1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bản thân nó không mong manh. Chỉ có những ai không tin vào tính bền vững của nó cũng như thụ động trong tình yêu là thấy nó mỏng mảnh như 1 tách trà bằng sứ. Đẹp nhưng dễ bị tổn thương.
    Bàn tay run rẩy thì thường hay đánh rơi, những mảnh vỡ thật là sắc và nỗi đau cũng không dễ quên.
    Nhưng rất nhiều vật mỏng mảnh như vậy lại tồn tại mãi mãi ( chẳng hạn như những biểu tượng của nền văn hoá cổ ).
    Thế mới biết, tình yêu sinh ra là để được gìn giữ. Nếu nó sinh ra đã vững chắc, tro gan cùng tuế nguyệt thì việc vun đắp cho tình yêu phỏng còn ý nghĩa gì. Tình yêu luôn giống như ngọn lửa muốn nó luôn rực cháy cần phải nuôi dưỡng.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em ạ,
    Đừng so sánh tình mình như mật ngọt
    Ngọt sẽ tan sau khi nếm ... rất nhanh
    Đừng so sánh tình như hoa ngày tết
    Bởi sẽ tàn, ba ngày tết mong manh
    Em ạ,
    Đừng so sánh tình anh cho nhiều, ít
    Bởi thật nhiều ... không giữ cũng uổng đi
    Mà nhỏ nhoi ... chừng như khi cần thiết
    Cũng gọi là hiếm qúi mấy ai bì
    Em ạ,
    Định nghĩa tình yêu thì rất khó
    So sánh hoài càng thêm dễ giận nhau
    Hỏi khẽ lòng thôi, mây hồng gõ cửa
    Có như cây khép nép gió chiều thu ?
    Em ạ,
    Hạnh phúc là đôi mình hoà chung bóng
    Giữa bình minh và gắn bó hoàng hôn ...
    Tình yêu bao giờ cũng đẹp,nhất là khi dang dở
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em ạ,
    Đừng so sánh tình mình như mật ngọt
    Ngọt sẽ tan sau khi nếm ... rất nhanh
    Đừng so sánh tình như hoa ngày tết
    Bởi sẽ tàn, ba ngày tết mong manh
    Em ạ,
    Đừng so sánh tình anh cho nhiều, ít
    Bởi thật nhiều ... không giữ cũng uổng đi
    Mà nhỏ nhoi ... chừng như khi cần thiết
    Cũng gọi là hiếm qúi mấy ai bì
    Em ạ,
    Định nghĩa tình yêu thì rất khó
    So sánh hoài càng thêm dễ giận nhau
    Hỏi khẽ lòng thôi, mây hồng gõ cửa
    Có như cây khép nép gió chiều thu ?
    Em ạ,
    Hạnh phúc là đôi mình hoà chung bóng
    Giữa bình minh và gắn bó hoàng hôn ...
    Tình yêu bao giờ cũng đẹp,nhất là khi dang dở
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đêm rơi
    Gió khẽ thì thầm trong lá
    Có điều gì như không phải thế
    Giống một nụ cười ?
    Ai dang tay níu nổi ngàn khơi
    Cho hư không xanh biếc
    Chút gì như tiễn biệt
    Chẳng có tên!
    Một chút lãng quên
    Chút gì thổn thức
    Con tim rạo rực
    Nhớ ai?
    Chiều chậm về nhớ buổi ban mai
    Gió nhớ nắng trên cao tha thiết
    Có chút tình đi trong mải miết
    Tìm đến giữa tim người
    Giữa biển khơi
    Của muôn nghìn nỗi nhớ
    Chợt thấy chút màu
    Trong đêm tối
    Bao la.......
    Ấy ơi, có chuyện gì thế? Đừng như thế mà.
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đêm rơi
    Gió khẽ thì thầm trong lá
    Có điều gì như không phải thế
    Giống một nụ cười ?
    Ai dang tay níu nổi ngàn khơi
    Cho hư không xanh biếc
    Chút gì như tiễn biệt
    Chẳng có tên!
    Một chút lãng quên
    Chút gì thổn thức
    Con tim rạo rực
    Nhớ ai?
    Chiều chậm về nhớ buổi ban mai
    Gió nhớ nắng trên cao tha thiết
    Có chút tình đi trong mải miết
    Tìm đến giữa tim người
    Giữa biển khơi
    Của muôn nghìn nỗi nhớ
    Chợt thấy chút màu
    Trong đêm tối
    Bao la.......
    Ấy ơi, có chuyện gì thế? Đừng như thế mà.
  6. dongkhue

    dongkhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu đi qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng mà nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
    (Lecmontop)
  7. dongkhue

    dongkhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu đi qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng mà nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
    (Lecmontop)
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh gió mùa nè. anh gió mùa ơi, yamess của anh đâu?
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh gió mùa nè. anh gió mùa ơi, yamess của anh đâu?
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em này thiếu nghiêm túc trong topic,Anh Gió treo em giờ!!!

Chia sẻ trang này