1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tặng ivy nhé, rêu trên Fan như đã hứa .... để tớ kiểm lại ảnh, nếu còn cái nào đẹp hơn sẽ post tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng yêu cầu của vy này ........ rêu trên mái nhà
    [​IMG]
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, thích lắm. Đẹp thật đấy. Ivy tặng witch bài hát này nhé!
    If Tomorrow Never Comes
    Sometimes late at night
    I lie awake and watch her sleeping
    She''s lost in peaceful dreams
    So I turn out the lights and lay there in the dark
    And the thought crosses my mind
    If I never wake up in the morning
    Would she ever doubt the way I feel
    About her in my heart
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she''s my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face this world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    ''Cause I''ve lost loved ones in my life
    Who never knew how much I loved them
    Now I live with the regret
    That my true feelings for them never were revealed
    So I made a promise to myself
    To say each day how much she means to me
    And avoid that circumstance
    Where there''s no second chance to tell her how I feel
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she''s my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face this world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    So tell that someone that you love
    Just what you''re thinking of
    If tomorrow never comes

    Đôi khi trong những đêm khuya
    Tôi tỉnh giấc và lặng nhìn em ngủ
    Em như đang chìm trong giấc mộng yên bình
    Một ý nghĩ chợt thoáng qua tôi
    Nếu một ngày kia, tôi không bao giờ tỉnh giấc
    Liệu rằng em có tự hỏi mình
    về tình yêu tôi dành cho em?

    Nếu một ngày mai không bao giờ đến
    Làm sao em biết tôi đã yêu em ra sao
    Đã bao giờ tôi cho em biết điều đó
    rằng em là tình yêu duy nhất của tôi
    Và nếu như tôi không còn tồn tại
    Cuộc sống của em sẽ thiếu vắng tôi
    Liệu tình yêu tôi đã dành cho em
    có đủ cùng em đi đến cuối cuộc đời
    Khi một ngày mai không bao giờ tới?

    Bởi vì tôi đã đánh mất những người tôi yêu thương trong đời
    những người chưa một lần biết được tôi yêu họ ra sao
    Để giờ đây tôi ngậm ngùi tiếc nuối
    Khi tình yêu tôi chưa bao giờ được sẻ chia
    Và tôi tự hứa với bản thân mình
    rằng mỗi ngày tôi sẽ nói cùng em
    về tình yêu tôi dành cho em
    Bởi tôi sợ một lúc nào đấy, tôi không còn cơ hội để thốt lên những lời như vậy

    Nếu một ngày mai không bao giờ đến
    Làm sao em biết tôi đã yêu em ra sao
    Đã bao giờ tôi cho em biết điều đó
    rằng em là tình yêu duy nhất của tôi
    Và nếu như tôi không còn tồn tại
    Cuộc sống của em sẽ thiếu vắng tôi
    Liệu tình yêu tôi đã dành cho em
    có đủ cùng em đi đến cuối cuộc đời
    Khi một ngày mai không bao giờ tới?

    Vậy xin hãy nói với người bạn yêu
    những nghĩ suy sâu thẳm tâm hồn
    nếu một ngày mai không bao giờ tới

    Happy Valentine Day!

  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đi về phía anh
    Nơi con đường nhuộm vàng màu kỷ niệm
    Nơi anh và em
    Từng nắm tay nhau
    đi qua những muộn phiền
    Ký ức đã xanh rêu thềm gạch cũ
    Anh không trở về
    Con phố vắng buồn tênh
    Em ngước mắt tìm
    những bước chân quanh
    Để ao ước được một lần nhìn thấy ...

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lất phất, sương mù tràn cả xuống đường đi, cảm giác mình nhẹ nhàng bay bổng, đi trong sương khói lãng đãng thật thú vị. Ừm, nhưng mà lại thèm 1 bàn tay để nắm, chợt nhớ đến câu hát: "Cần tay níu để thấy anh còn gần. Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng. Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ". Nếu có bàn tay của một người, có lẽ mình sẽ không sợ bị lạc đường trong mây khói mịt mờ, mình sẽ không bị lạnh buốt bởi chắc chắn rằng lòng mình sẽ ấm áp nhiều hơn. Nhưng mình đang cần một bàn tay của ai? Mà thật sự có mong muốn, khao khát hay chỉ là cảm giác theo thói quen thường suy nghĩ? Bởi nếu thật lòng ao ước, có lẽ mình sẽ khác chứ không dửng dưng, nguội lạnh như thế này? Mẹ đã bắt đầu giục mỗi khi gọi điện thoại, rồi càu nhàu không biết nó là con ai mà cứng đầu thế, có mỗi cái chuyện yêu đương để lấy chồng cũng phải đợi bố mẹ nhắc nhở. Các chị trong phòng bảo lúc nào cũng gào lên rằng không có người yêu, phải đi tìm gấp, nhưng giới thiệu cho ai cũng chỉ cười rồi thôi, rằng không thiết tha với chuyện yêu đương thì còn lâu mới lấy được chồng em ạ. Sếp thì cứ mỗi lần làm sai, nhầm lẫn điều gì lại hai tay ôm đầu kêu lên: "sao con ếch này cứ mơ mơ màng màng như đang yêu đương giai gái gì thế?". Cũng chỉ cười cười trả lời "Yêu được ai đã tốt. Đến tuổi đi lấy chồng mà chưa có người yêu nó mới trục trặc thế đấy anh ạ". Sếp chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán. Đi đâu cũng than thở ở phòng đang có bom nổ chậm, nhưng nguy cơ tịt ngòi rất cao. Chợt buồn cười vì mình chưa cuống mà hình như những người xung quanh đã cuống cả lên giúp mình. Ừm, nhưng biết đến khi nào mình mới có lại cảm giác mong muốn chia sẻ với một người để cảm thấy thật sự cần một ai đấy trong đời nhỉ?
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhờ ngày E tiễn A đi
    Con phố đông ồn ào dòng xe cộ
    Cơn Mưa chiều..bất chợt.. không đúng chỗ.
    ....
    ..
    .
    Trời vẫn mưa nhiều trong mắt E Mưa

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mod câu bài!
    Khì!
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mong manh như nắng...
    Anh từng nói em là ảo ảnh,em là phù du, em là cái bóng lướt qua đời anh mà anh không nắm bắt nổi. Và anh hỏi: EM là ai?
    Em không thể và không biết trả lời anh như thế nào.
    Em đã từng mơ một cuộc sống thật nhiều ý nghĩa, một Tình yêu hạnh phúc và bền chặt. Nhưng chính bản thân em lại không thể gắn bó với ai đó. Em chỉ có thể là một người bạn on the phone hay online. Công việc của em, cuộc sống của em, sức khoẻ của em ...em không thể giống bất kỳ một người con gái nào khác, em không thể ước mơ, không thể đem hạnh phúc đến cho ai...Không Thể...
    Hãy hiểu cho em.
    Mong manh của anh.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Về mau
    Ngọn nắng mơn man bờ núi
    Róc rách con suối
    Veo vẻo tự tình.
    Về mau
    Gió đã làm thinh
    Về với tán lá khô cằn cỗi
    Ngọn gió tưởng chừng như rất mới
    Hoá ra chỉ là gió hôm qua.
    Về mau
    Và đừng thứ tha
    Lỗi lầm tưởng chừng rất nhỏ
    Nhưng khi đổ vỡ
    Cũng xót lòng.
    Về mau
    Gió vẫn đi rông
    Kệ.
    Vùng trời mênh mông đi đến bốn bề chưa đến đích
    Gió cứ đi. Đến khi nào mỏi mệt
    Lại trở về nơi xuất phát đầu tiên.
    Về mau đi em
    Nhanh lên, trời sầm sập tối
    Yêu là tội lỗi
    Trừng phạt kể trần.
    Về đi em,
    Về với chính mình
    Lòng ngấp ngoải với vô biên nỗi nhớ
    Về với em, ép mình vào khuôn khổ
    Chiều tan.

    St

Chia sẻ trang này