1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Xin lỏằ-i cô bâ vơ anh 'Ê bỏƠt nhÊ, chỏÊ hiỏằfu sao hỏằ"i này lỏĂi mỏc cĂi chỏằâng tranh luỏưn kiỏằfu 'ó.
  2. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Ặc, gọi cả họ tên nick người ta ra thì Thần Chết cũng fải cố đội mồ sống dậy chứ; hèm, nhưng đến tuổi nào đó người ta cũng fải trưởng thành chứ, dại dột mãi sao được, dù sao bé binhtam nhá,chúc bé lớn nhanh để cái anh kia vững bước mà tư vấn bé suốt đời
  3. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả cái tôbíc, thấy ý kiến của bác này gọn ghẽ và mạch lạc và rõ ràng và có tác dụng đóng góp nhất, tán thành (những phần gạch vàng là đồng ý cao độ)...
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ thôi, "cô bé" cũng tha thứ cho bạn Lạng tư nhà ở Bách Khoa tội bất nhã. Bạn về mua một cái búa và 1 túi đinh, khi nào nổi hứng "tranh luận kiểu đó" thì đóng 1 cái đinh vào cửa nhá! Have fun! Ah quên, phải chúc bạn là đóng được nhiều đinh vào cửa chứ!
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    To: Binhtamth, chắc là e vẫn đang lứa tuổi 18 à.
    E có thích film Korea không, trên film người ta iu nhau chỉ dắt nhau vào quán sang trọng (so với VN) ngồi uống nước ngắm nhau thế là đám cưới, nhạt toẹt.
    E hiểu sai về TD rồi, T/Y = TD không cái nào có thể thiếu.
    Từ TD dẫn đến T/Y và ngược lại, e có hiểu không.
    Đáng lẽ ra e nhìn thấy thì phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa hoặc dậm chân từ xa, đó là lịch sự e ạ!
    Khi e lớn lên, e sẽ thấy. Nhu cầu TD ở 2 phái là ngang ngửa nhau, khác nhau là ai bộc lộ trước thôi e hiểu không.
    Càng yêu thì càng khát khao TD đó có thể nói là Chân lý đó.
    Cho chị hỏi nhỏ nhé, chẳng nhẽ e chưa bao giờ rung động hoặc "khát" các hành động XXX à?.
    Dù sao e gái nên có cái nhìn thoáng hơn, e không tập trung vào học vì e nghĩ tới những chuyện đó là "your body to hot" đó.
  6. binhtamth

    binhtamth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi người đã đóng ý kiến mặc dù bất đồng quan điểm với nhiều người quá . Em nghĩ dù thế nào đi nữa thì em sẽ vẫn trao đổi trực tiếp với chị em và nói quan điểm của mình. Nhưng em thực sự lo một điều : em nói với chị em rồi và chuyện đó không diễn ra ở nhà .......nhưng ở chỗ khác thì em càng lo hơn. Và sau chuyện này thì em làm sao có thể chấp nhận anh kia. Chị em dám làm cả những điều em cho là kinh khủng ( quả thực kinh khủng) thì em nghĩ anh ấy không thể là một người tốt.
    Cuộc đời thì còn dài, mỗi người không chỉ có một người yêu trong đời. Nếu còn anh ý có lẽ chị em càng lún sâu hơn..... và em thì làm sao có thể quên được. Em nghĩ một người nên ra đi và coi những sự việc từ trước đến nay chỉ là kỷ niệm của một thời nông nổi. Chị em 22 tuổi, có lẽ.....đây là tuổi của phấn đấu cho sự nghiệp của mình...... Em muốn thế nhưng .........để một nguời ra đi là điều quá khó ......... nhưng em muốn làm. Mọi người ơi, liệu có thể làm như thế ?
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý kiến này của em, trước mắt em cứ nói thẳng cho chị em biết quan điểm của mình , rồi có gì phát sinh sẽ tính tiếp, dũng cảm nói ra cho chị em đi , dạy cho bà ấy biết thế nào là lễ độ , có gì viết luôn trên topic nhé ,
  8. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của hai bạn ra sao rồi , đến được với nhau chưa vậy hả ngố
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bé đã có quyết định trong đầu rồi thì phải, ai nói gì cũng thế, vậy thì làm đi kưng, có 2 trường hợp xảy ra:
    1. Bà ấy và ông ấy chia tay với nhau => bà ấy đau khổ => oán giận bé suốt đời
    2. Hai người ấy ko chia tay => bé giận 2 ng và ko tôn trọng họ, đi mách với bố mẹ => oán giận nhau suốt đời
    Hơ...kiểu nào cũng thấy giận nhau, Tự nhiên vì ng ta có hành động thân mật mà bé bắt ng ta chia tay ờ ??? Thế thì chắc chẳng còn nhiều ng cưới nhau đâu !!! Tâm sự với bà chị là 1 chuyện, quyền quyết định là của chị ấy, bé yêu chị thì phải tôn trọng quyết định của chị. Nhỡ như sau này có gì không hay xảy đến thì cũng phải biết động viên an ủi chị. Làm em gì mà hung dữ thế ??? Bé hơi bị độc tài đấy (nếu như em chip thì...xin lỗi, nói thẳng vào mặt thế này " thách đi mách bố mẹ đấy")
  10. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em bé ạ, như thế này, chị em 22 tuổi thì cũng không fải là trẻ con nữa( chắc chị em sinh năm 84 hả) ; tuổi này cũng đủ gọi là biết suy nghĩ rồi, em mới 17 tuổi, liệu em có chắc em đủ tầm suy nghĩ được như chị em chưa. Vẫn biết em nghĩ tốt cho chị em nhưng bé đang áp đặt suy nghĩ của bé lên chị bé đấy.
    Chị cũng có một đứa em ; vì thế bé cứ nghĩ chị như chị của bé xem chị sẽ xử sự thế nào nhé.
    Giả sử 1:bây giờ em chị mách bố mẹ chị; mà chị thì yêu anh kia kinh khủng, 100% chị ghét bé~~> tình cảm chị em rạn nứt, liệu đó có fải là điều tốt không.
    Giả sử 2: Bé nói thẳng với chị; lên án chỉ trích vì hành động vừa rồi~~> chị bé sẽ khó xử~~~> có thể xảy ra như bé nói càng không biết điều gì sẽ xảy ra vì chị bé ngại cho bé thì chắc chắn không để hành động đó xảy ra ở nhà nữa.
    Sao bé không thử tỉ tê tâm sự với chị bé nhỉ; như 2 người bạn gái, chị em gái với nhau cơ mà. Chỉ cần một đêm tâm sự thì chị tin chị bé sẽ hiểu bé muốn điều tốt cho chị bé, và để chị bé hiểu bé.
    Có thể chị đúng là còn trẻ con dại dột lắmnhư cái anh vung buoc nói ấy, nhưng vài suy nghĩ nhỏ thôi, bé đừng '' độc tài'' quá bạn gì đã nói rồiSáng suốt nha.

Chia sẻ trang này