1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Đúng là em độc tài, em nghĩ cái gì cũng đơn giản và cho rằng mọi việc qua mắt em được đánh giá đúng. Bao nhiêu người góp ý mà em vẫn nói được là anh chàng kia không ra gì rồi em thấy không tôn trọng được nữa. Cũng chịu em thật. Cũng phải học cách lớn dần chứ em. Thế giới nó không đơn giản như phim Hàn Quốc đâu . Không phải kết thúc cái gì cũng có hậu, không phải ai cũng bệnh mới chết, thế còn sướng, ở đời muốn chết như trên phim khó lắm.
    Nói nhiều sợ em cũng không hiểu. Vấn đề ở chỗ nếu không phải em mà bố hay mẹ em nhìn thấy thì vẫn sẽ chỉ góp ý, nhắc nhở với chị em và anh bạn trai kia thôi vì họ hiểu tình cảm phát sinh, thắm thiết rồi sẽ dẫn đến những ham muốn đụng chạm. Nếu không tin em cứ thử nói với bố mẹ em xem bố mẹ em làm có khác vậy không nhé ?
    Cần thì như nhiều người nói đó, em tâm sự với chị em nhưng đừng nên giữ cái ý nghĩ, 2 người họ phải chia tay nhau chỉ vì em cho là họ làm cái việc không " tử tế" theo suy nghĩ của em. Và thêm nữa, cái vụ " không chỉ có 1 người yêu trong cả cuộc đời " , tại sao em lại không nghĩ chị em và anh bạn trai sẽ đi đến 1 kết cục tốt đẹp nhỉ ? nhưng thôi, Gamine cũng không nói dai nữa.
    Chúc em và chị em sẽ hiểu nhau hơn và hy vọng em hay ăn chóng lớn để ra đời không bị thêm nhiều lần shock khác .
    Được gamine sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 10/03/2006
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/tvty/669838/trang-1.ttvn
    xem xong thấy chán hẳn cái bé này. Mặc em đấy, muốn làm gì thì làm !!! Xin ý kiến hay kêu gọi đồng minh vậy em ???
  3. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Mây chục năm rồi trẻ con mẫu giáo vẫn được học những bài hát như nhau, nhưng qua thời mẫu giáo thì mấy chục năm không thể như nhau được
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , thôi thì anh nói câu trót , nhanh nhanh nói với chị của em đi , không khéo ở một diễn đàn xa xôi hẻo lánh nào đó , anh lại tư vẫn cho bà chị em cũng nên
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
  6. Hoahong__Versaille_

    Hoahong__Versaille_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, em gì ơi, thế cứ chúi mũi vào để bảo vệ cái ý kiến bảo thủ của em rồi thì định không thi ĐH nữa đấy phỏng????
    Dù em có đăng cái bài post của em đi tứ phương thì cũng chả mấy người đồng tình với em cái vụ em nghĩ anh kia là tồi tệ, là xấu xa.... blah blah blah rồi thì ủng hộ chị em chia tay đâu.
    Ờ dĩ nhiên là trừ mấy đứa con nít chưa biết gì về chuyện iu đương
    Thế này nhá, nếu bé hỏi mờ một hai người bất đồng quan điểm thì có thể đúng sai chưa phân định, dưng mà nếu tới 90% số người đó nói rằng chuyện đó không tới mức "kinh khủng" như bé nghĩ, mà nhất là họ lại trưởng thành và từng trải hơn bé, thì có nghĩa là họ đúng rồi. Bé cãi cố làm gì
    Tắt máy đi, dẹp cái TTVN này cho tới khi nào bé vào được ĐH đi đã nhé. Cứ iu thử rồi hãy gân cổ lên mà biểu anh này anh nọ xấu xa, tồi, không tốt [​IMG]
    hơn 6 tỉ rưỡi con người trên Trái Đất đều đã, đang và sẽ trở thành người không tốt [​IMG]
    rồi thì tính tới cả chục tỉ người đã ra đi và ti tỉ người sắp ra đời nữa chớ [​IMG]
    Thế giới nài loạn rùi em bé nhỉ [​IMG]
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ thấy lạ khi lúc mở cửa sổ mà họ vẫn bình thản như không , những cái còn lại bình thường thôi em ạ. Chị là một người suy nghĩ rất nghiêm túc về những chuyện thế này nên em yên tâm, đừng cho rằng chị về hùa với mọi người để phản bác em.
    Nói thế này, lúc còn nhỏ chị cũng chỉ nghĩ khi yêu nhau người ta kiss là hết nhưng khi lớn hơn thì chị hiều là không chỉ có thế, có điều là phải biết kiềm chế thôi em à. Chị em đã lớn rồi nên sẽ hiểu rõ. Những cái động chạm đó không xấu em à nếu nó xuất phát từ tình yêu ( đồng ý với em con gái càng giữ được càng tốt ) nhưng chỉ có giới hạn thôi. Nếu em tìm hiểu thêm về giáo dục giới tính, em sẽ thấy cái đó nó là chuyện tất yếu của con người và mỗi chúng ta bằng cái phần người của mình sẽ xử sự sao cho nó giống với con người chứ không phải theo bản năng hoang dã mà thôi....
    Chị biết em lo cho chị gái em, sợ có chuyện gì xảy ra thì khổ cho her. Lúc nào tâm sự thì nhẹ nhàng góp ý với chị thôi, đừng làm mọi chuyện trở nên to tát... Em hiểu ý chị chứ?
    Chúc em sớm thoải mái nhé
  8. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    E gái này thật là bướng, nếu e cứ khư khư quan niệm thế, sau này con cái e sẽ khổ đấy.
    E chịu khó học môn giới tính đi nhé.
    Thật là hết biết, có đứa e quan tâm như e kể củng cảm động.
    Bố mẹ e thừa tuổi để biết 2 a chị dưới nhà đang "tâm sự".
    E cứ nghĩ chỉ mình e biết thôi à.
    Sao e lại trách a trai kia, khi mà chưa hiểu hết về người ta. Nếu như chị là chị gái của a kia thì cũng nghĩ chị của e là 1 cô gái hư hỏng, nói thẳng ra là "Râm Loạn" nói suy luận hơn nữa là bố mẹ của cô gái đó *&()&**)(**(( ++> chị đã thế sau này cô e gái cũng rứa.
    -----------------
    Out khỏi mạng và tập trung vào học đi, khi nào vào ĐH e sẽ thấy khác hẳn cấp 3 đấy, e sẽ có người iu và sẽ....
    Đó là cuộc sống mà e.
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-binhtamth viết lúc 12:44 ngày 08/03/2006-]
    Em hơi thất vọng, chẳng nhẽ quan điểm về một tình yêu đẹp của em và mấy bác trên khác nhau đến vậy. Em nghĩ .........( không muốn nói lắm) tình yêu của hai người khi chưa quyết định lấy nhau lại có thể gồm cả ********. Em nghĩ khác, người con trai trong tình yêu mà không có bản lĩnh giữ được sự trong trắng cho người mình yêu thi quả thật là quá ......bất tài. Nếu các bác cho rằng phải có ******** thì tình yêu mới chọn vẹn . Em cho là đúng nhưng nó chỉ có thể chấp nhận được khi hai người đã quyết định lấy nhau. Còn " ăn cơm trươc kẻng" thì em hoàn toàn không tán thành. Điều đó, chỉ thoả mãn nhục dục của con người mà thôi. Cuối cùng người con gái phải chịu thiệt thòi chứ người con trai có bị ảnh hưởng gì......
    Em lo cho chị em, và em nghĩ.........mình nên hành động. Nếu cứ để sự việc diễn ra như thế, danh dự, nhân phẩm và sự nghiệp sẽ có ngày tiêu tan.
    Em đang cần biện pháp giải quyết............ Nếu ai cũng tán đồng với mấy bác ở trên thì hình như em vào không... đúng chỗ.

    Các cô các chú, anh nghĩ tư tưởng của em nó thế là đúng.
    Đàn ông trước khi muốn (***) thì cũng phải giao kèo chứ. Hoặc fải hứa hẹn hoặc hơn nữa fải thể hiện là sẽ ko ném tóp chanh chứ. Xét cho cùng thì người fụ nữ cũng khó khăn hơn.
    Tuy nhiên, em này hơi bị thiên vị, tài sao ko có ti gì lỗi của chị em thế ??? chị em cũng đồng lão mà ??? vả lại, biết đâu anh bạn kia lại chẳng đang .. miễn cưỡng chiều chị của em thì sao ??? Nguời ta nói rồi, ... fụ nữ làm hư đàn ông mà.
    Công bằng hơn với mọi người em nhé, sống fải biết khoan dung và thông cảm thì mới thoải mái được.

  10. Tructhang82

    Tructhang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu e còn nói nữa thì mọi người sẽ phán xét chị e đó.
    Chị e hư hỏng, dẫn giai về nhà ngang nhiên làm việc đồi bại (như kiểu e nói) bất chấp ấu lão phụ trên nhà, lại còn mở toang cửa cho hàng xóm xem.
    Bên cạnh đó, chị e là một người dủng cảm rất Manly khi để ánh flash rọi sáng 2 người.
    Sau đó, chàng trai kia bị chị e bắt buộc, có lẽ có thể truy tố chị e tội "ép... " trong T/Y đó.
    Tội nghiệp bạn trai của chị e.
    E gái ơi, nên có cái nhìn ở nhiều hướng nhẽ.

Chia sẻ trang này