1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    "Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau...?"
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trở mùa
    nên
    các cô
    trở mình !
  3. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt
    Nụ cười
    hơi thở
    ...Mong manh
    Ta nghĩ đến 1 chiều mưa tưởng chừng như cõi xa xăm nào đó. Khoảng trống ngột ngạt...
    Mọi thứ mong manh, cơn mưa trôi nhoà son phấn!
    Người dối ta còn ta dối lòng...
    Người không cho ta quên!
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 17/11/2005
  4. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt cũng muốn bật ra câu hỏi : AI YÊU TÔI KHÔNG ? 1 câu hỏi mang nhiều xót xa hơn là mong đợi 1 câu trả lời. TY ơi, có phải chăng là TY chỉ dành cho những người dũng cảm hoặc may mắn. Tôi không may và lâi còn hèn nhát. Tôi không bảo vệ được TY của mình. Chao ôi, hôm nay tôi chợt thấy mình như kiệt sức, như con ngựa thồ những sọt buồn chất nặng trên lưng cứ mãi phải miệt mài leo lên những con dốc. Tôi thèm biết bao nhiêu một vòng tay ôm ấm áp, thèm 1 bờ vai vững chãi chở che, thèm được cuộn tròn trong lòng 1 ai đó, cùng im lặng cảm nhận TY chân thành tha thiết. Thế mà...tôi đành tự cho phép mình gục ngã trong đêm, cho những giọt nước mắt lăn dài nức nở để rồi sáng mai đây tôi sẽ đứng dậy cùng bình minh, lại tiếp tục cố gắng vững bước trên đường đời . TY ơi, dù tôi thất bại, nhưng tôi vẫn tin rằng TY vẫn hiện diện quanh đây. Xin hãy ở bên tôi dù ngủ yên trong ký ức , dù người yêu đã quay lưng chối bỏ tình tôi,
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, khi em đi ngang qua những dãy phố dài và hẹp giữa trời đông lạnh buốt, em thấy đâu đó như hơi thở nhẹ nhàng của tình yêu đang đến rất gần, thật gần khi nhìn những đôi tình nhân nép vào nhau để tìm chút hơi ấm trước những đợt gió mùa rét mướt. Một cảm giác nồng nàn và bình yên đến lạ khi em nhận ra hơi ấm của tình yêu lan tỏa trên từng ngả đường, nơi mà em đang lầm lũi đi qua. Em thấy mình bình yên, bởi khi nhìn những đôi tình nhân dịu dàng sưởi ấm cho nhau, em đã không còn lập tức hình dung lại ánh mắt ngọt ngào của anh, điều đấy làm em cảm thấy mình dường như đang mỗi ngày trút bỏ được những tàn tro của một ngày đã cũ. Có thể một lúc nào đấy, em sẽ bất chợt nhớ đến anh, nhưng sẽ không phải là thường xuyên, và cũng không thể là mãi mãi. Bỗng nhiên em muốn mỉm cười hài lòng với sự thay đổi đến cùng với những bước đi chậm rãi của mùa đông này, không có anh, và ít nghĩ đến anh như xưa.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
    Đưa anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về
    Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
    Cho bão tố về làm chiêm bao
    Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em đậm sâu
    Anh đã thương em từ lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
    Cho thiên thu là một giây
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
    Đến khi loài chim quên lối bay
    Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
    Nếu đời là một giấc chiêm bao
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em đậm sâu
    Anh đã thương em từ lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu

    Like an autumn breeze that beckons me
    Like a softly spoken rhyme.
    Like a lover''s park,
    the leaves must fall
    in a sweetly shaped design.
    On a night when gentle breezes blow
    and the rain will softly fall
    I will hold you close
    and love you so
    and my heart will say it all
    I''ll always love you so.
    Forever isn''t long enough you know.
    I''ll never let you go.
    I''ll always love you so.
    Love you til the end of time,
    my love then eternity will be ours.
    Til the sun forgets to shine above
    and the day denies the hour.
    Like a song that brings you peace inside
    Like a wish that''s just come true
    Like a dream that never ends because
    I''m so in love with you.
    I''ll always love you so.
    Forever isn''t long enough you know.
    I''ll never let you go.
    I''ll always love you so

    [​IMG]
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sao nồng nàn thế hả ấy? . Sáng nay có qua Vincom gặp khách hàng nữa không? Hôm nay chắc là sếp Tổng không đi họp, nhân viên không lang thang được nữa rồi nhỉ? Chiều hôm qua ở bên chỗ tớ được một phen giật mình, chuông báo cháy réo ầm ầm, inh ỏi suốt 15'' cơ đấy. Thử chuông báo cháy mà chẳng thông báo gì cả, làm cho tớ bủn rủn hết chân tay, tưởng lại giống như Diamond Plaza ngày trước. Đúng là đứa trẻ bị bỏng mới biết sợ lửa. Làm việc ở mấy toà nhà này thấy nguy hiểm quá.
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đuổi theo anh đến cuối con đường
    nơi anh quay đi - với những bước chân vội vã
    đám lá vàng chao mình - rơi lả tả
    quặn lòng dưới gót chân anh.
    Có phải tình yêu vốn đã mong manh?
    Thương với nhớ chỉ là sương, là khói
    Đến với nhau rồi,
    lại quay lưng rất vội
    Đôi lứa nào chẳng có phút chia phôi.
    Ivy
    Vincom City tầng 19. Bầu trời ngoài khung cửa kính ảm đạm. Nỗi buồn da diết.
  9. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Anh, anh đang nhịp cho ai hát? Anh đang thì thầm vào tai ai? anh đang lang thang cùng ai? Anh đang hát cho ai nghe? Anh đang dấu điều gì trong trái tim cô đơn? Anh muốn gì? Ái tình như 1 trò đùa và anh lạnh lẽo quên!
    Anh, em nhớ anh, nhớ lắm. Nỗi nhớ âm ỉ, rầm rĩ trong lòng như tiếng kinh hàng đêm nguyện cầu. Không làm em cồn cào quằn quại nhưng gặm nhấm tim em từng ngày, từng ngày...Em nhớ, em nhớ...em nhớ...anh ơi...

    Đệm cho em điệu nhạc của ngày xưa đi!
    Come back to me, hold me and tell me u will always beside me. Miss, need you and so sad cause of u.
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 25/11/2005
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc có cảm giác nick Susu thật là quen thuộc, bởi một người bạn vẫn thường gọi mình bằng cái tên đấy. Kể cả cách post bài. Chẳng biết có phải người quen không. Đã lâu lắm rồi không còn gặp người bạn ấy.
    Sắp đến ngày sinh nhật của ấy rồi nhỉ? Năm ngoái tớ đã chúc mừng sinh nhật của ấy như thế nào? Ấy đã đi làm chưa? Bánh su kem của tớ đâu rồi? Sinh nhật ấy, tớ không muốn đòi nợ đâu.

Chia sẻ trang này