1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtamth

    binhtamth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

    Chào mọi người. Đây là lần đầu tiên em vào box tâm sự . Tối qua, một sự việc xảy ra..........em thực sự bị sốc. Người mà em từ trước tới nay không bao giờ phải suy nghĩ gì vì người ấy (con gái) rất bản lĩnh, có quan điểm sống.....thế những sau sự việc tối qua, em đã không ngủ được vì quá lo cho người ấy. Nằm ngồi nghĩ biện pháp giải quyết và ... nghĩ tới box tâm sự trên TTVN. Hy vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến của mình. Em đang rất cần sự giúp đỡ của một người ngoài cuộc. Cám ơn nhiều !

    Mọi ý kiến chân thành, em rất cám ơn. Xin mọi người đừng kích bác, chửi bới .

    Người ấy chính là chị của em, chị đã có người yêu. Em thấy anh ấy là người đứng đắn, lịch sự và đã ra trường, đang đi làm tiếp thị cho một công ty. Em cũng không hẳn thích anh ấy nhưng em thấy anh ấy và chị em là một cặp khá hợp . Hai người hiều nhau.....Em nghĩ anh ấy là người có quan điểm sống và nghĩ rằng lâu dần em có thể chấp nhận anh ấy với chị em....

    Tối qua, sau khi ra mạng em trở về nhà như thường lệ. Trước lúc em đi, hai anh chị ấy đang ngồi nói chuyện với nhau ở dưới nhà . Mọi người trong gia đình đang ở tầng trên . Chợt gần bước vào nhà, em nảy ý định nhìn xem hai người đang làm gì ..................................Em bị choáng, một kiểu choáng thật sự , choáng vì điều mình nhìn thấy và choáng vì không tin ... sao lại có thể như thế đước. Hai anh chị đang hôn nhau (bình thường vì hai người yêu nhau mà) nhưng họ còn " xâm phạm " cả vòng 1 , vòng 3.... Họ không quan hệ mà chỉ động chạm mà thôi. Nhưng kinh khủng hơn là họ còn động chạm như trong các bộ phim người lớn.---------> xin lỗi mọi người vì em đã sử dụng các từ ngữ khêu gợi nhưng quả thực không thể miêu ta khác được . Điều đã xảy ra còn kinh khủng hơn cả những gì em dám tưởng tượng. Đèn sáng, cánh cửa mở toang nhưng họ không sợ gì cả.

    Chẳng nhẽ, tình yêu- ******** làm cho người ta mù quáng đến vậy . " Nguy hiểm chết người đến ngay trước mắt mà không biết sợ". Chỉ nghĩ đến cảnh một người khác không phải là em mà nhìn thấy cảnh tượng này thì sự việc diễn biến như thế nào. Em đang tập trung vào rất nhiều việc hệ trọng của mình

    Thi đại học, thi học sinh giỏi , em đang rất tập trung để học tập cao độ. Nhưng bây giờ điều đó là quá khó.

    Em muốn chị em rời xa anh ta . Một đấng nam nhi mà không giữ được sự trong trắng cho mình yêu đến phút cuối cùng. Kẻ đó đẵ đặt ******** lên trên tình yêu ........ phải tránh xa kẻ đó. Em nghĩ vậy . Tuy nhiên, em lại càng không muốn, sự việc tối qua bị phanh phui vì trị em đang trải qua những kỳ thì quan trọng trong sự nghiệp của mình. Em muốn có thể khuyên nhủ chị em, làm cho chị em cảm thấy yên tâm khi người khác nói về chuyện " kinh khủng ấy " của mình . Nói thế nào, làm thế nào, em đã suy nghĩ tối qua. Chuyện tối qua em tạm thời giữ kín để chị em yên tâm khi bưóc vào những kỳ thi sắp tới. Sau đó, sẽ nói chuyện.

    Tuy nhiên, box tâm sự- nơi có những con người am hiểu về nghệ thuật sống, biết sử lý tình huống một cách tinh tế. Em mong mọi người giúp đỡ...........!!!!
  2. binhtamth

    binhtamth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vì chuyện em đã nói là một việc tế nhị và em muốn giữ kín. Vì thế có những lúc, bài của em rất dở dang. Mọi người đọc thông cảm cho .
    Bây giờ, em nên làm điều gì trước tiên và làm gì sau đó để sự việc kết thúc một cách êm thấm. Chị em và anh ta chia tay, những " hành động tội lỗi" chỉ là kỷ niệm của một thời nông nổi. Sau này, em muốn nói chuyện với anh ấy..........em phải nói gì ???????
    Và em vẫn muốn tập trung vào công việc của mình thì phải làm gì.....Em đang rất mất tập trung.

    Cám ơn nhiều
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chậc !
    Em lớn thêm chút biết thêm chút , tình yêu ư ? không ai có thể nói trước bất cứ điều gì ....
    Các cụ nhà ta : Yêu nhau cởi áo trao nhau đấy thôi ...
    Còn cái cảnh " quân tử dùng dằng đi chẳng dứt " chẳng há là ******** đang trỗi dậy trong "con" người đó thôi ....
    Còn việc bị bắt quả tớm mà vẫn ngồi im ko phản ứng đc gì đấy của anhchị em là chẳng qua ... ko còn dám làm cái gì kiểu như đứng tim ấy , chứ không phải là đèn sáng cánh cửa mwỏ toang mà ko sợ gì ....đâu .
    Nhưng để hiểu kĩ và tham vấn tốt hơn em nên mang vấn đề này sang Box Tâm Lí ấy !
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện rất bình thường nếu không muốn nói là dưới mức tầm thường, có nghĩa là không bình thường , Ở đất nước nghèo khổ chật trội nó thế đấy em , còn những kẻ thích ******** , hoặc chim chuột nhau cho mọi người xem thì ít lắm ,
    chuyện vợ chồng ngủ với nhau rất là bình thường ,lấy ví dụ 1 gia đình nông thôn nghèo , nhà cửa chật trội , đêm vợ chồng có chuyện thì là rất biình thường nhưng ở phía bên kia tấm màn mỏng mảnh che là lũ con ồn ào chúng nó không ngủ được =====>rồi là em không ngờ bố mẹ em lại thế , rồi là em không tôn trọng bố nữa , em coi thường mẹ ,nào là em chán học , chỉ muốn bỏ nhà đi ...v...v.....
    chung quy là cái đất nước nghèo đói lạc hậu này em ạ ,ráng học để mai xây dựng đất nước , giàu đẹp , cho những đôi tinh nhân những chỗ kín đáo tâm sự , cho vợ chồng con cái có phòng ở riêng ( 1 gia đình tối thiểu phải có 2 phòng ), cho những kẻ thích phô dâm bãi biển "nuy " tha hồ mà quậy ....v...v.v...
    tóm lại là bản lĩnh và vô tư đi em ,
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là hoà quện giữa 2 tâm hồn mà đỉnh cao là sự hài hoà của thể xác.
    Cũng ko biết phải nói thế nào nhưng mà những chuyện như thế này thg khuất mắt trông coi nên cậu ko biết đấy thôi. Chứ còn bi giờ là 99% à. Lỗi chăng ở sự xử lý ko khéo léo khiến cậu nhìn thấy chứ còn khi yêu mà rụt rè sợ này nọ thì ko phải là yêu hết mình.
    Hiện tại quan niệm về vấn đề này vẫn có 2 quan điểm - 1 là như cậu nói (bị ng ta đánh giá là lỗi thời, cổ hủ) nhưng vẫn chiếm đa số và đc nhiều ng ủng hộ nhất là "các cụ". Ủng hộ thì chỉ là ủng hộ về quan điểm và lời nói chứ còn lúc yêu - "va chạm thực tế" ít ai làm đc lắm... => cũng chỉ là nói mồm. (tôi có nhiều dẫn chứng thực tế nếu cậu muốn tôi nói cho)
    2 là quan niệm mới về tình yêu. Thoáng hơn. Đọc thơ Xuân DIệu, đọc những câu trâm ngôn lớn về ty cậu cũng hiểu "Chưa yêu hết mình chưa hẳn là yêu"....Đến lúc yêu rồi mới thấy, chẳng ai còn chín chắn, chẳng ai còn sáng suốt để mà lo này lo nọ...trừ phi là chưa hết mình. Mà như vậy thì làm sao có Romeo & Juliet của thế giới, làm sao có Speake in Love cho nhân loại,.....Dù sao tôi cũng ỦNG HỘ mồm cho cái quan điểm của cậu
    Chúc cậu thi tốt và có kết quả cao!
  6. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Muốn tập trung thì hãy nghĩ thoáng 1 chút...
    đừng coi nặng vấn đề bởi vì bây giờ là như vậy mà...(Hiện tại đã là thế kỷ 20 rồi) Vài năm nữa mà có khi chẳng đến vài năm, khi cậu yêu, rồi cậu sẽ hiểu tại sao lại thế...
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em nên nói với chị em là em "đã vô tình thấy và mong anh chị đừng tìm hiểu nhau lộ liễu quá. Em còn bé lắm chị ơi".
    Em sẽ tỏ ra trưởng thành hơn nếu tỏ ra thông cảm khi thấy ai đó ở thế khó xử. Mọi người sẽ âm thầm biết ơn em về việc đó.
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Một bằng chứng tiêu biểu cho sự thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm trong nền giáo dục nói chung và giáo dục giới tính nói riêng.
    " Em " thân mến, nếu vì làm những hành động như thế mà em nói anh người yêu kia là kẻ bỏ đi và chị em bắt buộc và nên bỏ anh ta thì có lẽ em đã không thể sinh ra trên đời này vì ngày xưa, em cần hiểu , ông bà, bố mẹ, tổ tiên chúng ta cũng không khác ngày nay là bao nhiêu. Chỉ có ở thời đại sau, con người ta lại dám làm, " cả gan " hơn thời đại trước. Không phải là Tây hoá, cũng không phải là không biết phép tắc nhưng quả đúng như bác ở trên có nói, đôi khi chỉ vì quá " thiếu đất " mà những người như em đây thấy shock khi vô tình tò mò chuyện của chị mình và giật mình vì nó không khác gì phim người lớn ( chị em đã đi làm chẳng lẽ không phải là người lớn ? ).
    Góp ý : nếu đủ tuổi, nghĩa là 18+ thì em nên dành chút thời gian qua box Giáo dục giới tính để tìm hiểu thêm không thì sau này có lẽ chẳng anh nào lấy được em mất.
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn bình luận gì thêm nhưng mà lỡ đọc rồi, có mỗi từ cụt lủn thế này: BÌNH THƯỜNG!
  10. binhtamth

    binhtamth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em hơi thất vọng, chẳng nhẽ quan điểm về một tình yêu đẹp của em và mấy bác trên khác nhau đến vậy. Em nghĩ .........( không muốn nói lắm) tình yêu của hai người khi chưa quyết định lấy nhau lại có thể gồm cả ********. Em nghĩ khác, người con trai trong tình yêu mà không có bản lĩnh giữ được sự trong trắng cho người mình yêu thi quả thật là quá ......bất tài. Nếu các bác cho rằng phải có ******** thì tình yêu mới chọn vẹn . Em cho là đúng nhưng nó chỉ có thể chấp nhận được khi hai người đã quyết định lấy nhau. Còn " ăn cơm trươc kẻng" thì em hoàn toàn không tán thành. Điều đó, chỉ thoả mãn nhục dục của con người mà thôi. Cuối cùng người con gái phải chịu thiệt thòi chứ người con trai có bị ảnh hưởng gì......
    Em lo cho chị em, và em nghĩ.........mình nên hành động. Nếu cứ để sự việc diễn ra như thế, danh dự, nhân phẩm và sự nghiệp sẽ có ngày tiêu tan.
    Em đang cần biện pháp giải quyết............ Nếu ai cũng tán đồng với mấy bác ở trên thì hình như em vào không... đúng chỗ.

Chia sẻ trang này