1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật vui
    Khi ta cần một người bạn, chúa cho ta cả chục người
    Khi ta cần tiền, chúa chỉ chỗ cho ta đến lấy
    Khi ta cần một người tri kỷ, chúa mỉm cười...
    Amen !
    Con có nghĩ là con đòi hỏi quá nhiều không ?
    Amen !
  2. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật vui
    Khi ta cần một người bạn, chúa cho ta cả chục người
    Khi ta cần tiền, chúa chỉ chỗ cho ta đến lấy
    Khi ta cần một người tri kỷ, chúa mỉm cười...
    Amen !
    Con có nghĩ là con đòi hỏi quá nhiều không ?
    Amen !
  3. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói yêu khi tình yêu không đủ!
    Mắt không đủ nhìn sâu mắt
    Tim không thể thấy thấu tim
    Không thể cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường
    Nắng đã tắt
    Mưa đã rơi
    Cũng đủ lời yêu vụt ra
    Ngỡ ngàng
    Nhòa vào mưa
    Tan trong mắt!
    Em ơi
    yêu nhau nhiều thế
    sao biển mặn quá chừng!

    Tặng em,IYE,IYV và anh....
  4. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói yêu khi tình yêu không đủ!
    Mắt không đủ nhìn sâu mắt
    Tim không thể thấy thấu tim
    Không thể cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường
    Nắng đã tắt
    Mưa đã rơi
    Cũng đủ lời yêu vụt ra
    Ngỡ ngàng
    Nhòa vào mưa
    Tan trong mắt!
    Em ơi
    yêu nhau nhiều thế
    sao biển mặn quá chừng!

    Tặng em,IYE,IYV và anh....
  5. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là mấy đêm rồi lang thang
    Hà Nội vẫn đẹp, đèn vẫn vàng mơ mộng
    Những ngôi nhà vẫn xô nghiêng méo mó
    Mặt Hồ Gươm lóng lánh tròng trành
    .............
    Đêm là đêm thứ mấy ta ngồi
    Không nghĩ suy và hoàn toàn trống rỗng
    Đôi lúc thèm được buồn, đau, cay, đắng
    Được vui, được cười, được nhớ, được thương
    .............
    Sao ta cứ phải tạo cái cười rất gượng
    Sao phải hiên ngang kiêu ngạo với đời
    Ta che giấu gì một tâm hồn yếu đuối
    Chưa bao giờ khao khát hết yêu thương
    ..............
    Tất cả rồi đều như những người qua đường
    Tất cả sẽ dần trôi như chưa bao giờ được nhớ
    Mọi kết thúc sẽ đều là tan vỡ ?
    Mọi cuộc tình đều sẽ mong manh ?
    ...............
    Mặt hồ kia có hết sóng tròng trành
    Ta cũng vẫn sẽ cười đời ngạo nghễ
    Vẫn nhớ đến người dù biết là không dễ
    Thời gian có là liều thuốc nguôi ngoai .........
    ...............
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh, anh cũng sẽ.........không cần ư ? không phải.............. (lời một bài hát)
  6. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là mấy đêm rồi lang thang
    Hà Nội vẫn đẹp, đèn vẫn vàng mơ mộng
    Những ngôi nhà vẫn xô nghiêng méo mó
    Mặt Hồ Gươm lóng lánh tròng trành
    .............
    Đêm là đêm thứ mấy ta ngồi
    Không nghĩ suy và hoàn toàn trống rỗng
    Đôi lúc thèm được buồn, đau, cay, đắng
    Được vui, được cười, được nhớ, được thương
    .............
    Sao ta cứ phải tạo cái cười rất gượng
    Sao phải hiên ngang kiêu ngạo với đời
    Ta che giấu gì một tâm hồn yếu đuối
    Chưa bao giờ khao khát hết yêu thương
    ..............
    Tất cả rồi đều như những người qua đường
    Tất cả sẽ dần trôi như chưa bao giờ được nhớ
    Mọi kết thúc sẽ đều là tan vỡ ?
    Mọi cuộc tình đều sẽ mong manh ?
    ...............
    Mặt hồ kia có hết sóng tròng trành
    Ta cũng vẫn sẽ cười đời ngạo nghễ
    Vẫn nhớ đến người dù biết là không dễ
    Thời gian có là liều thuốc nguôi ngoai .........
    ...............
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh, anh cũng sẽ.........không cần ư ? không phải.............. (lời một bài hát)
  7. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nhớ và thương
    buồn và luyến tiếc
    chuyện chúng mình
    không đi xa, anh nhỉ
    mỗi người
    quay lại cuộc sống xưa
    anh vẫn buồn
    em không còn biết
    em buồn
    anh cũng chẳng còn hay
    mỗi người
    theo một con đường
    đã chọn
    hai con đưòng
    không còn chung lối
    và rồi
    kết thúc
    một tình yêu mong manh
  8. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nhớ và thương
    buồn và luyến tiếc
    chuyện chúng mình
    không đi xa, anh nhỉ
    mỗi người
    quay lại cuộc sống xưa
    anh vẫn buồn
    em không còn biết
    em buồn
    anh cũng chẳng còn hay
    mỗi người
    theo một con đường
    đã chọn
    hai con đưòng
    không còn chung lối
    và rồi
    kết thúc
    một tình yêu mong manh
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhìn em
    bằng đôi mắt ấy
    Ánh mắt nồng nàn
    khao khát nhớ thương
    Bởi tình yêu đã không còn ở lại
    Bóng dáng người này
    là kí ức của người kia
    Cũng đừng nói với em
    những lời vô nghĩa
    Bởi lời của anh sẽ vỡ oà trong gió
    Nuối tiếc làm gì
    cho đau khổ thêm sâu?
    Xin hãy gật đầu
    lặng lẽ tạm biệt nhau
    Để trái tim thôi không còn nhức nhối
    Khát khao yêu thương
    dẫu bùng lên dữ dội
    Cũng xin đừng
    quay lại
    nắm tay nhau

    Cho anh - và cả cho em. Một ngày cuối tháng 8, chống chếnh những buồn vui.
    Lạc mất nhau rồi mới khắc khoải tìm nhau?
    Đừng cố giữ những gì còn sót lại
    Không thuộc về mình
    có níu cũng bay đi, Anh nhỉ?
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhìn em
    bằng đôi mắt ấy
    Ánh mắt nồng nàn
    khao khát nhớ thương
    Bởi tình yêu đã không còn ở lại
    Bóng dáng người này
    là kí ức của người kia
    Cũng đừng nói với em
    những lời vô nghĩa
    Bởi lời của anh sẽ vỡ oà trong gió
    Nuối tiếc làm gì
    cho đau khổ thêm sâu?
    Xin hãy gật đầu
    lặng lẽ tạm biệt nhau
    Để trái tim thôi không còn nhức nhối
    Khát khao yêu thương
    dẫu bùng lên dữ dội
    Cũng xin đừng
    quay lại
    nắm tay nhau

    Cho anh - và cả cho em. Một ngày cuối tháng 8, chống chếnh những buồn vui.
    Lạc mất nhau rồi mới khắc khoải tìm nhau?
    Đừng cố giữ những gì còn sót lại
    Không thuộc về mình
    có níu cũng bay đi, Anh nhỉ?

Chia sẻ trang này