1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến .Thanks

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác hiểu nhầm ý của em nó. Em nó muốn chị nó chia tay người yêu và coi đó là những kỷ niệm ngọt ngào chứ có phải là chị nó đã chia tay người yêu đâu.
    Mà mình thấy cái em này cũng kỳ. Tò mò về mối quan hệ của người khác, rình lén người ta trong khi cả nhà em biết ý đã rút hết lên trên gác để cho chị em tự do với người iu.Rồi sau đấy em lại quy cho người ta là đang hành động tội lỗi, là đang mù quáng. Rồi em khẳng định ngay là người yêu chị em ko tốt.
    Theo chị thì em chắc chắn 100% chưa có người yêu nên ko biết khi yêu người ta làm những gì. Chị hy vọng em lên trên ttvn này, sang các box khác để học hỏi thêm kinh nghiệm về cuộc sống, về giới tính và về những điều khác nữa. Ngoài ra cũng nên tâm sự với chị gái của em về những điều em đang suy nghĩ. Chị sợ nhất là những người ko thực tế, lý tưởng hoá tình yêu và cuộc sống. Sau này dễ trở nên tiêu cực khi phải va vấp với con người và xã hội.
    Chúc em gái sáng suốt và tỉnh táo hơn khi nhìn nhận và đánh giá sự việc. Chúc em có nhiều kinh nghiệm sống hơn để vượt qua mọi khó khăn và cám dỗ. Và chúc em thi đỗ kỳ thi Đại Học sắp tới.
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.
  3. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hừ, ngày trước có mấy cô bảo không thể tưởng tượng được rằng người ta có thể quan hệ bằng miệng - qua đường miệng. Thế rồi khi lớn lên lại coi đó là một phần tất yếu trong quan hệ.
    Đố ai tìm được một cô nào lấy chồng rồi mà chưa dùng hình thức này.
    Đừng trầm trọng hoá vấn đề, lớn lên em sẽ hiểu !
    /
  4. dmd9ztq

    dmd9ztq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn binhtamth là nam hay nữ..nhưng tôi vẫn đồng tình với ý kiến của bạn ! (cứ gọi bạn xưng tôi cho tiện vậy)
    Nhìn chung dạo này rất nhiều người vin vào cái lí do "yêu là phải hết mình" để nguỵ biện cho sự "thiếu tự chủ'' của mình...tất nhiên ko hoàn toàn trong số đó là các bạn trai.
    Nhìn chung mà nói...nếu các bạn cứ lí do này lí do kia...ồi "yêu nhau cởi áo cho nhau" trước khi cưới thì liệu cái thời khắc quan trong của cuộc đời mỗi con người là "đêm tân hôn" còn có ý nghĩa quái gì nữa !
    Tất nhiên tôi đồng ý với mọi người là bây giờ ko còn là cái thời kì "nam nữ thụ thụ bất thân" nữa...nhưng yêu nhau đi nữa thì cũng nên dừng lại ở mức cầm tay và ôm chặt lấy người mình yêu trong những trường hợp đặc biệt...và một nụ hôn trong nhữ trường hợp thật sự đặc biệt thôi. Nói thật chứ...chắc gì yêu nhau đã lấy được nhau..nghĩ cho người ta một tí đi...chứ các bác cứ nghĩ là " mình ko xơi thì thằng khác nó xơi mất..ngu gì" thì em chịu luôn...em chắc đấy ko phải là yêu hết mình đâu nhỉ !
    To binhtamth : tôi thấy ý định nói chuyện với anh kia là chưa sáng suốt lắm đâu...bạn nên tâm sự với chị của bạn trước đã...bạn tác động từ "nửa này" hay "nửa kia" của một đôi thì tác dụng cũng như nhau cả thôi...mà người nhà với nhau dễ nói chuyện tình cảm hơn...còn nếu bạn ý kiến ngay với anh kia thì căng thẳng quá (mà phần trăm thành ông cũng vậy à ).
    Trước tiên theo tôi bạn nên hiểu về cách nghĩ của chị bạn trong việc này (mỗi người có một "cách nghe" khác nhau..là chị bạn thì bạn hiểu hơn tôi...nói thế nào để chị bạn bộc lộ được những ý nghĩ của chị ấy..còn phụ thuộc vào việc bạn và chị bạn thân nhau và hiểu nhau đến mức nào..chúc bạn có kết quả ở bước đầu)
    Sau đó là vấn đề điều chỉnh những ý nghĩ đó (cho cái đường cong đó nó cắt cái "biểt đồ ý nghĩ" của bạn tại một vài điểm mấu chốt của vấn đề...điều này cũng hoàn toàn phụ thuộc vào chị bạn "nghe" thế nào và phần quyết định vẫn là bạn)
    Kết quả ko chỉ có hai trường hợp : hoặc là mọi chuyện vẫn như cũ..hoặc là chị bạn chia tay người yêu như ý của bạn...tôi biết bạn lo cho chị bạn, và muốn chị bạn chia tay anh kia...nhưng bạn nên hướng tới kết quả là hai anh chị vẫn yêu nhau, nhưng họ có trách nhiệm hơn với nhau, % yêu hhau bằng tình cảm tăng lên...vì cũng như vạn đã nói..anh ấy hợp với chị bạn mà (tìm được một nửa hợp với mình..khó lắm đấy)
    Tất nhiên để "chiến đấu và chiến thắng" thì bạn cũng nên xác định rõ một vài quan điểm như sau (áp dụng môn Lịch sử Đảng được đấy)
    + thứ nhất:đối tượng tác động: - trực tiếp: chị bạn
    - gián tiếp: anh người yêu
    + thứ hai: vũ khí trong tay :những ý nghĩ mong muốn sự việc tốt đẹp hơn...những lời thuyết phục...phụ huynh nữa (nhưng đây là vũ khí cho trận chiến cuối cùng nếu trước trận này phần thắng vẫn chưa nghiêng về đội nhà)
    + thứ 3 : mục đích hướng tới (phương án A là gì..nếu ko được A thì ít nhất cũng phải có B..vậy nên xác định luô B là gì )
    Tuy nhiên bạn nên trang bị thêm về tâm lí để chống lại sự "phản kháng" (đặt trước những tình huống..)
    Nếu bạn là một người khéo nói thì quá ổn..nếu ko thì cũng ko sao...bạn nên đọc thêm nhiêùu bài ở box tâm sự để tham khảo cách khuyên bảo của những bài post có chất lượng..như vậy bạn sẽ tự tin hơn
    Nói nhiều vậy thôi...cái chính là bạn hãy giữ chặt mong muốn điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chị bạn..hãy nói rõ ràng để chị bạn hiểu những gì bạn nghĩ...chúc bạn may mắn..chị bạn may mắn và cả anh người yêu của chị bạn may mắn !
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em bé ạ
    về đọc thêm sách giáo dục giới tính đi
    không ai nghĩ em trong sáng đâu
    mỗi con người ngừơi ta sẽ có trách nhiệm với bản thân của mình. em cứ lo cho bản thân em là đựoc rồi, lo mà học cho giỏi, biết đâu sau này khi yêu rồi lại còn mạnh hơn cả chị của em nữa ấy chứ..
    trẻ con cứ lo mà học đi, đọc nhiều sách báo vào , tìm hiểu xã hội ngừơi ta đang vận động ra sao nhé
  6. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bác là em chỉ đủ trình để đọc hiểu dc đến hết đoạn này của bác thôi. Khúc dưới loằng ngoằng quá, em chịu
    Nhưng mà công nhận những người như bác thời nay hiếm lắm đấy, yêu cứ như trong tiểu thuyết ý nhỉ, à không, giống phim HQ Thật là lãng mạn. Ng yêu em mà dc như thế , em cũng thích mê đi, Nhưng đời nó ko như trong phim bác ạ.
    .
  7. letunhien

    letunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ặc , đã bảo phản đối thì đừng spam nữa mà , ý kiến của bạn đã rất nhiều người post rồi , thân !
  8. letunhien

    letunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng ngày nào cái topíc này cũng được up ủng hộ cho lên trang 1 , bình tâm không biết thế nào rồi

Chia sẻ trang này