1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Take it easy em ơi, yêu nhau đâu chỉ có hoa và mộng, thơ và thẩn ngồi ngắm trăng với nhau đâu Ko có gì to tát đến độ quy vào cả bất tài, với danh dự, nhân phẩm và sự nghiệp ở đây cả có lẽ em hơi bị nguyên tắc wá
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em vào box GDGT mà đọc nhé, sau đó em làm gì thì làm vẫn chưa hề muộn đâu.
    Quan niệm của em về ty đẹp thì ok, nhưng còn quan niệm về các hành vi giới tính thì cần phải bổ sung.
    Chị em đã là người lớn và sẽ biết tự lo cho mình, còn em thì nên tự học hỏi thêm.
    Shock thì em fải nói cho chị em biết, thay vì đổ lỗi cho anh bạn của chị em.
  3. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trách chị em là để em phải lo lắng cho mình. Nếu anh là chị em, có thể anh sẽ dằn vặt nhiều một khi chị và anh kia thật sự chia tay nhau. Hãy cư xử khéo léo, đừng để chị em tủi thân và còn nữa, chị em sẽ vui hơn nhiều một khi em tập trung lo lắng nhiều hơn cho bản thân mình, vững vàng trước những kỳ thi trước mắt...
    Ngày 8/3, anh chúc tình cảm của hai chị em thêm thắm thiết và hiểu nhau thêm hơn nữa !
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì anh đồng ý với em bìnhtam.... Dĩ nhiên với con trai thì ******** là bản năng tự nhiên nhưng với người mình yêu thì phải biết kìm chế .... ... còn nếu đã không kìm chế được thì khi đó người yêu với **** không khác nhau là mấy . Những gì là của mình thì sẽ là của mình... Đợi đến sau khi cưới thì danh chính ngôn thuận .... muốn thể hiện kiểu gì cũng được...
    Xin lỗi vì dùng từ hơi quá .. Nhưng em cũng không nên quy kết tội cho bạn trai của chị em ... Trong chuyện này chị gái em cũng có 50% trách nhiệm mà
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình thấy bạn nghĩ về tình yêu/ ******** khá tiêu cực đó. Không phải ai cũng cổ súy cho những mối quan hệ dựa vào ********, nhưng theo lời bạn kể thì chẳng có gì ghê gớm cả. Chính bạn đã nói là 2 người ấy không quan hệ mà chỉ động chạm nhau đấy thôi. Chỉ động chạm thì chưa gọi là ghê gớm va 2khủng khiếp như bạn tưởng đâu. Và biết đâu, đó là caáh mà "ông_anh_rể_tương_lai" của bạn đang cố bảo vệ sự trong trắng của chị bạn đấy.
    Nếu như bạn bắt gặp 2 người đang "make love" thực sự thì cũng đồng cảm với sự xấu hổ và kinh sợ của bạn. Đằng này chỉ là "touching together" thôi mà. Bình tĩnh nhé!
    À, có 1 điều mình thắc mắc là chị của bạn mấy tuổi nhỉ? Nếu còn bé quá thì khiếp thật! Nhưng chắc cũng là sinh viên là bét, vì bạn cũng chuẩn bị thi đại học kia mà. Trừ phi... 2 chị em song sinh.
  6. beekiss_lovely

    beekiss_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình không đồng tình!
  7. noi_nho99

    noi_nho99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện này ko thể coi là bình thường, nhưng cái ko bình thường lớn hơn chính là suy nghĩ của em gái, em chỉ một mực lo cho chị em, sao ko phải là chị em lo cho chính chị em, những hành động đó ko được sự đồng tình của chị em nó sẽ ko bao giờ xảy ra trong phòng khách của gia đình.
  8. duncan

    duncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi chút:
    - Lúc em định nhìn trộm người ta, em tưởng người ta làm gì? Ngồi nói chuyện à?
    - Phim người lớn mà em nói đến là phim gì thế? Em hay xem khong?
    - Em thi trượt đại học bla bla bla, chắc sẽ đổ lỗi cho bà chị của em vì làm em mất tập trung phỏng?
    Tóm lại :
    - Anh chị em ngồi chỗ không người, ở nhà, thế là hơn giữa công viên hay trong nhà nghỉ rồi.
    - Lần sau gõ cữa nhé.
    - Học khoa học chút, em hoi có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma.
  9. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này còn có được đứa em dại như thế này không biết nên mừng hay nên lo. Đúng như bác gì nói phía trước, thế mới thấy giáo dục ******** của ta tệ quá.
    Chia xẻ một tí với em nhỏ nhé: ******** có lúc không là tình yêu nhưng một phần của tình yêu là ******** đấy!
  10. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ủa! hoá ra là FEMALE à?

Chia sẻ trang này