1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước , cái thời mà em còn học cấp 3 em cũng nghĩ về tình yêu trong sáng và đơn giản như vậy đó ...Tình yêu chỉ là nắm tay mà thôi ..Hoặc có ôm nhau thì cũng cực ít khi và cực kì kín đáo ..Đã từng chửi mấy người yêu nhau là ko biết thế nào là xấu hổ cả ...Giờ mới thấy ngày xưa mình dở hơi thật ...Người ta yêu nhau đơn giản là như thế ..Đơn giản có những hành động thân mật mà người ngoài chẳng thể hiểu được ... Nhưng cái suy nghĩ rằng giữ gìn cho nhau đến đêm tân hôn vẫn là suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu em...Nhg trong tình yêu , có những lúc khi cảm xúc đang thăng hoa đôi khi mình cũng chẳng làm chủ được bản thân của mình ... Một chút thân mật vòng 1 , vòng 3 đôi khi cũng chỉ là cách để người ta giải toả những bức xúc và biết đâu đó là cách kìm hãm chuyện quan hệ Nguời ta yêu nhau và hành động những điều đó là người ta chấp nhận và tự chịu trách nhiệm trước những hành vi đó của mình.. Thế nên chuyện ngang bướng cãi cùn của em gái này có thể thông cảm được!
    Nhưng em gái ơi .. Chị gái em đã lớn rồi, chị ý có những quãng thời gian từng trải sự đời hơn em...Chị ý cũng có lý trí và biết suy nghĩ hơn em nhiều ..Vậy thì việc này em có thể góp ý với chị ý rằng lần sau chị ý nên ý tứ một chút đừng để nguời khác thấy những hành động thân mật đó .. Chắc chị em sẽ hiểu thôi mà ..Chị em đủ lớn để biết mình đang làm gì và cuộc đời mình từ bây giờ sẽ đi về đâu Chúc em có những suy nghĩ thoáng hơn
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ có thể nói với em rằng , khi người ta yêu nhau thì việc đó là bình thường, khi em lớn em sẽ hiểu thôi với lại nói cũng ko làm em hiểu được, chị em đã đủ khôn lớn và tự lo được cho mình, nhiệm vụ của em là cứ học cho tốt và cố đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến em
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết nên nói chuyện của chị cậu như thế nào nữa nhưng ấy biết ko tớ cũng bức xuc với chị em nhà mình lắm.Tớ có con bạn học cùng lớp hom qua nó đến lớp sau 1 tuần nghỉ học nó bảo nó sắp đi lấy chồng vì nó nhỡ rùi ko đi học đc nữa.Em bé gần 3 tháng rùi.Như thế là nhỡ dở cả 1 đời con gái.Các bạn cùng lớp còn bảo con nào ngu con ý chết như người khác sẽ bỏ đi ,vào bệnh viện có 1 tí.Tớ cũng ko biết nếu rơi vào hoàn cảnh đó tớ sẽ như thế nào nhưng tớ thấy hơi buồn chẳng lẽ số phận của người phụ nữ khổ đến thế sao?
  4. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Tôi choáng thật sự vì chỉ tối qua (8/3) bạn nhìn thấy, vậy mà tới 11:40 ngày 08/03/2006 đã thấy chia tay ???
    Thế là thế nào đây, hay bạn cho mọi người vào xiếc với câu chuyện của bạn ???
  5. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng bằng tuổi với chị của em và chị cũng yêu từ năm thứ 2 ĐH. Cũng giống em hồi trước khi yêu chị nghĩ yêu thì chỉ hun nhau là được. Nhưng thực tế thì khác em ạ.
    Yêu nhau tôn trọng và giữ cho nhau là chính thôi, chị em chắc cũng tự biết điều đó mà, em đừng quá lo.
    Chị khuyên em thành thực là nên đọc sách báo nhiều hơn về vấn đề này, thiếu kiến thức sau này em còn dễ ''xa ngã '' hơn ( nếu em coi việc chị em làm là"hư hỏng"). Giống như con bạn chị hồi học cấp 3 tư tưởng của nó y như em, đến lúc có người yêu lại... dễ dãi nhất. Giống như chuyện của một em gái nào đó kể về bạn mình có em bé 3 tháng ấy, thiếu kiến thức nghiêm trọng là thế đấy em ạ.
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hottest topic!
    Phù! Cũng chỉ đến thế mà thôi!!!
  7. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ đến thế mà thôi!!! có thể là xiếc của 1 câu chuyện cũng cso thể là thật ! ohh my god...
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại cô chị thì tôn thờ tự nhiên chủ nghĩa, cô em thì thuộc đảng bảo thủ!
    Mới đọc thấy cô bé này giống mình cách đây...chả lâu. Nhưng càng đọc càng thấy ấu trĩ. Em ạ, chị cũng giống em ở chỗ k ủng hộ (lắm) chuyện quan hệ bừa bãi, nhưng khi bằng tuổi em thì chị k có cái kiểu gân cổ cò lên cãi lại mọi ng như em đâu. Không hỏi yk thì thôi, đã nói là hỏi thì làm ơn lắng nghe, rồi sau đó sử dụng bộ não của em để suy nghĩ, đánh giá, và đưa ra quyết định em ạ. Chứ còn lên đây cãi nhau với mọi ng thì em chỉ có thua thôi. Em không đáng trách vì em ngây thơ, trong sáng. Em đáng trách vì em quá bảo thủ với suy nghĩ của mình, vậy thôi.
    Mà thực ra em cũng chả còn bé lắm đâu, hãy tập cách suy nghĩ nhiều chiều đê, đừng có ở đó mà lớn lối nữa nhé, khó coi ghê lắm đó.
    mong bé mau mau kích hoạt bộ não của mình.
  9. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. binhtamth

    binhtamth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, em ốm quá, nằm giường nên cũng " đả thông" được ít nhiều. Em đã tìm lại được sự tập trung cho mình (có lẽ vì nghĩ thoáng hơn sau khi đọc những lời tâm sự của mọi người). Em nghĩ không đến nỗi hai người phải chia tay. Nhưng
    việc đó thì em nhất định sẽ

Chia sẻ trang này