1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ nói lời từ biệt
    Với trái tim của riêng mình
    Không còn một buổi sáng tươi xinh
    Tràn ngập trong anh niềm hy vọng
    Cũng chẳng còn niềm trông ngóng
    Anh sẽ hỏi mình sẽ sống thế nào
    Có còn những đêm lao xao
    Một mình anh ngồi nhớ
    Không phải là tan vỡ
    Chẳng nhẽ mình xa nhau
    Không gì đâm sao thấy mình đau
    Nỗi đau một mình anh chống đỡ
    Sẽ không có ngày anh ngỡ
    Tình yêu không là mong manh
    Bởi bầu trời mãi không có màu xanh
    Bởi Tình yêu mãi mong manh em ạ......
    Tặng mọi người nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ...........
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , thế là biết giáo án của Xảo Ling rùi nhá
    Ây dà , dân Tung xoẻng chào hỏi xã giao hay ghê pà kon nhể
    " ...
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô "
    Rõ ràng là thơ tả cảnh mùa thu mà sao tui lại nghĩ khác nhể .
    Chủ nhật này lên Lạng sơn chơi , gặp con nai vàng chính hãng Made in China , tui sẽ áp dụng bài mới học đuợc , đến gần và chào hỏi xã giao : " ngộ aaái nị , nị ái ngoộ ma ? "
    Khà khà ...
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 23/07/2004
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , thế là biết giáo án của Xảo Ling rùi nhá
    Ây dà , dân Tung xoẻng chào hỏi xã giao hay ghê pà kon nhể
    " ...
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô "
    Rõ ràng là thơ tả cảnh mùa thu mà sao tui lại nghĩ khác nhể .
    Chủ nhật này lên Lạng sơn chơi , gặp con nai vàng chính hãng Made in China , tui sẽ áp dụng bài mới học đuợc , đến gần và chào hỏi xã giao : " ngộ aaái nị , nị ái ngoộ ma ? "
    Khà khà ...
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 23/07/2004
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tình iu thế này mới gọi là ngọt ngào chớ nhẩy
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như con nít nhớ cây cà rem vậy mà?
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như em nhớ ya- ua ngọt ngào.
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn, tóc dài nhớ nhau.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tình iu thế này mới gọi là ngọt ngào chớ nhẩy
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như con nít nhớ cây cà rem vậy mà?
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như em nhớ ya- ua ngọt ngào.
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn, tóc dài nhớ nhau.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TÌNH KHÚC CUỐI
    Em chẳng ngờ có buổi chiều nay
    Mình gặp lại nhau
    trên lối xưa hò hẹn
    Anh cúi đầu
    Em nghe
    chợt nhói buốt trong tim
    Chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên
    Thoang thoảng đâu đây một làn hương
    tim tím
    Em sẽ quên
    nếu anh đừng nhớ đến
    Hai năm trời
    ngoảnh lại
    một cơn mơ
    Anh không còn là anh của ngày xưa
    Vị chúa tể trái tim em
    một thời ngạo nghễ
    Em cũng thôi khát khao những điều không có thật
    Và thôi cười - thôi khóc - vì Anh
    Dẫu anh đã đi qua đời em
    như cơn gió vô tình
    Dẫu chẳng thể nào quên
    nhưng em cũng không còn nhớ nữa
    Những day dứt, buồn đau
    những tủi hờn chất chứa
    Ai đã biết yêu rồi
    sẽ một đời biết nhớ, biết quên
    Chiều chầm chậm rơi trên phố êm đềm
    Nhuộm tím nửa hồn em
    bỗng dưng xao động
    Bóng anh chơi vơi cuối chân trời ***g lộng
    Rồi tan đi như ảo ảnh không màu
    Ngậm ngùi lần cuối nhìn nhau
    Áo ai rồi cũng nhạt màu thời gian

    Anh sinh ngày 21/4. Em chào đời muộn hơn anh một năm một tháng. Chưa bao giờ mỗi người có thể mừng sinh nhật của nhau bằng một đoá hồng đỏ thắm hay một món quà trao tặng tận tay. Chỉ có những lá thư và những món quà qua đường bưu điện. Thế mà vẫn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của nhau, trong giọng nói ấm áp, run run qua điện thoại, vẫn thấy tình yêu sao mà trong veo và sâu sắc dẫu chưa một lần tiếng yêu của anh nhận được câu trả lời.
    Chỉ có thể gặp nhau vào những ngày mưa tháng 7, và chọn ngày 21/7 để tổ chức sinh nhật cho nhau. Chỉ là một cái bánh kem be bé, 2 ngọn nến nhỏ cho Anh và Em và một góc quán cà phê nhỏ hẹp. Chỉ thế thôi mà vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được khoảnh khắc mong manh và ngắn ngủi này, để được ở bên nhau, để những tưởng tình cảm sẽ mãi vững bền dẫu muôn ngàn cách trở, nhưng vẫn có thể chờ đợi nhau.
    Hôm nay đã là 23/7. Đã qua rồi ngày sinh nhật thứ 2 trong năm của mỗi người. Đã qua rồi cái phút giây hạnh phúc ấy, lần tổ chức sinh nhật cho nhau đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thắp một ngọn nến buồn cho sinh nhật của một mối tình chưa bao giờ có sự bắt đầu mà cũng chẳng thể nào kết thúc trong trái tim nhau.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TÌNH KHÚC CUỐI
    Em chẳng ngờ có buổi chiều nay
    Mình gặp lại nhau
    trên lối xưa hò hẹn
    Anh cúi đầu
    Em nghe
    chợt nhói buốt trong tim
    Chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên
    Thoang thoảng đâu đây một làn hương
    tim tím
    Em sẽ quên
    nếu anh đừng nhớ đến
    Hai năm trời
    ngoảnh lại
    một cơn mơ
    Anh không còn là anh của ngày xưa
    Vị chúa tể trái tim em
    một thời ngạo nghễ
    Em cũng thôi khát khao những điều không có thật
    Và thôi cười - thôi khóc - vì Anh
    Dẫu anh đã đi qua đời em
    như cơn gió vô tình
    Dẫu chẳng thể nào quên
    nhưng em cũng không còn nhớ nữa
    Những day dứt, buồn đau
    những tủi hờn chất chứa
    Ai đã biết yêu rồi
    sẽ một đời biết nhớ, biết quên
    Chiều chầm chậm rơi trên phố êm đềm
    Nhuộm tím nửa hồn em
    bỗng dưng xao động
    Bóng anh chơi vơi cuối chân trời ***g lộng
    Rồi tan đi như ảo ảnh không màu
    Ngậm ngùi lần cuối nhìn nhau
    Áo ai rồi cũng nhạt màu thời gian

    Anh sinh ngày 21/4. Em chào đời muộn hơn anh một năm một tháng. Chưa bao giờ mỗi người có thể mừng sinh nhật của nhau bằng một đoá hồng đỏ thắm hay một món quà trao tặng tận tay. Chỉ có những lá thư và những món quà qua đường bưu điện. Thế mà vẫn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của nhau, trong giọng nói ấm áp, run run qua điện thoại, vẫn thấy tình yêu sao mà trong veo và sâu sắc dẫu chưa một lần tiếng yêu của anh nhận được câu trả lời.
    Chỉ có thể gặp nhau vào những ngày mưa tháng 7, và chọn ngày 21/7 để tổ chức sinh nhật cho nhau. Chỉ là một cái bánh kem be bé, 2 ngọn nến nhỏ cho Anh và Em và một góc quán cà phê nhỏ hẹp. Chỉ thế thôi mà vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được khoảnh khắc mong manh và ngắn ngủi này, để được ở bên nhau, để những tưởng tình cảm sẽ mãi vững bền dẫu muôn ngàn cách trở, nhưng vẫn có thể chờ đợi nhau.
    Hôm nay đã là 23/7. Đã qua rồi ngày sinh nhật thứ 2 trong năm của mỗi người. Đã qua rồi cái phút giây hạnh phúc ấy, lần tổ chức sinh nhật cho nhau đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thắp một ngọn nến buồn cho sinh nhật của một mối tình chưa bao giờ có sự bắt đầu mà cũng chẳng thể nào kết thúc trong trái tim nhau.
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết một bài thơ
    chép tặng Ling nha
    " Đố ai định nghĩa đuợc tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Ra ngẩn vào ngơ hồn thơ thẩn
    Thế rồi thuơng nhớ , thế rồi ...yêu "
    ( bài thơ đọc lâu rồi nên ko nhớ tên tác giả và lời thơ có thể sai sót , thông cảm nha )
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết một bài thơ
    chép tặng Ling nha
    " Đố ai định nghĩa đuợc tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Ra ngẩn vào ngơ hồn thơ thẩn
    Thế rồi thuơng nhớ , thế rồi ...yêu "
    ( bài thơ đọc lâu rồi nên ko nhớ tên tác giả và lời thơ có thể sai sót , thông cảm nha )
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bác ah, thơ của Xuân Diệu đấy, nguyên bản thế này này:
    Đố ai định nghĩa đuợc tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..........

Chia sẻ trang này