1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CHẠY TRỐN TÌNH YÊU
    Con van xin người - thần Vệ nữ!
    Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
    Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
    Con không thể biết đâu là sự thật
    Con chạy trốn người đã yêu con nhất
    Trao cho con tất thảy sự dại khờ
    Để từng đêm trong những giấc mơ
    Con tội lỗi khóc thầm cho số phận
    Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
    Cho con yên những giây phút không tình
    Cho con tường, sáng suốt anh minh
    Cho con hiểu đâu là chân lý
    Cho con qua khỏi cơn mộng mị
    Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
    Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
    Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ
    NGUYỄN TRUNG KIÊN
    Tặng cho Anh, người chạy trốn tình yêu. Có lẽ chị ấy sẽ rất buồn.
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 27/10/2004
  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CHẠY TRỐN TÌNH YÊU
    Con van xin người - thần Vệ nữ!
    Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
    Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
    Con không thể biết đâu là sự thật
    Con chạy trốn người đã yêu con nhất
    Trao cho con tất thảy sự dại khờ
    Để từng đêm trong những giấc mơ
    Con tội lỗi khóc thầm cho số phận
    Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
    Cho con yên những giây phút không tình
    Cho con tường, sáng suốt anh minh
    Cho con hiểu đâu là chân lý
    Cho con qua khỏi cơn mộng mị
    Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
    Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
    Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ
    NGUYỄN TRUNG KIÊN
    Tặng cho Anh, người chạy trốn tình yêu. Có lẽ chị ấy sẽ rất buồn.
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 27/10/2004
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đất em đã thành sa mạc
    Nếu là nước em đã thành sóng bạc
    Nếu là bài hát em đã khóc thành lời
    Nếu là hoa... đã trăm lần em khô héo, rụng rơi
    Nhưng em chỉ khiêm nhường là em thôi
    Giấu trong tim một nỗi buồn nhức nhối
    Như con trai ngậm trong mình hạt sỏi
    Lấy máu tim mình nuôi dưỡng đơn côi
    Close your eyes!
  4. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đất em đã thành sa mạc
    Nếu là nước em đã thành sóng bạc
    Nếu là bài hát em đã khóc thành lời
    Nếu là hoa... đã trăm lần em khô héo, rụng rơi
    Nhưng em chỉ khiêm nhường là em thôi
    Giấu trong tim một nỗi buồn nhức nhối
    Như con trai ngậm trong mình hạt sỏi
    Lấy máu tim mình nuôi dưỡng đơn côi
    Close your eyes!
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh rất gần
    Mà em vẫn mãi đi tìm
    Ở nơi nào
    Xa - xa lắm...
    Gần mà xa - xa mà gần quá! Khoảng cách thì mong manh lại vừa thăm thẳm. Muốn đưa tay với nhưng lại sợ vụn vỡ những mảnh pha lê...
    Em biết làm sao để con tim đừng là những chuỗi ngày không thổn thức.
    Tình yêu là ảo ảnh
    Là sương khói mong manh
    Mà sao khó tan trong trái tim bé nhỏ !!!
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh rất gần
    Mà em vẫn mãi đi tìm
    Ở nơi nào
    Xa - xa lắm...
    Gần mà xa - xa mà gần quá! Khoảng cách thì mong manh lại vừa thăm thẳm. Muốn đưa tay với nhưng lại sợ vụn vỡ những mảnh pha lê...
    Em biết làm sao để con tim đừng là những chuỗi ngày không thổn thức.
    Tình yêu là ảo ảnh
    Là sương khói mong manh
    Mà sao khó tan trong trái tim bé nhỏ !!!
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mong manh á ...phải biết thế này này ....
    [​IMG] .....nếu khi đã yêu ai ..em nhất định chẳng bao giờ để và càng chẳng bao giờ muốn tình yêu đó là ....mong manh cả ...
    PS: Sao cứ nghe cái Tình yêu ...mong manh là ... đếm được từng cái da ..gà đang nổi lên
    [​IMG] Nhé!
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mong manh á ...phải biết thế này này ....
    [​IMG] .....nếu khi đã yêu ai ..em nhất định chẳng bao giờ để và càng chẳng bao giờ muốn tình yêu đó là ....mong manh cả ...
    PS: Sao cứ nghe cái Tình yêu ...mong manh là ... đếm được từng cái da ..gà đang nổi lên
    [​IMG] Nhé!
  9. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vì chủ nhân của topic này là người không biết tin vào tình yêu em gái à.
  10. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vì chủ nhân của topic này là người không biết tin vào tình yêu em gái à.

Chia sẻ trang này