1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    nói chung chuyện tế nhị mà làm phô thế kia là ko đc roài, đến ng lơn nhìn còn ngứa mắt nói gì đến em nhỏ này
  2. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chết thật ! Xin lỗi em nha , anh lại đặt sự việc vào góc nhìn của anh mới tệ không chứ
    em đã rất dũng cảm nói thật ra mọi việc , ý kiến của anh là :
    Hãy dừng cái topic này ở đây : , hãy cố quên tất cả bằng việc học hành ...v..v...v....

    hôm nay ngày gì mà mạng lỗi thế không biết ,định post nhạc lên mà không được , bác nào đỉnh post hộ cái , google nghẻo rồi,hoaphuongnam nghẻo rồi
    tặng em :
    http://thesunonline.net/kudatino/dq4rum/showthread.php?t=2651
  3. Hoahong__Versaille_

    Hoahong__Versaille_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bé ơi, em take serious mọi chuyện quá rồi á
    chị khuyên bé nên đóng cửa học hành đi thôi. Chuyện người lớn, sau này khắc lo nha bé. em vào đh rồi thì tha hồ góp ý với chị em. bây chừ thì chỉ nên góp ý ở mức chị nên tế nhị hơn thôi, kẻo hàng xóm nhìn vào hoặc bố mẹ bắt gặp vv
    Tuổi 17,18 của em nhìn đời cái gì cũng thành lý tưởng hết. Sự nghiệp lí tưởng, công danh lý tưởng, tình yêu cũng lý tưởng, đầu óc trong sáng wá xá nên chắc chỉ nghĩ tình yêu là nhìn nhau đắm đuối, cầm tay vuốt tóc, hẹn thề yêu đương, tán tỉnh nhau mấy câu, ôm nhau một cái rồi ai về nhà nấy. Hơ hơ, yêu vào thì biết em ạ. Mí cả anh kia đã làm gì chị em đâu mà nói thế. Mai sau thằng người iu của em làm thế thì em cũng bỏ nó à??? Xin lỗi em chứ chả qua người ta lên phim ảnh ko khoe ra thôi, ngoài đời có mấy người lịch sự cũng không khoe ra cho bàn dân xem thôi, chứ thằng đàn ông nào chỉ bít nắm tay mí hẹn thề thì đúng là ...đụt
    việc của em giờ là lo vào đh đi, rồi học giáo dục giới tính nha em. QHTD trước hôn nhân giờ cũng thoáng thoáng rùi. Nhìu đôi tin tưởng nhau wá mà ko kiềm chế được...cũng tuỳ mà, có phải ai thế là cũng đổ đốn hết đâu. bình thường thằng đàn ông làm trời làm bể gì, nó chỉ đòi hỏi khi mối wan hệ đã có phần chín muồi và bản thân nó cũng có trách nhiệm mí người iu thui, còn lại là lũ sở khanh. Anh rể em đã...làm cái gì đâu??? he heh, em chướng mắt wá thì biểu nhỏ chị em một câu, bao giờ lớn hơn chút chút rùi em cũng sẽ hỉu. Hồi mình bằng tuổi em nài, cũng khắt khe chuyện ăn cơm trước kẻng lém, giờ thì nghĩ thoáng hơn, miễn người ta có trách nhiệm với nhau thì mình cũng không nên phong kiến wá. Yêu mà lúc tình cảm lên cao wá thì phải rất bản lĩnh mới kìm chế được. mình thì ko fản đối, nhưng miễn mình giữ ở mức tốt nhất là được òi. em bé lo học trước đi, sắp thi cử rồi còn lên đây rùi bị chuyện đó làm ảnh hưởng...thì bản lĩnh của em cũng ko tốt chớ cớ jì trách anh kia sớm thế
  4. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác gì gì (xin lỗi không nhớ tên ) khi nói ******** có thể không có tình yêu nhưng một phần của tình yêu là ******** (xin lỗi lần nữa nếu trích dẫn chứng sai ). Có lẽ em ngây thơ thật và rất lãng mạn khi thi vị hoá tình yêu, không chấp nhận những động chạm mang tính nhạy cảm. Nhưng em cũng thấy đấy, em tò mò vì lẽ gì nào? Chắc không phải vì sự tò mò giới tính và chuyện tình yêu? Nếu có tò mò cũng là chuyện bình thường.
    Có điều đúng là chúng ta nếu không phải gia đình khá giả chắc cũng khó có chuyện mỗi người một phòng và được riêng tư thật. Mà khi nào yêu, em sẽ thấy nhu cầu được âu yếm, vuốt ve cũng chỉ là rất bình thường, chỉ có điều đừng biến chúng thành sự vô duyên, quá lố hay tục tĩu, hay đi quá giới hạn nên có. Em sắp thi rồi, nên cố gắng tập trung thi tốt thì hơn. Trước hết đó là vì em. Mặc dù có thể nó sẽ khó khăn nhiều. Về phần chị gái, một lúc nào đó, em có thể nói chuyện, tâm sự với chị em về quan điểm sống, về những quan điểm tình bạn, tình yêu với chị gái mình. Chị hi vọng 2 chị em em nói chuyện được với nhau. (Hehe, chị và chị gái chị thì chả nói chuyện được với nhau mới buồn. ) Rồi em sẽ nhận thấy em có cần phải lo cho chị gái mình nữa hay không.
    Cuộc sống luôn không như chúng ta tưởng.
  5. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hi, mọi người ai cũng khuyên em binhtamth take no serius; nhưng thử đặt vào hoàn cảnh em này xem nào, mới 17, 18 tuổi, ai chẳng shock khi lần đầu tiên nhìn thấy người mà mình kính trọng quan tâm cũng '' bản năng'' như ai;cái đó gọi là thần tượng sụp đổ đó mà; mà mọi người trên diễn đàn này cũng thoáng quá cơ, em ý còn trẻ lắm. Vẫn biết là đến một thời điểm nào đó con người fải trưởng thành nhưng cũng fải cần thời gian không thể một sớm một chiều được...Chúc em mau bình tâm nhá...
  6. chienakay

    chienakay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. chienakay

    chienakay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lớn nhanh lên bé, để hiểu tại sao bố mẹ bé lo cho chị bé còn nhiều hơn nhưng lại nằm trên gác xem tivi nhé.Họ yêu nhau nghiêm túc nên thế.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ông bạn nói nghiêm túc đáy chứ? Cái chỗ bôi đỏ kia?
    Nếu thực sự ông bạn suy nghĩ như vậy thì:
    1. Ông là kẻ còn non nớt, lý tưởng hoá mọi vật gióng như cái em binhtamth lập ra Topic này
    2. Đầu óc ông bạn quá closed, open đi một chút nào
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chết cười, em phải công nhận với các bác , 18t so với cái tuổi 25-26 như các bác ở đây thì có vẻ trẻ con, non nớt, bé bỏng lắm. Nhưng khi 20t thì có vẻ lại qua một bước tiến khác.
    Em nói thật chứ, cái này là một phần do gia đình và bản thân mỗi người. Đa số gia đình VN bây giờ chẳng bao giờ đề cập đến những chuyện " ấy " với con cái, cho dù là ở độ tuổi nào, có khi trước ngày cưới các anh các chị lại kéo nhau vào box Giới tính để hỏi về đêm tân hôn chứ chẳng ai mở miệng ra để nói với bố mẹ mình bao giờ. Rồi con trai thì em thấy đa số là tìm hiểu qua sách báo, phim ảnh, bạn bè.... Nhưng có những người lại không muốn tìm hiểu, ví dụ xem phim thì chỉ chọn thể loại yêu nhau mà nắm tay , đèo xe đạp lượn lờ trên phố như kiểu Hàn Quốc =)) rồi nếu phim mà có cảnh hơi quá hơn thế một chút thì cho là bậy bạ, phim người lớn. Nói thực chả hiểu em binhtam này coi phim người lớn là phim như thế nào, chắc các phim Mỹ đều được liệt vào dạng đấy mất.
    18t chưa lớn nhưng cũng chẳng nhỏ gì nữa, đủ tuổi để chịu trách nhiệm việc làm của mình trước pháp luật cơ mà. Thế tại sao lại phải shock đến mức đánh giá ông anh rể tương lai một cách nhanh chóng chỉ vì anh ta biểu hiện hành động yêu thương với chị mình ( và chị ấy cũng chấp nhận cơ mà, thế thì ở đâu là tội lỗi ).
    Chẳng rõ em học được bao nhiêu ở trường, bao nhiêu ở đời, bao nhiêu từ bạn bè nhưng nếu em không sớm tìm hiểu để bổ sung kiến thức cho bản thân mình thì sau này ra ngoài đời, chính bản thân em sẽ còn lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn là việc chứng kiến việc của chị mình đấy.
    Gamine thì thấy nhưng trẻ con bây giờ còn ghê gớm hơn cả mình, lớp 9 - 10 yêu đương cứ gọi là, mà không phải kiểu tình yêu học trò không đâu ạ, yêu đương như người ta 24 - 25t ấy cơ, mọi mối quan hệ rất già dặn, hiểu biết có khi còn hơn cả những người 24 - 25t.
    Nói dài nói dai thành ra nói dại. Để hôm khác có gì mới sẽ linh tinh tiếp cùng các bác. Mà cái bài này chuyển sang giới tính có vẻ hợp nhất ấy nhỉ .
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ối dời chuyện động trời như thế mà các bạn bảo bình thường à? Ngày xưa hồi 16 tuổi (nhỏ hơn bạn này 2 tuổi) mình bị 1 anh (được coi là người yêu - chứ hồi đó đã biết yêu là gì?) thơm 1 cái vào má. Thế mà bị mình giận mất 1 tuần đấy. Và còn dặn lần sau anh đừng làm như thế nhé! Em không đồng ý đâu. Sàm sỡ quá! Huống gì là chuyện đụng chạm đến cả 2 thứ thế này, không được bạn ạ. Mách mẹ đi! Bị mẹ oánh đòn cho 1 trận là cạch đến già đấy.

Chia sẻ trang này