1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá, nhưng để trong box này có vẻ như không thích hợp lắm nhỉ. Cũng là lần đầu tiên kiên trì đọc hết đến trang thứ 42. Đúng là tình yêu mong manh, chỉ sơ ý đánh rơi, tất cả những gì đẹp đẽ sẽ vụn vỡ, tan tành theo khói, theo mây...
    Mưa gió thế này không về nhà để lo xong những bận rộn của một ngày. Ngồi lại cơ quan vẩn vơ nghĩ, xao xác trong lòng bóng lá chơi vơi. Chợt nhớ hai câu thơ của ai đó :
    ...Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng.
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có thật không?...
    Chạm vào gì cũng sợ thứ ấy đau, phải chăng như cõi lòng ai cũng mỏng manh, dễ vỡ? Mưa ơi, xin đừng rơi nữa, đừng làm ướt mắt ai kia đẹp đến đau lòng...
    Đôi mắt này đã vướng vào tình yêu chưa? Hình như là chưa nên mới thấy tình yêu mong manh đến vậy. Một lần có thể mở rộng lòng mình để đón nhận ánh nắng mật ong? Một lần dũng cảm bước đi trong mưa để về ngôi nhà hạnh phúc? Mưa ơi, mình là bạn của nhau, ngay bây giờ mưa nhé? ...
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    YASU82 chắc bằng tuổi ivy, không thể nói là đã già, nhưng có lẽ thời gian dành cho chúng ta cũng không còn nhiều như lứa tuổi 17-18 nữa. Ivy cũng không nghĩ là Yasu không thể yêu ai được nữa, như ivy cũng thế. Có điều, cái chúng ta cần là thời gian để tìm lại niềm tin vào cái tình cảm mà chúng ta đang nghĩ rằng nó mong manh, dễ dàng vỡ tan như một ảo ảnh đó.
  3. anhtrocdau

    anhtrocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khi một ai đó không còn tin ở tình yêu nữa thì có nghĩa là người ấy không còn tin ở chính mình nữa, không còn niềm tin ở cuộc sống nữa !!!
    Có người đã nói với với tôi rằng "hãy tin ở tinh yêu như tin vào chính mình vậy"
    "còn sống là còn yêu"
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mưa đêm
    Cái giây phút giao hoà giữa trời và đất
    Nhớ em ...
    Có rất nhiều thứ phải lãng quên
    Để nhớ thêm bao nhiêu điều khác nữa
    Có em trong đó
    Ở cả hai nửa: "Nhớ" và "Quên"
    .....
    Hạnh phúc đã qua thời gian đã lấp chìm
    Chẳng còn đâu hơi ấm từ tay người mềm mại
    Còn lại.... Chút gió lạnh se se
    Len lỏi kẽ ngón tay
    Nắng
    rồi
    Mưa ...
    chuyện của trời và đất
    Nhớ

    Quên...
    là chuyện của con người
    Yêu rồi xa như thể chuyện cuộc đời
    Còn đau khổ gửi mưa đêm tan hết
    ...
  5. I_like_dance

    I_like_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sao toan thay "tho" than the.Minh cung dang buon day ma chang nghi ra bai tho nao ca co chu.Cac ban co le chuyen sang Box lam tho tinh hay day nhi.Con minh luc buon thi di dancing la tot nhat hoac len clb khieu vu tap cho mau chu cu ngoi mot cho lam tho thi chan chet
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY MY CLOSE FRIEND
    14 - 10 - 2005​
    Nhanh thật ấy nhỉ? Đã qua 1 năm rồi. Năm trước người ta mệt chết được, đã chuẩn bị đi ngủ rồi thế mà 11h45 còn bị nhắn tin dựng dậy: "Nhanh nhanh chúc mừng sinh nhật tớ đi không hết mất ngày bây giờ". Lại lồm cồm bò dậy, bật máy vi tính, đánh đánh gõ gõ chúc mừng SN. Báo hại sáng hôm sau người ta ngồi họp với Sếp từ SIN sang mà ngáp lên ngáp xuống muốn sái cả hàm. Năm nay rút kinh nghiệm, tớ sẽ là người đầu tiên chúc mừng ấy trong ngày, năm ngoái là người cuối cùng đúng không? Có chút gì đấy đặc biệt nhỉ? Tất cả những lời chúc tớ đã viết ở trong thiệp rồi, bây giờ, tớ chỉ muốn tặng ấy một bài hát.
    A SHOULDER TO CRY ON
    Life is full of lots of up and downs,
    but the distance feels further,
    when it''s headed for the ground,
    and there''s nothing more painful,
    than to let your feeling take,
    you down.
    It''s so hard to know,
    the way you feel inside,
    when there''s many thoughts,
    and feeling that you hide,
    but you might feel better,
    if you let me walk with you,
    by your side,
    And when you need,
    A shoulder to cry on,
    when you need,
    a friend to rely on,
    and when the whole world is gone,
    you won''t be alone,
    cause i''ll be there,
    i''ll be your shoulder to cry on,
    i''ll be there,
    i''ll be yur friend to rely on,
    when the whole world is gone,
    you won''t be alone cause i''ll be there,
    All of the times,
    when everything is wrong,
    and you''re feeling like,
    there''s no use going on,
    you can''t give it up,
    i''ll help you work it out,
    and carry on,
    Side by side,
    with you till the end,
    i''ll always be the one to firmly hold your hand,
    no matter what there said or done,
    our love will always continue on,
    Everyone need a shoulder to cry on,
    everyone need a friend to rely on,
    when the whole world is gone,
    you won''t be alone,
    cause i''ll be there,
    i''ll be your shoulder to cry on,
    i''ll be there,
    i''ll be your friend to rely on,
    when the whole world is gone
    you won''t be alone,
    cause i''ll be there,
    you have my shoulder to cry on,
    i''ll be there
    i''ll be the one to rely on,
    when the whole world is gone,
    you won''t be alone,
    cause i''ll be there,
    And when the whole world is gone,
    you always have my shoulder to cry on.
    Nhưng có lẽ phải đổi ngược lại ấy nhỉ? I always have your shoulder to cry on..
    Ấy cũng sắp đi xa rồi, chỉ còn vài tháng nữa, thật sự tớ rất buồn đấy vì tớ đã quen với việc luôn có ấy động viên rồi. Nhưng khi nào tớ cần chia sẻ, tớ cũng sẽ viết thư cho ấy
  7. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi qua thật nhanh, anh nhỉ, lại một ngày 14 tháng 10 nữa, em vẫn thắp lên một ngọn nến nhỏ, ngày sinh nhật chúng mình, ...
    hôm nay, em ngồi một mình, lặng lẽ, tình yêu sao mong manh...
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi giật mình tự hỏi chính mình và rồi không biết mọi thứ sẽ ra sao?
    Tình yêu- mấy ai biết trước ngày mai ra sao? Chỉ biết sống hết mình hôm nay nhưng không tránh khỏi sự lo sợ một ngày mai ,,,, Liệu như thế có phải mong manh quá không? Sống như thế thật khổ nhưng làm sao để thoát khỏi cái mong manh đó??? để trở lại một con người biết tin tưởng, biết quan tâm ... tất cả cho mọi người và cho 1 người...????
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương làm chi, khó đoán khi biệt ly!
    Thế nên đừng vội vã yêu, đừng vội vã mong chờ và hy vọng! Hãy cứ nhởn nhơ như gió, hãy cứ lãng đãng như mây, hãy cứ toả hương như hoa, hãy cứ dập dìu như ****...Tình yêu vô hình nên nó mới mong manh.
    Thật khó để có thể lại yêu, tặng một bông hồng cho những ai đang yêu, Liệu họ có phải là những kẻ may mắn

Chia sẻ trang này