1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ðừng giấu em
    Anh cũng có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non
    Trái tim mềm quá thể
    Trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Anh dối em
    Em nhầm lẫn thì sao
    Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
    Anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
    Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi
    Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
    Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
    Lá xanh cho người, về với em lá úa
    Lá bây giờ lá của em chưa?
    Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
    Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
    Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
    Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?
    Anh của em chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
    Em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
    Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
    Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!
    Cuối con đường đơn chiếc, em tin
    Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
    Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
    Xao xác lá vàng em nhặt giữ riêng em.
    ( Cuối con đường đơn chiếc - Đinh Thị Thu Vân - )
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của IYE dễ thương quá .. có tất cả mọi người ( và cả Mun nữa ) .. dễ thương như tình cảm của IYE dành cho Cad ấy ( hâm mộ quá ). Hôm nay cảm nhận được niềm vui của Cad và IYE .. làm Mun cũng vui lây.
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của IYE dễ thương quá .. có tất cả mọi người ( và cả Mun nữa ) .. dễ thương như tình cảm của IYE dành cho Cad ấy ( hâm mộ quá ). Hôm nay cảm nhận được niềm vui của Cad và IYE .. làm Mun cũng vui lây.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
    Cuối cùng cho một tình yêu
    Là những ngày trống rỗng
    Là cuộc sống không còn mơ mộng
    Ngủ và ăn - rồi thức dậy đi làm
    Ta đốt cháy bao niềm hi vọng
    Giữa tro tàn
    chỉ còn lại nỗi cô đơn
    Cuối cùng rồi chẳng còn gì hơn
    Ta loay hoay với những điều nhỏ nhặt
    Những cơm áo gạo tiền vụn vặt
    Chẳng yêu ai và cũng chẳng yêu mình
    Như cô Tấm
    mỗi ngày ta lại nhặt
    Hạt thóc buồn dằng dặc suốt trăm năm
    Cuối cùng là khoảng trống lặng câm
    Những tiếng động cuộc đời không dội lại
    Ta đi giữa hoàng hôn tê tái
    Với nụ cười héo hắt ở trên môi
    Ta chợt biết ta là người quá dại
    Muốn thôi yêu
    thì đã trót yêu rồi!

    Người ta có thể xoá bất kì một thứ gì trên trái đất này, nhưng không thể xoá sạch dấu vết của mối tình đầu trong trái tim những kẻ yêu nhau.
    Có thể là tình yêu không mong manh. Hình như là...
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
    Cuối cùng cho một tình yêu
    Là những ngày trống rỗng
    Là cuộc sống không còn mơ mộng
    Ngủ và ăn - rồi thức dậy đi làm
    Ta đốt cháy bao niềm hi vọng
    Giữa tro tàn
    chỉ còn lại nỗi cô đơn
    Cuối cùng rồi chẳng còn gì hơn
    Ta loay hoay với những điều nhỏ nhặt
    Những cơm áo gạo tiền vụn vặt
    Chẳng yêu ai và cũng chẳng yêu mình
    Như cô Tấm
    mỗi ngày ta lại nhặt
    Hạt thóc buồn dằng dặc suốt trăm năm
    Cuối cùng là khoảng trống lặng câm
    Những tiếng động cuộc đời không dội lại
    Ta đi giữa hoàng hôn tê tái
    Với nụ cười héo hắt ở trên môi
    Ta chợt biết ta là người quá dại
    Muốn thôi yêu
    thì đã trót yêu rồi!

    Người ta có thể xoá bất kì một thứ gì trên trái đất này, nhưng không thể xoá sạch dấu vết của mối tình đầu trong trái tim những kẻ yêu nhau.
    Có thể là tình yêu không mong manh. Hình như là...
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ! Ngất ngây say đắm? Nghe sợ thật đấy! Xin bác IYE
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ! Ngất ngây say đắm? Nghe sợ thật đấy! Xin bác IYE
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, câu đấy tặng Witch vì Witch (ngoại động từ) có nghĩa là quyến rũ, làm say đắm, khác với nghĩa Witch (danh từ) là : mụ phù thuỷ
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, câu đấy tặng Witch vì Witch (ngoại động từ) có nghĩa là quyến rũ, làm say đắm, khác với nghĩa Witch (danh từ) là : mụ phù thuỷ
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ẹc..............ẹc cái bác này, ai cho bác nói hết luôn cái ý nghĩa của từ Witch ra chứ hả, treo nick bác bi giờ. Cứ tưởng chả ai để ý lắm đến cái nghĩa đó chứ. Hôm kia conference đến mấy h hử bác. He.................he mọi người vui thế còn gì, vui nhất là 4 người hí..............hí, còn lại anh em chỉ sơ múi được 1 tẹo rồi chuồn hết. Hôm nào làm fát hoành tráng nữa đi bác ui. Hẹn ngày, h, lên lịch nhá.

Chia sẻ trang này