1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...Thảnh thơi và bình yên đến lạ!
    ...Một ngày chợt thấy yêu đời.
    Là một ngày bình thường, chợt nhận ra quanh ta có bao niềm vui, chợt nhận thấy...hình như lòng nhẹ nhàng lắm.
    Là một ngày ta biết mình không hững hờ, là một ngày chợt mỉm cười ...là một ngày...một ngày...
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay


  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lang thang trên đường lạ
    Chợt thấy mình nhỏ bé đến vô cùng
    Con phố xưa hằn bao nét mặt
    Lại thấy mình được ôm ấp bao dung
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lang thang trên đường lạ
    Chợt thấy mình nhỏ bé đến vô cùng
    Con phố xưa hằn bao nét mặt
    Lại thấy mình được ôm ấp bao dung
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    " ... Là một ngày anh đến như ước nguyện của em
    Một ngày mưa reo hát như tiếng cười của anh ... "
    Đúng không?
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng ...
    Hôm nay đi xem phim vê? .. có gi? ma? vui thế? Hi?nh như la? .... hi?nh như ..
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    " ... Là một ngày anh đến như ước nguyện của em
    Một ngày mưa reo hát như tiếng cười của anh ... "
    Đúng không?
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng ...
    Hôm nay đi xem phim vê? .. có gi? ma? vui thế? Hi?nh như la? .... hi?nh như ..
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vẫn cứ ngẩng cao đầu mà sống với cuộc đời, để cố quên đi những kỷ niệm buồn vui, những cuộc tao ngộ tình cờ, những người quen biết bất ngờ... và cả những hành động vô tình hay cố tình....những lời trách móc dù nhỏ nhẹ nhưng làm đau lòng nhau.
    Đau lắm có biết không!!??
    Biết rằng có nhiều thứ thật mong manh...vẫn tin vào Tình yêu
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vẫn cứ ngẩng cao đầu mà sống với cuộc đời, để cố quên đi những kỷ niệm buồn vui, những cuộc tao ngộ tình cờ, những người quen biết bất ngờ... và cả những hành động vô tình hay cố tình....những lời trách móc dù nhỏ nhẹ nhưng làm đau lòng nhau.
    Đau lắm có biết không!!??
    Biết rằng có nhiều thứ thật mong manh...vẫn tin vào Tình yêu
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có những người ******** cờ
    Gặp gỡ nhau qua những ô cửa nhỏ
    Ô cửa mang hơi thở nồng nàn của Gió
    Và lấp lánh những ánh vàng của Trăng
    Ô cửa mang sự dịu dàng của hoa thường xuân
    Của bao vần thơ làm ngất ngây say đắm
    Của một cô bé con nào rất nghịch
    Vẫn thường ngày chơi trò chơi ghép đôi
    Anh đang nghĩ về em nơi xa xôi
    Người bốn cái Tết rồi chưa về nhà một phút
    Anh khao khát cho mình một hạnh phúc
    Anh đang mong chờ và anh yêu em đắm say
    Tặng Gió, Mun, Ivy, Witch, Ebaby.............
    Tặng Em và Anh !
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có những người ******** cờ
    Gặp gỡ nhau qua những ô cửa nhỏ
    Ô cửa mang hơi thở nồng nàn của Gió
    Và lấp lánh những ánh vàng của Trăng
    Ô cửa mang sự dịu dàng của hoa thường xuân
    Của bao vần thơ làm ngất ngây say đắm
    Của một cô bé con nào rất nghịch
    Vẫn thường ngày chơi trò chơi ghép đôi
    Anh đang nghĩ về em nơi xa xôi
    Người bốn cái Tết rồi chưa về nhà một phút
    Anh khao khát cho mình một hạnh phúc
    Anh đang mong chờ và anh yêu em đắm say
    Tặng Gió, Mun, Ivy, Witch, Ebaby.............
    Tặng Em và Anh !
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ðừng giấu em
    Anh cũng có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non
    Trái tim mềm quá thể
    Trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Anh dối em
    Em nhầm lẫn thì sao
    Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
    Anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
    Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi
    Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
    Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
    Lá xanh cho người, về với em lá úa
    Lá bây giờ lá của em chưa?
    Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
    Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
    Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
    Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?
    Anh của em chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
    Em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
    Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
    Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!
    Cuối con đường đơn chiếc, em tin
    Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
    Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
    Xao xác lá vàng em nhặt giữ riêng em.
    ( Cuối con đường đơn chiếc - Đinh Thị Thu Vân - )

Chia sẻ trang này