1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    KHI NÀO THẤY _
    Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
    Tán đa tôi bóng mát, vốn quen dừng.
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó, lòng mang thương tích:
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
    Xuân Hoàng
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 11/08/2004
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    KHI NÀO THẤY _
    Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
    Tán đa tôi bóng mát, vốn quen dừng.
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó, lòng mang thương tích:
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
    Xuân Hoàng
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 11/08/2004
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau. Anh! Anh là người đã thắp cháy ngọn lửa tình nơi trái tim em, nhưng anh cũng lại là người làm tắt ngọn lửa quá sớm. Em những mong trái tim em được cháy đến cuối cuộc đời... thứ ánh sáng chỉ dành cho anh. Vậy mà ...
    Anh! Đừng hát That''s Why! Em rất ghét phải nghe: "You''re the one who set it up. Now you''re the one who make it stop". Bởi vì giờ này em đã biết:
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    (November rain - GN''R)
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau. Anh! Anh là người đã thắp cháy ngọn lửa tình nơi trái tim em, nhưng anh cũng lại là người làm tắt ngọn lửa quá sớm. Em những mong trái tim em được cháy đến cuối cuộc đời... thứ ánh sáng chỉ dành cho anh. Vậy mà ...
    Anh! Đừng hát That''s Why! Em rất ghét phải nghe: "You''re the one who set it up. Now you''re the one who make it stop". Bởi vì giờ này em đã biết:
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    (November rain - GN''R)
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM CỦA EM
    Anh hát tặng em bài ca của người đến sau
    kỷ niệm vẫn xanh như đồng cỏ
    nơi em có được những hạnh phúc bé nhỏ
    và những tan vỡ đầu tiên trong đời
    Anh muốn hát cho em bằng tiếng dế buồn
    một thủa xa xăm kiếm tìm trong vô vọng
    kỷ niệm đã xanh rêu em có còn mong đợi?
    tình yêu đến lần đầu, hãy dành cả cho nhau!
    Anh đứng bên cuộc tình lặng lẽ chúc tụng em
    tiếng dế không não lòng như ngày xưa
    nông nổi
    đồng cỏ vẫn xanh
    bàn chân không bước tới
    kỷ niệm đắng ngày nào
    một nửa
    hãy cho anh!

    Bùi Thanh Tuấn

    Kỉ niệm của người này chính là nỗi đau của người khác
    Khi một người vẫn sống mãi với hoài niệm cũ, điều đó có nghĩa là cơ hội dành cho người đến sau rất đỗi mong manh.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM CỦA EM
    Anh hát tặng em bài ca của người đến sau
    kỷ niệm vẫn xanh như đồng cỏ
    nơi em có được những hạnh phúc bé nhỏ
    và những tan vỡ đầu tiên trong đời
    Anh muốn hát cho em bằng tiếng dế buồn
    một thủa xa xăm kiếm tìm trong vô vọng
    kỷ niệm đã xanh rêu em có còn mong đợi?
    tình yêu đến lần đầu, hãy dành cả cho nhau!
    Anh đứng bên cuộc tình lặng lẽ chúc tụng em
    tiếng dế không não lòng như ngày xưa
    nông nổi
    đồng cỏ vẫn xanh
    bàn chân không bước tới
    kỷ niệm đắng ngày nào
    một nửa
    hãy cho anh!

    Bùi Thanh Tuấn

    Kỉ niệm của người này chính là nỗi đau của người khác
    Khi một người vẫn sống mãi với hoài niệm cũ, điều đó có nghĩa là cơ hội dành cho người đến sau rất đỗi mong manh.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến ngày có một người con gái
    Yêu anh
    Và ghen với ký ức về em
    Cũng sẽ có một người con trai khác
    Vô tình nhắc đến tên anh
    ... Vì em
    Anh đừng nói em nghe
    Anh đừng làm em khóc
    Anh đừng nói "giá như"
    Hay những điều nuối tiếc
    Đừng hỏi vì sao em thanh thản
    ...Không ngờ
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm xưa
    Em đã đợi cả mùa thu nông nổi
    Hoa sữa thơm hương nồng nàn bối rối
    Mất anh rồi
    Tim hoá đá
    Chơi vơi.........
    ( www.hanoicorner.com)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 15/08/2004
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến ngày có một người con gái
    Yêu anh
    Và ghen với ký ức về em
    Cũng sẽ có một người con trai khác
    Vô tình nhắc đến tên anh
    ... Vì em
    Anh đừng nói em nghe
    Anh đừng làm em khóc
    Anh đừng nói "giá như"
    Hay những điều nuối tiếc
    Đừng hỏi vì sao em thanh thản
    ...Không ngờ
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm xưa
    Em đã đợi cả mùa thu nông nổi
    Hoa sữa thơm hương nồng nàn bối rối
    Mất anh rồi
    Tim hoá đá
    Chơi vơi.........
    ( www.hanoicorner.com)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 15/08/2004
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nắng về qua ngõ
    Lạnh, bỗng dưng đến se lòng
    Nắng rụng một màu nhạt đỏ
    Cô đơn phủ bụi quanh phòng.
    Người không còn yêu ta nữa
    Bỏ đi một bóng trên đời
    Dòng sông muộn phiền lần lữa
    Lê chân về phía mặt trời
    Bắt gặp một dòng nước mắt
    Xưa bỏ trốn bên kia đồi
    Thấy không đâu trên trái đất
    Hoang vu như chỗ ta ngồi...

    Nghe Về Quê của Phú Quang, chợt nhớ một chiều hè ở HN, ngồi trong quán cà phê nghe những câu hát "Quê hương ta bánh đa bánh đúc.." lại thấy lòng mình xót xa, như cảm giác bị đứt tay vào một ngày trời đông rét buốt.
    Lúc đấy mình đã nói những gì nhỉ? Những câu hát nghe ấm ấp cả cõi lòng quạnh quẽ. Còn bây giờ, đã trống vắng lại càng đau nhói. Vết thương chưa bao giờ lành, chỉ đợi một chút gì gợi nhắc chuyện xưa xa lại gào lên, gào lên, hung hăng, dữ dội.
    Muốn ai đó tặng mình một miếng băng gạc trên trái tim nhưng ,,, có lẽ chính mình cũng không đủ can đảm để nhận.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nắng về qua ngõ
    Lạnh, bỗng dưng đến se lòng
    Nắng rụng một màu nhạt đỏ
    Cô đơn phủ bụi quanh phòng.
    Người không còn yêu ta nữa
    Bỏ đi một bóng trên đời
    Dòng sông muộn phiền lần lữa
    Lê chân về phía mặt trời
    Bắt gặp một dòng nước mắt
    Xưa bỏ trốn bên kia đồi
    Thấy không đâu trên trái đất
    Hoang vu như chỗ ta ngồi...

    Nghe Về Quê của Phú Quang, chợt nhớ một chiều hè ở HN, ngồi trong quán cà phê nghe những câu hát "Quê hương ta bánh đa bánh đúc.." lại thấy lòng mình xót xa, như cảm giác bị đứt tay vào một ngày trời đông rét buốt.
    Lúc đấy mình đã nói những gì nhỉ? Những câu hát nghe ấm ấp cả cõi lòng quạnh quẽ. Còn bây giờ, đã trống vắng lại càng đau nhói. Vết thương chưa bao giờ lành, chỉ đợi một chút gì gợi nhắc chuyện xưa xa lại gào lên, gào lên, hung hăng, dữ dội.
    Muốn ai đó tặng mình một miếng băng gạc trên trái tim nhưng ,,, có lẽ chính mình cũng không đủ can đảm để nhận.

Chia sẻ trang này