1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cô đơn lắm phải không ấy? Nếu có thể xoè tay và nắm lấy bàn tay ấy ở nước P xa xôi, tớ sẽ làm như thế. Bởi rất có thể một lúc nào đó, tớ cũng muốn gọi ấy online với mình, và đợi ấy xoè tay ra, và nắm. Hãy nắm chặt tay nhau vào nhé!
    Dìu nhau qua những nỗi buồn
    Cho qua đi hết nhớ thương muộn phiền
    Để quên đi cái muốn quên
    Để ta lại sống bình yên giữa đời
    Ivy

    A small gift for you!
    Ấy thấy tớ quan tâm ấy chưa? Dù gì thì ấy cũng đang có ý định gọi tớ là "mợ" mà, phải không? Thế này đã đủ điểm chưa nhỉ?
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cô đơn lắm phải không ấy? Nếu có thể xoè tay và nắm lấy bàn tay ấy ở nước P xa xôi, tớ sẽ làm như thế. Bởi rất có thể một lúc nào đó, tớ cũng muốn gọi ấy online với mình, và đợi ấy xoè tay ra, và nắm. Hãy nắm chặt tay nhau vào nhé!
    Dìu nhau qua những nỗi buồn
    Cho qua đi hết nhớ thương muộn phiền
    Để quên đi cái muốn quên
    Để ta lại sống bình yên giữa đời
    Ivy

    A small gift for you!
    Ấy thấy tớ quan tâm ấy chưa? Dù gì thì ấy cũng đang có ý định gọi tớ là "mợ" mà, phải không? Thế này đã đủ điểm chưa nhỉ?
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng còn gì
    một mai Em đi xa
    Lời tình tự sẽ ngàn năm hoá thạch
    Hà Nội đó - sẽ chỉ còn ảo ảnh
    Kể cả Anh
    dẫu yêu, nhớ tận cùng.
    Sẽ chẳng còn gì
    Anh có biết không?
    Em sẽ lại về đất Sài Gòn bụi nắng
    Khoảng cách thì xa
    mà tay Anh thì ngắn
    Đến bao giờ Anh mới với tới Em?
    Chút tình nào rồi cũng sẽ lãng quên
    Yêu nhau đấy
    rồi xa nhau thế đấy
    Anh cũng biết?
    Và xin đừng yêu Em đến vậy!
    Dẫu chỉ là trong một thoáng mê say.
    Ivy

  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng còn gì
    một mai Em đi xa
    Lời tình tự sẽ ngàn năm hoá thạch
    Hà Nội đó - sẽ chỉ còn ảo ảnh
    Kể cả Anh
    dẫu yêu, nhớ tận cùng.
    Sẽ chẳng còn gì
    Anh có biết không?
    Em sẽ lại về đất Sài Gòn bụi nắng
    Khoảng cách thì xa
    mà tay Anh thì ngắn
    Đến bao giờ Anh mới với tới Em?
    Chút tình nào rồi cũng sẽ lãng quên
    Yêu nhau đấy
    rồi xa nhau thế đấy
    Anh cũng biết?
    Và xin đừng yêu Em đến vậy!
    Dẫu chỉ là trong một thoáng mê say.
    Ivy

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 8
    Mỗi buổi tối em đi về, gió đã bắt đầu se lạnh, và những đôi tình nhân e ấp nép vào nhau trên phố lại khiến em cảm thấy chạnh lòng. Hình như mùa thu đang đến rất gần, thật gần. Và hình như anh đã rất xa, thật xa em. Những lá thư cuối cùng chúng ta viết cho nhau hình như cũng vào những ngày cuối cùng của tháng 8 này phải không anh? Và thế là cũng đã 2 năm rồi mình chưa gặp lại nhau. Bạn hỏi em sao mấy ngày nay em có vẻ không được vui, hay cáu kỉnh, và giận hờn vớ vẩn. Chỉ trong sâu thẳm đáy lòng em trả lời được rằng em rất nhớ anh...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá... như lần đầu được mưa hay như những kìm nén xối xả xuống đời?
    Mình phải khóc!
    Phải khóc!
    Không cần phải chờ một người vỗ về... không cần phải chờ một bộ ngực đàn ông làm nơi trú ẩn cho hàng mi ước đẫm... không cần phải chờ... cứ khóc đi.. tự nhiên như mưa đó... Mưa như muôn đời vẫn phải mưa...
    Sẽ còn rất nhiều đêm mưa một mình nghe "Đường xa ướt mưa" của Đức Huy... như đã từng...
    Đã từng rất cần... rất cần... Nhưng rồi cũng qua đi.
    Người không bao giờ đến đúng lúc cả. Khi mình đau khổ nhất, khi mình tuyệt vọng nhất, khi mình yếu đuối nhất... chẳng có ai.
    Vậy là vẫn mãi vượt qua tất cả một mình thôi. Sấm chớp ngoài kia nghe nhẹ tênh hơn bao giờ hết.
    Ngày lại ngày, đêm lại đêm, mưa lại mưa mình đã nhận ra sẽ không cần ai cả. Một mình đi qua tháng ngày mưa bão đã quen rồi.
    Bây giờ hình như đã không còn cơ hội cho Người nữa. Tiếc.. mình cũng tiếc lắm... Nhưng biết làm sao...
    Yêu là đặt hết nghị lực vào tay người mình yêu... Ai đó đã nói thế...
    Trải qua thật nhiều đêm mưa gió, với những giọt nước mắt tặng riêng mình, đã giúp cho con người ta không còn cần tình yêu nữa....
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em đã quên mùa Thu! Em đã quên mùa Thu!
    Bây giờ là mùa Thu
    Chiều vắng khói sương mù
    Hàng cây khô sầu úa! Hiu hắt đứng trong mưa
    Mưa như lệ tình xưa! Lệ thấm mấy cho vừa!
    Lệ thương hoa phượng rũ!
    Em có nghe mùa Thu!
    Thu mang cho tình yêu một thời đã qua!
    Thu mang cho người yêu một đời xót xa!
    Mùa Thu đã xóa hết cơn mong chờ,
    Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ, một người bước đi, lệ tình ướt mi!
    Hôm nay trời vào Đông, tình đã chết trong lòng, niềm cô đơn chợt đến
    Em đã quên mùa Thu! Em đã quên mùa Thu!
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    bài thơ đang đẹp, tự dưng quote một cái vàng choé! chán !
  9. dohoia

    dohoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Love is real
    Real is love
    Love is feeling
    Feeling love
    Love is wanting
    To be love..
    Tình yêu là có thật
    Thật sự có trên đời
    Tình yêu là nhịp đập
    Nhịp đập trái tim tôi

    Love is you
    You and me
    Love is knowing
    We can be..
    Tình yêu là tất cả
    Là em và là tôi
    Được dohoia sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 22/08/2005
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa về ngang qua phố, những hạt mưa rơi mỏng mảnh trước mắt em, hình như tháng 7 mưa ngâu thật buồn. Em thường nhìn những đôi lứa dịu dàng nép dưới chiếc ô đủ sắc, choàng vai nhau đi dọc bên hồ để thấy lòng mình dậy lên những cảm xúc não nề, phiền muộn. Không phải là em ganh tỵ với họ đâu anh ạ, bởi thật hạnh phúc cho những người yêu nhau được ở bên nhau. Chỉ vì em nhớ đến anh, và kỉ niệm như một cơn thác lũ ồ ạt kéo về, xót xa, buốt rát. Và bâng khuâng em chợt muốn rủ một ai đấy đi cùng với mình hết cơn mưa. Đấy có phải là để khoả lấp chỗ trống của anh? Hình như là thế. Và hình như là tàn nhẫn lắm nếu em làm như thế. Liệu có hạnh phúc không khi em lại làm tổn thương một người rất quý mến mình? Và em lại một mình đi dưới cơn mưa. Nhưng giọt mưa mỏng mảnh như là nước mắt em cho một chuỗi ngày buồn...
    Mưa,,,
    Mưa,,,

Chia sẻ trang này