1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tình yêu mong manh, mong manh .................................... đòi cưới !!!
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật của bạn đã qua, mà thật sự không có thời gian online để chúc mừng bạn. 8/11, đã qua 3 ngày rồi nhỉ? Bạn có giận mình không? Đành xin lỗi bạn vì sự vô tâm của mình. Hôm nay đọc thư, nhận được ecard của bạn, cảm thấy ái ngại vì lẽ ra mình phải là người gửi thiệp chúc mừng mới phải. Năm ngoái, ngày sinh nhật của bạn, chúng ta vẫn còn giận nhau thì phải? Năm nay không giận nhau, nhưng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật gửi sớm trước mấy ngày vẫn không làm mình cảm thấy vui vẻ. Mình muốn làm cho bạn nhiều hơn, để bạn cảm thấy ấm áp ở một nơi rất xa, để chia sẻ với niềm hạnh phúc với bạn trong một ngày ý nghĩa như vậy, nhưng cuối cùng cũng không thể. Xin lỗi nhé, cà phê ngốc. Chúc một tuổi mới hay ăn chóng nhớn và ngoan ngoãn hơn.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mong manh thật! Thế mới gọi là tình! Cảm xúc nhanh đến thì nhanh đi! Ta k hiểu nổi cảm xúc hiện có trong lòng, lẫn lộn và hoài nghi...Thế thôi, chỉ thế thôi, bay xa đi nhé my sweetdream!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mầu chiều thu reo lá úa
    Buồn se sắt nhớ Thu xưa
    Tôi biết em chiều gió mưa
    Người đi về đâu ngàn lối
    Màu hoa chiều thu úa phai
    Xót xa cho lòng tê tái

  6. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC
    Bácxônốp
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lòng ta gọi
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện mười năm trước
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là điều khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Có nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà thành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng...
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà thành chia phôi...

    Hoá ra Tình Yêu cũng thường thôi nhỉ? Đơn giản như một phép trừ...
    Bên cuộc đời em, có ai vừa thổi tắt một vì sao biếc? Tưởng những mộng ảo mãi không bao giờ tỉnh dậy
    Thà rằng chia tay...
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Same to you.
    Hoá ra TY cũng thường thôi nhỉ? Đơn giản như một phép trừ.
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mong manh như hạt nắng
    Khẽ tan vào không gian
    Được 4everOneLove sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 14/11/2005
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bạn tặng cho em bài thơ về người con gái đi tìm một nửa đã mất của mình. Cô gái trong bài thơ với nỗi buồn da diết và tiếc thương day dứt gợi lên trong em những xúc cảm muộn phiền em quên đã từ lâu. Có lẽ sẽ không bao giờ mất đi trong em cái cảm giác thế này anh ạ, vì hình như đôi khi một chút gì gợi nhớ đến anh cũng làm em thấy lòng mình se thắt. Phải chăng vì thế mà đôi khi em quá dửng dưng với những gì đang có, bởi em thấy mình dường như vẫn chưa thật sự bước qua anh một cách nhẹ nhàng. Anh chắc chắn đã không còn và sẽ không bao giờ là một chỗ dựa bình yên đối với em, nhưng lắm lúc em vẫn thường mơ hồ nghĩ ngợi về một điều gì xa lắm, nơi có em và anh, chỉ một thoáng suy tư vụt qua rất nhanh, nhưng vẫn làm em giật mình, day dứt.

Chia sẻ trang này