1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ gặp lại người xưa
    Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
    Xa nhau biết mấy dặm dài
    Thời gian điểm sợi tóc mai úa rồi
    Rằng: yêu đến hết cuộc đời..
    Lời thề xưa hoá thành lời vu vơ
    Thôi đành khép lại câu thơ
    Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm
    Biết rằng cỏ đã mọc xanh
    Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
    Biết rằng gió cứ lao xao
    Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương
    Chẳng cùng đi hết chặng đường
    Chẳng cùng đi hết đoạn trường can qua
    Cây tình yêu chẳng nở hoa
    Giờ ta đành gọi nhau là người dưng.​
    st
    Xin lỗi bạn hiền nhé! Tớ chẳng muốn bạn hiền buồn thế đâu, nhưng vô tình tớ đã đem chuyện của mình khơi gợi nỗi buồn nơi sâu thẳm tâm hồn ấy, xin lỗi...

    Được akika sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 03/01/2005
  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ gặp lại người xưa
    Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
    Xa nhau biết mấy dặm dài
    Thời gian điểm sợi tóc mai úa rồi
    Rằng: yêu đến hết cuộc đời..
    Lời thề xưa hoá thành lời vu vơ
    Thôi đành khép lại câu thơ
    Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm
    Biết rằng cỏ đã mọc xanh
    Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
    Biết rằng gió cứ lao xao
    Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương
    Chẳng cùng đi hết chặng đường
    Chẳng cùng đi hết đoạn trường can qua
    Cây tình yêu chẳng nở hoa
    Giờ ta đành gọi nhau là người dưng.​
    st
    Xin lỗi bạn hiền nhé! Tớ chẳng muốn bạn hiền buồn thế đâu, nhưng vô tình tớ đã đem chuyện của mình khơi gợi nỗi buồn nơi sâu thẳm tâm hồn ấy, xin lỗi...

    Được akika sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 03/01/2005
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau .
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu .
    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
    Chút tình xưa anh nỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau ?
    Vũ Thuỳ Phương
  4. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau .
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu .
    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
    Chút tình xưa anh nỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau ?
    Vũ Thuỳ Phương
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cúc vàng thân giữa mù sương
    Em vàng áo đợi bên đường gió đông
    Quặn mình giữa những bão giông
    Áo khăn chẳng ấm cõi lòng tái tê
    Đợi xuân, xuân mãi chẳng về
    Đợi Anh, đợi hết xuân thì ... đợi Anh.
    Ivy​
    Cảm ơn 2 bài thơ của GN! Tớ không ngờ chuyện của chúng mình lại giống nhau đến thế. Dẫu biết bản thân mình không muốn quay lại, không muốn bắt đầu, nhưng sao vẫn chẳng thể nào bước qua được cái gọi là kỷ niệm đấy.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cúc vàng thân giữa mù sương
    Em vàng áo đợi bên đường gió đông
    Quặn mình giữa những bão giông
    Áo khăn chẳng ấm cõi lòng tái tê
    Đợi xuân, xuân mãi chẳng về
    Đợi Anh, đợi hết xuân thì ... đợi Anh.
    Ivy​
    Cảm ơn 2 bài thơ của GN! Tớ không ngờ chuyện của chúng mình lại giống nhau đến thế. Dẫu biết bản thân mình không muốn quay lại, không muốn bắt đầu, nhưng sao vẫn chẳng thể nào bước qua được cái gọi là kỷ niệm đấy.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đã quay về HN, một ngày mùa đông thật lạnh, rồi anh ạ. Nhưng vẫn chưa đến gặp anh, dẫu biết HN thật nhỏ bé, và cũng chẳng khó khăn gì để gặp lại anh. Nhưng em vốn bướng bỉnh, cố chấp, anh biết mà, phải không? Con cá kiếm anh nhờ bé A mang đến cho em gai góc, xù xì quá. Nhưng nhìn nó mũm mĩm tròn trịa y như em. Nếu là ngày xưa, chắc em sẽ rất vui, và chắc là anh cũng chẳng phải nhờ ai đấy mang đến cho em đâu nhỉ? Anh biết không, mùa đông thật sự lạnh lắm. Em cũng đã mang chiếc áo ấm ngày xưa anh chuẩn bị cho em, cả găng tay, cả mũ,... ra dùng. Nhưng vẫn lạnh anh ạ. Nhưng có lẽ sẽ quen thôi, chỉ cần không phải gặp nhau.
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đã quay về HN, một ngày mùa đông thật lạnh, rồi anh ạ. Nhưng vẫn chưa đến gặp anh, dẫu biết HN thật nhỏ bé, và cũng chẳng khó khăn gì để gặp lại anh. Nhưng em vốn bướng bỉnh, cố chấp, anh biết mà, phải không? Con cá kiếm anh nhờ bé A mang đến cho em gai góc, xù xì quá. Nhưng nhìn nó mũm mĩm tròn trịa y như em. Nếu là ngày xưa, chắc em sẽ rất vui, và chắc là anh cũng chẳng phải nhờ ai đấy mang đến cho em đâu nhỉ? Anh biết không, mùa đông thật sự lạnh lắm. Em cũng đã mang chiếc áo ấm ngày xưa anh chuẩn bị cho em, cả găng tay, cả mũ,... ra dùng. Nhưng vẫn lạnh anh ạ. Nhưng có lẽ sẽ quen thôi, chỉ cần không phải gặp nhau.
  9. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày buồn
    Không bạn bè người thân
    Chua bao giờ mình thấy cô đơn như lúc này.
    Yahoo vắng tanh,
    MSN trống vắng
    Một phương trời xa
    Một mình
    Tình yêu vẫn mong manh
    Mong manh như sương sớm
    Mong manh một lần rồi tan đi
  10. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày buồn
    Không bạn bè người thân
    Chua bao giờ mình thấy cô đơn như lúc này.
    Yahoo vắng tanh,
    MSN trống vắng
    Một phương trời xa
    Một mình
    Tình yêu vẫn mong manh
    Mong manh như sương sớm
    Mong manh một lần rồi tan đi

Chia sẻ trang này