1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    TY mong manh khi nó thiếu thực tế
    Những con người ở đây khác mình. Tò mò tự hỏi, ai mạnh mẽ hơn hay ai yếu đuối hơn ta
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    TY mong manh khi nó thiếu thực tế
    Những con người ở đây khác mình. Tò mò tự hỏi, ai mạnh mẽ hơn hay ai yếu đuối hơn ta
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang chờ đợi điều gì
    Từ một nơi tôi chưa từng đặt chân tới
    Quá khứ xa vời vợi ....
    Cổ tích chẳng vẹn nguyên giữa đời thường ......

    ............................................................................................
    Gửi người nào đó của tương lai.......
    Và đắp mồ chôn người của quá khứ ......
    Chúa ơi ! Ta đang yêu ....
    mà .......
    Nhiều chuyện.....
    Ta biết kiêu rồi.....
    Khủng khiếp ....
    .........
    ............
    ...................
    .............................
    Ta đã tìm ra "..." trong đám đông ....Giữ lấy ta nhé ...và ta cũng sẽ giữ lấy ngươi .......
    Ta tin vào Tình Yêu
    KHÔNG MONG MANH ...tí ti ông cụ nào cả
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 08/11/2004
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang chờ đợi điều gì
    Từ một nơi tôi chưa từng đặt chân tới
    Quá khứ xa vời vợi ....
    Cổ tích chẳng vẹn nguyên giữa đời thường ......

    ............................................................................................
    Gửi người nào đó của tương lai.......
    Và đắp mồ chôn người của quá khứ ......
    Chúa ơi ! Ta đang yêu ....
    mà .......
    Nhiều chuyện.....
    Ta biết kiêu rồi.....
    Khủng khiếp ....
    .........
    ............
    ...................
    .............................
    Ta đã tìm ra "..." trong đám đông ....Giữ lấy ta nhé ...và ta cũng sẽ giữ lấy ngươi .......
    Ta tin vào Tình Yêu
    KHÔNG MONG MANH ...tí ti ông cụ nào cả
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 08/11/2004
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán là mọi người đang đề cập đến tớ, (không phải là tớ tự nhận mình là người nổi tiếng của F177 đâu nhé, tớ có gì đâu mà được thế chứ?),
    Thật ra thì phải cảm ơn bạn cún đã chia sẻ những suy nghĩ như trên. Nhưng mà mọi người đừng hiểu lầm nhé. Tớ vào đây không phải là để "truyền bá" cái tư tưởng "tình yêu mong manh" cho mọi người đâu. Đây là F177 - Làm quen và rút ngắn khoảng cách để tiến để Lovekingdom mà. Mọi người đang khát khao tình yêu đến thế mà tớ lại bảo mọi người đừng tin vào tình yêu để bị đánh à? Tớ không có ý thế đâu nhé. Chỉ là cảm xúc và suy nghĩ của tớ thôi. Chứ tớ là tớ vẫn tin vào tình yêu của mọi người đấy. Mà hiện giờ là tớ cũng biết được khá nhiều đôi trên diễn đàn đang chuyển giai đoạn rồi, tớ vẫn tin là họ yêu nhau và họ sẽ hạnh phúc.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán là mọi người đang đề cập đến tớ, (không phải là tớ tự nhận mình là người nổi tiếng của F177 đâu nhé, tớ có gì đâu mà được thế chứ?),
    Thật ra thì phải cảm ơn bạn cún đã chia sẻ những suy nghĩ như trên. Nhưng mà mọi người đừng hiểu lầm nhé. Tớ vào đây không phải là để "truyền bá" cái tư tưởng "tình yêu mong manh" cho mọi người đâu. Đây là F177 - Làm quen và rút ngắn khoảng cách để tiến để Lovekingdom mà. Mọi người đang khát khao tình yêu đến thế mà tớ lại bảo mọi người đừng tin vào tình yêu để bị đánh à? Tớ không có ý thế đâu nhé. Chỉ là cảm xúc và suy nghĩ của tớ thôi. Chứ tớ là tớ vẫn tin vào tình yêu của mọi người đấy. Mà hiện giờ là tớ cũng biết được khá nhiều đôi trên diễn đàn đang chuyển giai đoạn rồi, tớ vẫn tin là họ yêu nhau và họ sẽ hạnh phúc.
  7. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin hỏi cô Cún, nếu cô ấy không tin tình yêu của một người đàn ông dành cho mình thì làm sao cô ấy yêu được người đàn ông đó?
    Híc. Cái khó ở đây là cô ấy quá vững vàng và bản lãnh, không cần dựa vào thằng đàn ông nào cả, cũng không cần ai che chở. Nên cô ấy không tin và cần người đàn ông của riêng mình. Híc. Và cũng không cần tình yêu.
  8. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin hỏi cô Cún, nếu cô ấy không tin tình yêu của một người đàn ông dành cho mình thì làm sao cô ấy yêu được người đàn ông đó?
    Híc. Cái khó ở đây là cô ấy quá vững vàng và bản lãnh, không cần dựa vào thằng đàn ông nào cả, cũng không cần ai che chở. Nên cô ấy không tin và cần người đàn ông của riêng mình. Híc. Và cũng không cần tình yêu.
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Định không chen chân vào giữa những cuộc tranh cãi, nhưng thấy các bác bàn về những chuyện "chẳng ra làm sao", ngứa mắt, ngứa miệng quá...
    Người ta thế nào thì kệ người ta, người ta chứ có phải mấy bác đâu mà cứ phải thắc mắc với bàn tán.
    Nếu như không có cái "tình yêu mong manh" này thì các bác làm gì có cái để đọc, để nghĩ, để viết...được đến cả hơn 30 trang
    Người ta nghĩ là một việc mà làm lại là việc khác. Chứ đâu nhất thiết phải làm đúng với những gì đã viết...
    Cũng phục các bác, đang nói về đề tài Tình Yêu Mong Manh, các bác lại chuyển hướng, chuyển mũi vào người tạo ra đề tài...
    Chị Ivy ơi! Em thấy người ta quan tâm cho chị quá! đến là khốn khổ!!!
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Định không chen chân vào giữa những cuộc tranh cãi, nhưng thấy các bác bàn về những chuyện "chẳng ra làm sao", ngứa mắt, ngứa miệng quá...
    Người ta thế nào thì kệ người ta, người ta chứ có phải mấy bác đâu mà cứ phải thắc mắc với bàn tán.
    Nếu như không có cái "tình yêu mong manh" này thì các bác làm gì có cái để đọc, để nghĩ, để viết...được đến cả hơn 30 trang
    Người ta nghĩ là một việc mà làm lại là việc khác. Chứ đâu nhất thiết phải làm đúng với những gì đã viết...
    Cũng phục các bác, đang nói về đề tài Tình Yêu Mong Manh, các bác lại chuyển hướng, chuyển mũi vào người tạo ra đề tài...
    Chị Ivy ơi! Em thấy người ta quan tâm cho chị quá! đến là khốn khổ!!!

Chia sẻ trang này