹn. Mà những gì không trọn vẹn thường khiến người ta khao khát va day dứt hơn.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...Thảnh thơi và bình yên đến lạ!
    ...Một ngày chợt thấy yêu đời.
    Là một ngày bình thường, chợt nhận ra quanh ta có bao niềm vui, chợt nhận thấy...hình như lòng nhẹ nhàng lắm.
    Là một ngày ta biết mình không hững hờ, là một ngày chợt mỉm cười ...là một ngày...một ngày...
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay


Chia sẻ trang này