1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có còn gì nơi ấy?
    Sao ta mê mải tìm
    Dẫu biết là kỉ niệm
    Sẽ chỉ còn trong tim
    Quên đi bạn ạ. Mình biết là bạn sẽ làm được mà. Dẫu bế tắc thế nào, bạn hãy tin là mình sẽ vượt qua
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có còn gì nơi ấy?
    Sao ta mê mải tìm
    Dẫu biết là kỉ niệm
    Sẽ chỉ còn trong tim
    Quên đi bạn ạ. Mình biết là bạn sẽ làm được mà. Dẫu bế tắc thế nào, bạn hãy tin là mình sẽ vượt qua
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình
    Không ai biết
    Và chẳng ai cần biết
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt
    Có phải ta vô duyên?
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm
    Rơi xuống đất
    Vỡ tan
    Không ai thèm ghép nhặt
    Đành thu mình trong buổi mai nắng gắt
    Phải chăng ta lẻ loi?
    Có lúc thấy mình như ngôi sao xa xôi
    Hứng ánh sáng từ mặt trời
    Lặng lẽ.
    Trong mọi người mình quá ư nhỏ bé
    Có đủ khỏi lãng quên?

    Chép 1 bài tặng IYE,IVY....
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình
    Không ai biết
    Và chẳng ai cần biết
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt
    Có phải ta vô duyên?
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm
    Rơi xuống đất
    Vỡ tan
    Không ai thèm ghép nhặt
    Đành thu mình trong buổi mai nắng gắt
    Phải chăng ta lẻ loi?
    Có lúc thấy mình như ngôi sao xa xôi
    Hứng ánh sáng từ mặt trời
    Lặng lẽ.
    Trong mọi người mình quá ư nhỏ bé
    Có đủ khỏi lãng quên?

    Chép 1 bài tặng IYE,IVY....
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi
    đừng thức để buồn
    Tôi khuyên tôi
    thật vô cùng xót xa
    Ngủ đi
    trăng đã xế tà
    Ngoài kia
    có cánh sao xa cuối trời
    Ngủ đi
    đừng thức tôi ơi
    Nỗi đau nhân thế
    làm người phải mang
    Ngủ đi
    đừng thức đêm tàn
    Đèn khuya lụn bấc
    Tôi còn khuyên tôi
    Bên bờ nhật nguyệt chia đôi
    Vai gầy nặng gánh
    nửa đời lao đao
    Ngủ đi
    còn được gặp nhau
    Từ trong một giấc chiêm bao
    mỏi mòn

    Tặng IYE, tàu tốc hành và Gió
    Ngủ ngoan vào nhé
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi
    đừng thức để buồn
    Tôi khuyên tôi
    thật vô cùng xót xa
    Ngủ đi
    trăng đã xế tà
    Ngoài kia
    có cánh sao xa cuối trời
    Ngủ đi
    đừng thức tôi ơi
    Nỗi đau nhân thế
    làm người phải mang
    Ngủ đi
    đừng thức đêm tàn
    Đèn khuya lụn bấc
    Tôi còn khuyên tôi
    Bên bờ nhật nguyệt chia đôi
    Vai gầy nặng gánh
    nửa đời lao đao
    Ngủ đi
    còn được gặp nhau
    Từ trong một giấc chiêm bao
    mỏi mòn

    Tặng IYE, tàu tốc hành và Gió
    Ngủ ngoan vào nhé
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Quên... Thật dễ để nói ra nhưng thực hiện sao khó thế. Đã có lúc tớ lầm tưởng rằng mình đã quên, đã bước ra khỏi quá khứ... Thế nhưng, khi nhìn thấy bất cứ ai làm việc gì, điều đầu tiên tớ nghĩ đến trong đầu là... Em sẽ không làm như thế, em sẽ làm như thế này... thế này... Vậy là tớ đã quên được chưa???
    Đã nửa năm qua đi, người cũ cũng đã tìm được cho mình hạnh phúc mới, tớ cũng muốn tìm sự quên lãng trong những mối quan hệ mới... Nhưng chẳng lẽ mình lại xoa dịu nỗi đau của mình bằng cách làm đau một người khác???
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Quên... Thật dễ để nói ra nhưng thực hiện sao khó thế. Đã có lúc tớ lầm tưởng rằng mình đã quên, đã bước ra khỏi quá khứ... Thế nhưng, khi nhìn thấy bất cứ ai làm việc gì, điều đầu tiên tớ nghĩ đến trong đầu là... Em sẽ không làm như thế, em sẽ làm như thế này... thế này... Vậy là tớ đã quên được chưa???
    Đã nửa năm qua đi, người cũ cũng đã tìm được cho mình hạnh phúc mới, tớ cũng muốn tìm sự quên lãng trong những mối quan hệ mới... Nhưng chẳng lẽ mình lại xoa dịu nỗi đau của mình bằng cách làm đau một người khác???
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này