1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mong manh hơn hết thảy, là khi một tình yêu qua rồi, không dám hay không gọi nổi đó là tình yêu.
    Muốn tin, dù chỉ sót lại một chút tin, cũng thấy đắng ngắt.
    Mong manh khi ta không còn chút gì để nhớ, để thương, để vấn vương dù đó đã từng là điều tốt đẹp nhất ta đã mơ có.
    Mong manh khi bước tiếp, xót xa cho một tâm hồn, có lãng phí không nhỉ
  2. huonglx

    huonglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi, ta đã xa nhau bao ngày dài...
    Dù biết trái tim anh đã không còn thương nhớ
    Tình yêu em trao anh như là giấc mơ
    mang đến bên anh thì thầm bao khát khao yêu đương
    nỗi nhớ anh đắm chìm trong hình bóng... của anh.
    Yêu anh mặt đất như quay cuồng
    Yêu anh bầu trời ngả nghiêng.
    Người yêu hỡi trái tim nhỏ bé chỉ dành riêng có anh thôi
    Người yêu hỡi xin đừng làm tim héo úa
    xin đừng làm tim vỡ nát cho dù chỉ... một ngày cách xa...
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu của tớ ko mong manh nhưng lại cực dễ vỡ
  4. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mong manh vì không có gì chắc chắn.
    Luôn có thể rời xa mình bất kỳ lúc nào.
  5. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    mong manh như làn sương mỏng ... mờ mờ ảo ảo, còn đó nhưng tan ra khi nào ko biết ...
    nhưng lại thích sự lung linh mờ ảo đó ... tinh khôi ...
  6. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mong manh thật, mong manh đến nỗi buông tay ra một cái là rơi vỡ liền
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào năm mới 2009 với đôi lời tâm sự về tình yêu - cái mà em vẫn luôn cho là mong manh dễ vỡ. Mà có lẽ nó mong manh dễ vỡ thật. Cho đến bây giờ, em vẫn mơ hồ cảm nhận về điều đấy, cái gì đó lãng đãng như sương khói trong cuộc sống thường ngày, những khát khao và ảo ảnh đan xen những vụn vặt đời thường. Em vẫn tự hỏi tình yêu của em, tình yêu của anh, tình yêu của chúng ta dành cho con trai sẽ như thế nào? Anh vẫn vô tư bên những âu lo, sầu muộn của em. Và em cũng thế. Em cũng hững hờ với những nỗi niềm uẩn khúc của anh vì cái tôi của em còn quá lớn. Em đang ôm khối u trong lòng để tự đẩy mình rời xa anh, để thấy tình yêu của mình ngày càng mong manh, dễ vỡ. Nhưng có những điều em chưa thể nói cùng anh để rồi một mình em âm thầm chịu đựng cơn đau của mình, mỗi ngày, mỗi ngày, để được thấy anh cười hạnh phúc, hồn nhiên như không biết những gì anh có đang rất ... mong manh.
  8. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ là tình yêu, cuộc sống này, bất cứ cái gì cũng rất mong manh.  Sự tồn tại hay ko tồn tại, nó là một quy luật mà đôi khi ta phải chấp nhận.  Tình yêu mong manh, cuộc sống mong manh, số phận mong manh, tiền tài mong manh, địa vị mong manh...  Rồi tất cả cũng sẽ ra đi như phù du.  Chỉ còn đọng lại là những kỷ niệm.  Và kể cả những kỷ niệm rồi cũng sẽ phai tàn.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những người đã từng nói rằng "Kết hôn là sự kết thúc một tình yêu để chuyển qua giai đoạn tình nghĩa, lúc này mọi tật xấu, mọi điểm yếu của partner sẽ bộc lộ hết, và đôi khi cái tình nghĩa này chính là kết quả của những cú shock tâm lý đó". Ít ra thì bản thân tôi cũng không tin vào điều đó khi nhìn vào tình yêu của bà, dù nó không trải qua một khoảng thời gian rất dài để ở bên nhau, để chia sẻ với nhau mọi điều, nhưng nó cũng như một thứ hương liệu quyến rũ để khiến bà quyết tâm đi đến cuối con đường đó, và tôi nghĩ bà đã có sự lựa chọn đúng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt (nói chuyện thì đúng hơn) T, tôi đã cảm thấy đó là "the right one" của bà (chắc hẳn bà vẫn còn nhớ sau đó khi có một vài chuyện xảy ra, bà vẫn cứ trêu tôi "làm gì mà bà quí anh T thế") hơn là H (tôi cũng đã gặp và nói chuyện khá nhiều sau này). Vậy thì dù cái tình yêu này theo bà cảm nhận là nó đang có chút gì đó mong manh, cũng đừng vì nó mà cảm thấy thất vọng hoặc buồn, tất cả đều là những nấc thăng trầm trong cuộc sống thôi :). Khi bé yêu ra đời, tình cảm này sẽ được gắn bó hơn rất nhiều, bây giờ là lúc không nên có bất cứ phiền muộn nào cả, phải không nào? Luv!
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy đâu, nhóc à. Khi nào tôi sinh em bé ra rồi bà sẽ hiểu. Cái tôi thấy mong manh vì đôi khi, sự sống cũng là mong manh. Thăng trầm trong cuộc sống thì tôi trải nghiệm nhiều rồi, vui buồn cũng đã đi qua bao nhiêu năm. Tôi cũng ước gì mình có nhiều thời gian để trải nghiệm hơn nữa ....

Chia sẻ trang này