1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    úi chà, văn thơ ông anh mình lai láng quá, nhưng mà hay, e đọc thấy xúc động lắm anh ạ. Tình yêu mong manh quá, tưởng là có trong tay rồi, cố gắng nắm chặt tay để giữ lấy ai ngờ nó tan biến tự lúc nào trong cái nắm tay của mình. Đau!
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mong manh là hư ảo? Khi ngày hôm qua tôi cũng đọc topic "Tình yêu buồn lắm". Tình yêu đẹp đấy chứ. Tôi nghĩ tình yêu không có tội hay có lỗi. Lỗi ở chúng ta đã đẩy nhau rời quá xa. Vẫn mong một ngày..........
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Điêu quá
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Along the road và Anhtrocdau đã có lời chia sẻ với mình. Đôi khi người ta cũng cần có những phút giây sống thật với bản thân để được lắng nghe những gì mình suy nghĩ, cảm nhận. Đôi khi người ta cũng không thể cứ tự cho là mình cứng rắn, vững vàng để không có những xúc cảm muộn phiền, xa xót. Đôi khi mình như thế, và đôi khi mình giới hạn mình trong dáng vẻ tự tin của cuộc sống thường ngày, nhưng cũng muốn có một góc nhỏ thế này để mình đối diện với tâm tư. Đơn giản chỉ là thế.
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Không biết nghe ở đâu câu hát này, muốn tiếp lời với bạn xương rồng
    Vẫn mong một ngày, nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua sắc trời sẫm màu, một gương mặt ảm đạm của mùa thu. Em tự hỏi mình rất nhiều điều, về tình bạn, ừ, điều em băn khoăn lúc này là về tình bạn. Những lúc không vùi đầu vào các bản dịch để cảm thấy trí não căng ra như một dây đàn, rung lên đủ thứ từ ngữ hỗn độn Anh - Việt, em lại nghĩ đến câu hỏi của bạn " ... không hiểu là ... đùa sao?". Ừ, bây giờ thì hiểu rồi. Đằng nào thì cũng chẳng có mấy thời gian gặp nhau nữa, lại cách xa nhau hàng ngàn cây số, hiểu hay không hiểu cũng chẳng làm gì. Hiểu ra chỉ để thấy xót xa, đau nhói, nhưng có lẽ vì em nhạy cảm quá thôi. Nhưng lẽ ra bạn phải hiểu em rất nhạy cảm, để đừng bao giờ nói thế. Nó làm em bị tổn thương, và hình như lúc đấy em cảm thấy mình và bạn cách xa vời vợi. Ừ, thì đằng nào cũng sẽ xa nhau kia mà. Bạn không băn khoăn, em suy nghĩ làm gì? Lúc này em có bao nhiêu việc phải lo, có thời gian đâu để nghĩ đến những chuyện khác? Em còn phải lo xem mẹ ở trong đấy một mình thế nào, lủi thủi cả ngày buồn tủi ra sao? Bố thế nào với những lúc đau đớn? Em cũng không muốn nghĩ nữa. Ngày mai sẽ xa rồi.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trơ?i buô?n gió nấc theo mưa
    Gọi nhau thâ?m lặng ... vê? chưa đợi chơ?

    Mong manh, mong manh ...
  8. the_love_not_enough

    the_love_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    TINHYEUMONGMANH
    không phải tình yêu nào cũng đẹp, chỉ có tình yêu thật lòng mới mang lại cho ta hạnh phuc thật sự. Nếu bạn đang học thfi nên lo tập trung học hành nhưng đôi khi tình yêu cũng giúp ta học tốt nếu như ta biết dành nó vào đúng lúc và biết kiềm chế nó
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không online, vào topic đọc bài mới biết có lời nhắn nhủ rằng mình nên chuyên tâm vào việc học. Ừ, cảm ơn bạn với lời khuyên chân tình, vì đây là lần đầu tiên có người nhắc mình nên tập trung vào việc học hành, còn mọi người xung quanh biết mình thì đều muốn mình nên bớt công việc và học hành lại để dành thời gian cho những cái khác.
  10. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em không cần phải thay đổi cuộc sống của em. Hãy cứ học tập, giải trí, gặp gỡ bạn bè, và cả online nữa. Bây giờ có vẻ em không phải bận tâm chuyện gì ngoài chuyện tình cảm. Vì thế cuộc sống đang yên bình của em chỉ cần thêm sắc màu tình yêu vào nữa thôi.
    Nếu không dám bắt đầu thì không bao giờ đi hết được con đường phía trước. Em muốn chiêm ngưỡng tình yêu đích thực ở cuối con đường đó thì em phải bước đi. Hãy chìa tay ra cho một ai đó, để họ cùng em đi trên con đường đó. Dù bằng phẳng hay chông gai thì mình cũng không hối tiếc vì mình đã bước đi thực sự bên một ai đó, chứ không đứng ở điểm xuất phát một mình đơn độc.
    Chúc em sớm đủ tự tin để nắm lấy tay ai đó!

Chia sẻ trang này