1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ẹc..............ẹc cái bác này, ai cho bác nói hết luôn cái ý nghĩa của từ Witch ra chứ hả, treo nick bác bi giờ. Cứ tưởng chả ai để ý lắm đến cái nghĩa đó chứ. Hôm kia conference đến mấy h hử bác. He.................he mọi người vui thế còn gì, vui nhất là 4 người hí..............hí, còn lại anh em chỉ sơ múi được 1 tẹo rồi chuồn hết. Hôm nào làm fát hoành tráng nữa đi bác ui. Hẹn ngày, h, lên lịch nhá.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mụ phù thủy chỉ tí tởn thôi. Còn không mau soạn giáo án cho chương trình đào tạo thí điểm của mụ đi. Học trò nó đang chờ kìa. Hôm đấy chỉ có hai anh chị Gió Trăng là thích chí thôi. Còn anh IYE và Cad thì rạng ngời hạnh phúc. Rốt cuộc chỉ có tớ, ấy và coffeecup là ngơ ngác.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mụ phù thủy chỉ tí tởn thôi. Còn không mau soạn giáo án cho chương trình đào tạo thí điểm của mụ đi. Học trò nó đang chờ kìa. Hôm đấy chỉ có hai anh chị Gió Trăng là thích chí thôi. Còn anh IYE và Cad thì rạng ngời hạnh phúc. Rốt cuộc chỉ có tớ, ấy và coffeecup là ngơ ngác.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hoa phượng mùa đông
    Mimosa giờ này em ở đâu?
    Những bông phượng mùa hè còn sót lại
    Anh muốn dành cho em mà đợi hoài, đợi mãi
    Em còn lang bạt nơi đâu?
    Bốn năm, chao ôi còn rất lâu
    Hoa phượng sẽ mỏi mòn vì chờ đợi
    Sắc đỏ sẽ nhạt dần khi thu sang rồi đông tới
    Lạnh lùng như trái tim anh.
    Anh không dám tin chính bản thân mình
    Khi hoa lá rời cành và không gian thay đổi
    Anh đi một mình giữa phố phường chật chội
    Lúc nào cũng cô đơn.
    Khi em đi anh không muốn em buồn
    Nên dấu vội tâm tư vào khóe mắt
    Nhưng trái tim anh chưa baogiờ thổn thức
    Anh không muốn em đi.
    Anh sợ tình yêu của những kẻ chia ly
    Nơi em đến đông dài hơn, nắng hè không đủ ấm
    Chẳng thể gởi đến em những gì thiếu thốn
    Đường đất quá xa xôi.
    Rồi đến một ngày không khác được em ơi
    Sẽ có kẻ đến thay anh bù đắp cho em,những gì em thiếu thốn
    Những tối thứ bảy mưa tuôn và chiều đông lạnh buốt
    Em bớt cô đơn.
    Rồi đến với anh một đôi mắt rất buồn
    Dịu dàng như em xưa
    Anh quên anh,quên em, quên lời thề ngày đó
    Trút vội tâm tư.
    Mimosa, anh trách ai bây giờ?
    Nhưng tại sao em lại ra đi, Em đi... và chúng mình thay đổi
    Anh lo sợ nghĩ ngày mai em trở lại
    Cùng ai đến tìm anh.
    Mimosa, phượng vẫn nở trên cành
    Anh chờ em đến khi nào không thể chờ được nữa
    Anh khép mình vào
    Anh tránh gặp những đôi mắt buồn giống em ngày xưa đó
    Anh trồng hoa phượng mùa đông...

    Tặng bạn thân yêu...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hoa phượng mùa đông
    Mimosa giờ này em ở đâu?
    Những bông phượng mùa hè còn sót lại
    Anh muốn dành cho em mà đợi hoài, đợi mãi
    Em còn lang bạt nơi đâu?
    Bốn năm, chao ôi còn rất lâu
    Hoa phượng sẽ mỏi mòn vì chờ đợi
    Sắc đỏ sẽ nhạt dần khi thu sang rồi đông tới
    Lạnh lùng như trái tim anh.
    Anh không dám tin chính bản thân mình
    Khi hoa lá rời cành và không gian thay đổi
    Anh đi một mình giữa phố phường chật chội
    Lúc nào cũng cô đơn.
    Khi em đi anh không muốn em buồn
    Nên dấu vội tâm tư vào khóe mắt
    Nhưng trái tim anh chưa baogiờ thổn thức
    Anh không muốn em đi.
    Anh sợ tình yêu của những kẻ chia ly
    Nơi em đến đông dài hơn, nắng hè không đủ ấm
    Chẳng thể gởi đến em những gì thiếu thốn
    Đường đất quá xa xôi.
    Rồi đến một ngày không khác được em ơi
    Sẽ có kẻ đến thay anh bù đắp cho em,những gì em thiếu thốn
    Những tối thứ bảy mưa tuôn và chiều đông lạnh buốt
    Em bớt cô đơn.
    Rồi đến với anh một đôi mắt rất buồn
    Dịu dàng như em xưa
    Anh quên anh,quên em, quên lời thề ngày đó
    Trút vội tâm tư.
    Mimosa, anh trách ai bây giờ?
    Nhưng tại sao em lại ra đi, Em đi... và chúng mình thay đổi
    Anh lo sợ nghĩ ngày mai em trở lại
    Cùng ai đến tìm anh.
    Mimosa, phượng vẫn nở trên cành
    Anh chờ em đến khi nào không thể chờ được nữa
    Anh khép mình vào
    Anh tránh gặp những đôi mắt buồn giống em ngày xưa đó
    Anh trồng hoa phượng mùa đông...

    Tặng bạn thân yêu...
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trời Sinh Hai Ðứa Chúng Mình
    . trời sinh hai đứa chúng mình
    cũng tài hoa, cũng đa tình cả hai
    trời cho ta xuống cõi đời
    đứa làm thơ, đứa làm người yêu thơ
    để rồi như thực như mơ
    ta thành đôi lứa bao giờ không hay
    lạy trời, từ bấy đến nay
    vâng trời, hai đứa con này thương nhau
    chênh vênh cùng bước qua cầu
    xương rồng giáo lý ngăn rào vẫn đi
    đứa si tình, đứa tình si
    câu thơ mọc cánh cũng vì có đôi
    mai kia khi trở về trời
    quỳ xin lại được luân hồi yêu nhau
    Vũ Huy Long



    Anh IYE làm thơ tặng Chị Cad. Bài này là hợp với hai người lắm đây, Nhím nhỉ? Có hợp với Nhím không?
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 20/07/2004
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trời Sinh Hai Ðứa Chúng Mình
    . trời sinh hai đứa chúng mình
    cũng tài hoa, cũng đa tình cả hai
    trời cho ta xuống cõi đời
    đứa làm thơ, đứa làm người yêu thơ
    để rồi như thực như mơ
    ta thành đôi lứa bao giờ không hay
    lạy trời, từ bấy đến nay
    vâng trời, hai đứa con này thương nhau
    chênh vênh cùng bước qua cầu
    xương rồng giáo lý ngăn rào vẫn đi
    đứa si tình, đứa tình si
    câu thơ mọc cánh cũng vì có đôi
    mai kia khi trở về trời
    quỳ xin lại được luân hồi yêu nhau
    Vũ Huy Long



    Anh IYE làm thơ tặng Chị Cad. Bài này là hợp với hai người lắm đây, Nhím nhỉ? Có hợp với Nhím không?
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 20/07/2004
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ai soạn giáo án dạy món gì đấy ? cho tui học mới
    tui thích học
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ai soạn giáo án dạy món gì đấy ? cho tui học mới
    tui thích học
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ivy có nên xem xét nhận nốt học trò này không nhỉ. Báo trước với bác thanhlongqm là học fí đắt lắm nhá, chịu được không mà tham gia?

Chia sẻ trang này