1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lấy tình cảm ảo, mang áp đặt cho một người thật để rồi ... thấy all những người xung quanh chán ngắt. Thật ngốc nghếch!
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lấy tình cảm ảo, mang áp đặt cho một người thật để rồi ... thấy all những người xung quanh chán ngắt. Thật ngốc nghếch!
  3. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thế thì buồn lắm
  4. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thế thì buồn lắm
  5. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cũng 0 có j buồn lắm, thỉnh thoảng củ chuối tẹo thế thôi .
    Hầy men, miss u much
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cũng 0 có j buồn lắm, thỉnh thoảng củ chuối tẹo thế thôi .
    Hầy men, miss u much
  7. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo tình yêu là khổ đủ điều.
    Rõ ràng có khổ mới là yêu.
    Hờn, ghen , buồn tủi, thương êm ái.
    Sống lại ngày xưa lúc xế chiều.
    Khổ mới giúp ta nhìn rõ đời.
    Có mùa hoa mới thắm màu tươi.
    Có xa mới thấy tình sôi nổi.
    Mới biết mình yêu chưa hết lời.
    Thất vọng là nguồn của ân ái.
    Là yêu hơn trước gấp trăm lần.
    Là tình rộng rãi như trời thắm.
    Là chứa đầy tim hết mùa xuân .
    Yêu là khô mà đúng ko bà con.........
    (Sưu tầm)
  8. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo tình yêu là khổ đủ điều.
    Rõ ràng có khổ mới là yêu.
    Hờn, ghen , buồn tủi, thương êm ái.
    Sống lại ngày xưa lúc xế chiều.
    Khổ mới giúp ta nhìn rõ đời.
    Có mùa hoa mới thắm màu tươi.
    Có xa mới thấy tình sôi nổi.
    Mới biết mình yêu chưa hết lời.
    Thất vọng là nguồn của ân ái.
    Là yêu hơn trước gấp trăm lần.
    Là tình rộng rãi như trời thắm.
    Là chứa đầy tim hết mùa xuân .
    Yêu là khô mà đúng ko bà con.........
    (Sưu tầm)
  9. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình em đến như cơn mưa mùa hạ
    Bất chợt thôi nhưng ướt áo mất rồi
    Đêm một mình băn khoăn tự hỏi
    Đã bao giờ ướt lạnh vì tình em
    Tình em đến như gió mùa thu tới
    Gió vội vào cuốn chiếc lá thu đi
    Em theo gió không một lời từ biệt
    Anh thẫn thờ nhìn chiếc lá vàng rơi
    Tình em đến như gió mùa đông bắc
    Cái rét ngọt ngào vào tận trái tim anh
    Nhưng anh không lạnh vì trái tim anh đã
    Yêu em mất rồi người con gái dễ thương ơi
    Tình em đến mùa xuân chợt bừng tỉnh
    Thổi vào cành khô sự sống yêu đời
    Thổi vào anh người con trai nhút nhát
    Hai tiếng yêu thương đã dám trao em
  10. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình em đến như cơn mưa mùa hạ
    Bất chợt thôi nhưng ướt áo mất rồi
    Đêm một mình băn khoăn tự hỏi
    Đã bao giờ ướt lạnh vì tình em
    Tình em đến như gió mùa thu tới
    Gió vội vào cuốn chiếc lá thu đi
    Em theo gió không một lời từ biệt
    Anh thẫn thờ nhìn chiếc lá vàng rơi
    Tình em đến như gió mùa đông bắc
    Cái rét ngọt ngào vào tận trái tim anh
    Nhưng anh không lạnh vì trái tim anh đã
    Yêu em mất rồi người con gái dễ thương ơi
    Tình em đến mùa xuân chợt bừng tỉnh
    Thổi vào cành khô sự sống yêu đời
    Thổi vào anh người con trai nhút nhát
    Hai tiếng yêu thương đã dám trao em

Chia sẻ trang này