1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ ..... trên khuôn mặt bạn ..tôi thấy những nụ cười chua chát .... Bạn ơi .... giá như ngày ấy .....
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh ol mà chẳng gọi. Ko gặp thì nhớ, thì mong. Dưng mừ gặp roài thì lị chẳng pít phải làm j`.....
    Gặp anh roài lại thấy anh thật bình thường. Anh có j` để mà em fải nhớ? Gặp anh roài thấy ghét anh vô cùng khi anh chẳng hề quan tâm đến em. Ghét anh vô cùng khi em ko thể hiểu được anh đang nghĩ j`!.......
    Yêu ư? Em có đủ can đảm để nói rằng em yêu anh?.... Cái cảm xúc em dành cho anh. Nó mong manh và dễ vỡ lắm.........
    Em vẫn chờ, vẫn đợi..... Có vô vọng ko anh?
  3. yuki1982

    yuki1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ thế?
    Nếu nhớ thì đến gặp
    Nếu yêu thì nói yêu
    Nếu hận thì nói hận
    Sao phải tự gặm nhấm xót xa một mình...
    Được yuki1982 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 26/11/2005
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không phải người quen cũ của ivy rùi, nhưng susu thấy hay hay khi biết mình giống 1 ai đó, 1 ng để cho 1 ng khác nhớ đến...
    Su sinh vào ngày gần tận tháng mưa ngâu, chả có người bạn phương xa nào nhớ mà chúc SN cả,hì...Người bạn của Ivy thật may mắn vì luôn có 1 người nhớ đến mình.
    Chúc Ivy 1 ngày mới an lành, ít trăn trở
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 29/11/2005
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu mong manh
    Các bạn gái trong này có một tình cảm sâu lặng thật, thế các bạn nhớ người ta như vậy? còn người đó thì sao? chắc cũng nhớ các bạn lắm đấy?Những nỗi nhớ thương ra riết được viết lên thành lời, nếu người mà các bạn nhớ thương cảm nhận được nỗi nhớ mà các bạn giành cho, ắt hẳn sẽ rất cảm động
    Best wish,
    Man_bat_tu
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, khi em đứng bên cửa kính và nhìn ra xa, trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng của một buổi chiều tà, em thấy dải sông Hồng ửng đỏ lên từ phía xa xa. Đột nhiên em nhớ đến anh, suy nghĩ thoáng qua rất nhanh và vội vã, lướt đi qua trí óc em một hình ảnh mà thật sự em không thể hình dung được rõ ràng như ngày nào. Phải chăng em đã không còn đủ say đắm để nhớ như in ánh mắt và nụ cười của anh, hay vì đầu óc đã chật chội những nghĩ suy và không còn mảnh đất nào dành riêng cho gương mặt của anh nữa? Em hi vọng là cả hai đều đúng, bởi vì hình như em bắt đầu mệt mỏi với những gì liên quan đến anh, có lẽ em muốn dành cho mình một cơ hội để đi tiếp một con đường khác, không có anh và không bị ám ảnh bởi những gì vương vấn đến anh. Em hi vọng là mình có thể làm được điều đó bởi vì em không muốn làm một người khác bị tổn thương.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
    Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về
    Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
    Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới..
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Và chúng ta lại đón giao thừa,
    Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về
    Để biết ta còn mãi trong đời,
    Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới.
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhưng em biết em kô thể đến bên anh đuợc nữa rồi .Em đã mất anh vĩnh viễn
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vào cơ quan nhận được một món quà, một cây son màu da cam. Hơi ngỡ ngàng bởi mình dự định sẽ mua một cây son như thế, không ngờ lại được tặng. Người tặng quà bảo đấy là quà lì xì, nhưng thích để đến 14/2 mới tặng. Nheo mắt hỏi người đấy có phải cố ý nói thế để mình sợ không dám nhận, người ta chỉ cười bảo muốn hiểu thế nào cũng được. Chưa bao giờ được lì xì kiểu này, mà cũng chưa bao giờ nhận quà với kiểu hiểu sao cũng được. Cười cười bảo rằng nếu anh có thêm một bó hoa nhỏ thì có thể xem đây là quà tặng người yêu được đấy. Người ta hắng giọng, đùa lại nếu em thích thì đến ngày 14/2 sẽ có, có điều chỉ sợ trẻ em còn đang tuổi đi mẫu giáo như em lại không thích hoa, tặng hoa lại ngoạc mồm ra đòi đổi lấy kẹo mút. Ôi, đúng là đồng nghiệp với nhau, trêu đùa nhau thoải mái mà chẳng bao giờ sợ hiểu lầm. Lúc nào cũng xem mình như một đứa trẻ. Thêm một điều ngạc nhiên là người ta phải nhờ em gái đi mua, cất trong ngăn kéo từ hôm đi làm sau tết, nhưng đến bây giờ mới tặng. Thế mà để mình ngày nào đi làm cũng kêu réo đòi mừng tuổi như đòi nợ cũng kiên quyết không chịu đưa ra. Người ta bảo ngượng, sợ bị các chị trong phòng trêu. Ừm, hoá ra cũng biết xấu hổ. Một điểm mà mình chưa phát hiện ra với tính cách mạnh mẽ như thế. Nhưng hôm nay thật là một ngày vui. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến 14/2. Đã 2 ngày valentine trôi qua, mình luôn cảm thấy muộn phiền vì nhớ nhung day dứt. Nhưng năm nay, hình như mình nhận ra một điều, mình không còn mang nặng cảm giác buồn thương như thế. Có lẽ cũng đã không còn nhiều bóng dáng của một người đã xa xưa trong trí óc của mình. Nhưng mình biết giờ đây mình có thể tự tin bước qua những phố phường HN mà không dậy lên những nỗi niềm luyến tiếc.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chưa bao giờ có cái ngày đó !
    Nhạt !

Chia sẻ trang này