1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nếu cô không biết cái gì thì hãy im mồm đi, đừng khuyên bậy bạ người khác. Cô 16 tuổi, vị thành niên sao có thể ví với chị của cô bé, chắc chắn cung phải là sinh viên rồi (trừ trường hợp sinh đôi như bạn gì đó nói).
    to binhtam: cần thạn kẻo mối tình của chị em bị vấy bẩn hoặc tan vỡ vì em đấy
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bỏĂn LỏĂng tặ nhà ỏằY BĂch khoa này buỏằ"n cặỏằi. Cô ỏƠy lên 'Ây tÂm sỏằ thơ tỏằ> khuyên vỏưy thôi. Sao lỏĂi bỏÊo tỏằ> im mỏằ"m. Tỏằ> thưch nói 'ỏƠy, cỏằâ nói 'ỏƠy làm gơ 'ặỏằÊc tỏằ>. Cỏưy nhà ỏằY gỏĐn BĂch Khoa thơ to mỏằ"m à? ĐÂy chỏng sỏằÊ nhĂ! . Tỏằ> thỏƠy sao nói vỏưy, ai lỏĂi làm cĂi chuyỏằ?n 'ó mà 'ỏằf cho em mơnh dòm trỏằTm bao giỏằ không? Làm cĂi gơ câng phỏÊi kin kưn 1 tư chỏằâ. Chỏng lỏẵ lỏĂi công khai nhặ cĂc anh 'ỏằâng "'Ăi 'ặỏằng" thơ hỏằng hỏt cỏÊ bĂnh kỏạo.
    BỏĂn cỏằâ nghe tỏằ>, mĂch mỏạ cho chỏằi chỏÊ 'ặặĂng. ỏằz nhà phỏằƠc vỏằƠ bỏằ' mỏạ nhĂ!
  3. urusaihito

    urusaihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em ah,trái lại chị là người ủng hộ ý kiến của em vì đơn giản chj cũng là ng cổ hủ(lũ bạn chị vẫn nói vậy)
    trong thời buổi này có thể ng ta se nói như vậy là dở hơi hay gì đó tương tự thì Nước ta ko thể như Mỹ hay Nhật ...mà việc đó quá tự nhiên được.
    Chị đã từng nghe thấy nhiều chị đã lấy chồng tâm sự rằng "cái gì cũng có giá của nó em ạh" có nghĩa là chị ý đã giữ mình tới phút chót và đc chồng rất tôn trọng.
    Mặc dù bây giờ việc đụng chạm là khó tránh khỏi nhg như chị cua em thì hơi quá vì ở nhà ko em thì người khác nhìn thấy.
    Em cũng nên nói nhẹ nhàng với chị của em (nhg ng đang yêu thì có lẽ em sẽ bị vấp phải sự phản kháng đó,phải thật tế nhị và khéo vào)
    Mong em có thể giúp chị mình!
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tuổi vị thành niên đây . Năm nay em chưa đầy 17 tuổi nhưng em thấy chuyện này cũng ko hẳn là bất bình thường lắm. Như nhiều người nói đấy nhỉ : ko thể vì chuyện này mà đã nghĩ chị mình hay anh kia là người thế này thế nọ . Tốt nhất là nên thẳng thẳn nói chuyện với chị gái của mình . Để hiểu thêm về vấn đề ấy và nhắn nhủ rằng chị lần sau kín đáo hơn thôi . Nhỉ ?
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 09/03/2006
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chip ko nghĩ chị bạn lại "cố ý" để bạn trông thấy cảnh đó. Mà bản thân việc đó hoàn toàn ko có gì sai trái cả. Chị của bạn đã lớn, yêu nhau bố mẹ đều biết cả thì có gì đâu mà bảo ng ta xấu xa này nọ??? Lẽ ra bạn phải xem lại chính bạn, vì bạn đã lén rình ng ta nên mới bắt gặp cảnh tượng ko hay đó. Nếu bạn đi vào nhà như bình thường thì chắc chắn ko phải chứng kiến cảnh khó xử như vậy. Yêu nhau, hôn nhau, ôm nhau... nếu ko lộ liễu khiêu khích và ko trái thuần phong mỹ tục thì có gì mà lên án ??? Chắc chắn hiện vẫn có rất nhiều ng làm như thế, chẳng qua ko bị ng khác phát hiện thôi. Tốt nhất bây giờ bạn nên nói làm sao để chị của bạn kín đáo hơn, chú ý hơn trong chuyện đó. Theo bạn thì xxx là bậy bạ thì ở đâu mà ra bạn với chị bạn hả???
  6. tvohinh

    tvohinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các đừng đứng trên phương diện của các bác mà khuyên em ấy. Phải đứng trên vai trò của một đứa em cơ.
    Cách đây 3 năm tui cũng là một đứa em như thế, chưa bít gì, coi 3 cái việc *** là một việc kinh khủng động trời. Là chuyện không thể chấp nhận được. Chân ướt chân ráo lên ĐH và ở cùng chị gái.
    NGày đầu tiên người yêu chị đến chơi(tôi rất quý anh ấy). Ở lại ăn cơm, cả 3 rất vui vẻ. trưa, mãi chẳng thấy ổng về, mình thì buồn ngủ lắm rồi. 5ph sau khi uống nước rùi rửa mặt mũi xong ổng trèo lên giường, chị tui trèo lên giường và nhắc tui em cũng đi ngủ đi chứ. MÔ tả qua cái chỗ trọ của tui đã . 1 căn phòng 13m2 có độc 1 cái giường đơn. 3 người chui vào đấy(ở trên cái giường) ổng nằm ngoài chị nằm giữa tui nằm trong.... có làm gì ngoài ôm dính lấy nhau ko thì tui cũng không bít vì đâuc ó dám nhìn.
    Suốt 3 năm như vậy. đến mức cô chủ nhà đuổi khỏi nhà vì thế mà cũng không hiểu vì sao. Còn với tui thì đó là 1 cú sock quá lớn. Tui ko có cảm giác được tôn trọng. Và thế nên là dần dần hình thành trong ddầu tui là ko tôn trọng chj mình. THành ra bi giờ mình là 1 đứa em siêu ngỗ ngược. Kể ngày ấy cũng sai, đáng lí ra góp y'' thẳng thắn với anh chị thì chắc bi giờ 2 chị em cũng không bất hoà. Nhưng như đãc nói tôi là một đứa em không biết gì, và chuyện của anh chị tui nghĩ chắc yêu nhau thì họ sẽ thế.........
    Bi giờ tui đã quen với hình ảnh đấy, thậm chí có hôm bỏ trực về giữa chừng thấy ổng đang ngủ qua đêm ở nhà cũng chẳng có ý kiến gì. TRơ rùi, cũng một phần tui cũng đã có người yêu đã hiểu về XXX.
    Nhưng lời khuyên dành cho các bà chị là tốt nhất nếu trong nhà có em gái nhỏ thì làm gì cũng nên đúng mực, nhìn trước nhìn sau. Còn 3 cái vụ kia thì cứ tự nhiên ở nơi nào mà sác xuất có các em là thấp nhất. KHông sẽ mất đi 1 cô em gái lúc nào không hay.
    Lời khuyên cho các cô em. KHi nào lớn và có người yêu bạn sẽ hiểu là chuyện đó là bình thường. Nếu cần thì bạn có thể tâm sự nhẹ nhàng với chị của mình là sau này anh chị có muốn gần gũi nhau thì đừng ở nhà... chứ bi giwò mà bạn làm ầm lên có khi sẽ phà hoại hạnh phúc của chị gái đó
    +NOTE: XIN LỖI BẠN TVOHINH LÀ DÙ RẤT MUỐN LOGOUT KHỎI CÁI NICK CỦA BẠN ĐỂ VÀO LẠI NICK CỦA TUI NHƯNG KHÔNG TÀI NÀO ĐƯỢC NÊN XÀI TẠM NICK CỦA BẠN ĐỂ POST BÀI VẬY
  7. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    đọc các bài của các bạn nhiều, tôi thấy rằng có 1 số bạn thì theo quan điểm là làm chuyện đấy là không được.theo tôi thì chắc các bạn đó chưa có người yêu hoặc các bạn ấy đang ở xa người yêu,chứ cứ thử ở gần xem nào chẳng giám chắc điều gì khi yêu đâu,người ta bảo khi yêu mù quáng mà. còn về phía cô chị và thằng người yêu của cô chị thì tôi thấy cô chị quả la tro trẽn,ở nhà mình mà lại đang ở phòng khách mà lại làm chuyện đấy, cô chị ấy không sợ bố mẹ nhìn thấy à, ít nhất dù bố mẹ có biết chuyện cô chị đã không còn gì thì cô chị cũng phải vuốt mặt nể mũi chứ.may cho cô ta là đứa em ngây thơ nhìn thấy.
  8. Huongmuaha

    Huongmuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em đừng vội bất mãn như thế. Thật ra không hẳn là em đã nghĩ sai hay những người kia đã đúng. Nhận thức và quan điểm sống chi phối hành vi của mỗi người em à. Chị cũng đồng quan điểm với em, nghĩa là khi yêu nhau thì phải biết giữ gìn những điều thiêng liêng nhất, cái gì vượt quá giới hạn cũng không tốt. Chị hiểu em đang lo lắng cho chị em nên em vào box để tìm lời khuyên và cũng phần nào muốn giải toả những khúc mắc trong lòng mình, chị hiểu em cảm thấy hụt hẫng và bàng hoàng khi chứng kiến những cảnh không hay như vậy.
    Em biết không? Khi yêu nhau người ta thường có khuynh hướng muốn gần gủi và âu yếm lẫn nhau. Đó là một quy luật hết sức tự nhiên em à. Nếu người ta quan niệm sự trong trắng của người con gái khi về nhà chồng là một điều thiêng liêng thì người ta sẽ biết dừng lại đúng mức ở những cái hôn, những cái ôm, những cái vuốt tóc... để giữ gìn cho nhau. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ vậy, cũng có người nghĩ rằng khi yêu thì phải hy sinh cho người mình yêu, họ sẳn sàng cho đi tất cả (thậm chí cả thể xác) mà không hề đòi hỏi phải nhận được một điều gì, miễn là cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Có lẽ chị của em cũng suy nghĩ như thế!
    Thú thật cũng như em nói, nếu hai người nên vợ nên chồng thì có lẽ sẽ ko có vấn đề gì, nhưng nếu không thành thì người con gái luôn chịu nhiều thiệt thòi nhất. Họ sẽ bị tổn thương không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt thể xác nữa. Tuy nhiên cũng có thể họ nghĩ họ đã sống hết mình vì tình yêu đó và không thấy ân hận hay tiếc nuối điều gì. Biết đâu chị của em cũng nghĩ thế? Vì vậy em nên trao đổi, tâm sự trực tiếp với chị em, nói với chị ấy những suy nghĩ của em. Em hãy lắng nghe chị ấy, hãy xem chị ấy suy nghĩ như thế nào, cảm giác như thế nào. Từ đó em có những sự góp ý cần thiết cho chị, hai chị em hiểu nhau hơn và em cũng tháo gỡ được những bức xúc trong lòng. Chị chúc em sớm bình tâm trở lại và tìm được cách giải quyết hay nhất!
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm , bài toán lớp 1 thì ai cũng hiểu nhưng để giảng cho 1 học sinh lớp 1 thì nó lại là chuyện khác , cần cô giáo cơ , mình nghĩ em nó cũng chỉ khoảng 14-16 thôi , nên mọi người toàn nói kí gì ấy , tranh luận về cái khỉ gì vậy , em nó chạy biến đi đâu rồi kia kìa ,
    @ cô bé :
    đến trẻ thơ nói nhiều khi người lớn còn phải lắng nghe huống chi em đã là một cô bé , chưa biết ai hơn ai đâu , mấy anh mấy chị ở cái topic này có mấy người biết tình yêu đích thực nó ra làm sao đâu , đã vội coi thường suy nghĩ của bé , nhở bé nhở , suy nghĩ của bé không những không tồi đâu ,mà lại còn rất bà cụ non và đầy tính nhân văn đó , suy nghĩ này của bé chỉ có những người từng trải và gần đất xa trời họ mới hiểu thôi , còn người ta chỉ sống một lần mà , còn chị của bé thì chả biết đâu được , lắm chị còn dại dột và ngố lắm ,bề ngoài thì hơn tuổi bé thôi , ( bé cứ chịu khó đọc mấy cái topic tâm sự hay tư vấn tình yêu thì biết , A****ERU_T nhỉ , chị này là ví dụ điển hình đó bé )
    Riêng bé ,anh sẽ tư vấn suốt đời cho bé , có topic gì mới thì PM cho anh theo nick này hoặc chuaco2001@yahô.com , anh sẽ lại vào topic nghe tâm sự chuyện khác của bé , thế nhé
  10. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Được vung_buoc_tien_phong sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 09/03/2006

Chia sẻ trang này