1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhtamth

    binhtamth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến

    Chào mọi người, em vừa mở một topic như thế này bên box tâm sự nhưng không nhận được sự đồng cảm và quan điểm của em và mọi người quá khác nhau nên khó nói chuyện. Em qua đây, hy vọng mọi người có thể thì hay giúp. Cám ơn.

    Tối qua, một sự việc xảy ra..........em thực sự bị sốc. Người mà em từ trước tới nay không bao giờ phải suy nghĩ gì vì người ấy (con gái) rất bản lĩnh, có quan điểm sống.....thế những sau sự việc tối qua, em đã không ngủ được vì quá lo cho người ấy. Nằm ngồi nghĩ biện pháp giải quyết và ... nghĩ tới TTVN. Hy vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến của mình. Em đang rất cần sự giúp đỡ của một người ngoài cuộc. Cám ơn nhiều !

    Mọi ý kiến chân thành, em rất cám ơn. Xin mọi người đừng kích bác, chửi bới .

    Người ấy chính là chị của em, chị đã có người yêu. Em thấy anh ấy là người đứng đắn, lịch sự và đã ra trường, đang đi làm tiếp thị cho một công ty. Em cũng không hẳn thích anh ấy nhưng em thấy anh ấy và chị em là một cặp khá hợp . Hai người hiều nhau.....Em nghĩ anh ấy là người có quan điểm sống và nghĩ rằng lâu dần em có thể chấp nhận anh ấy với chị em....

    Tối qua, sau khi ra mạng em trở về nhà như thường lệ. Trước lúc em đi, hai anh chị ấy đang ngồi nói chuyện với nhau ở dưới nhà . Mọi người trong gia đình đang ở tầng trên . Chợt gần bước vào nhà, em nảy ý định nhìn xem hai người đang làm gì ..................................Em bị choáng, một kiểu choáng thật sự , choáng vì điều mình nhìn thấy và choáng vì không tin ... sao lại có thể như thế đước. Hai anh chị đang hôn nhau (bình thường vì hai người yêu nhau mà) nhưng họ còn " xâm phạm " cả vòng 1 , vòng 3.... Họ không quan hệ mà chỉ động chạm mà thôi. Nhưng kinh khủng hơn là họ còn động chạm như trong các bộ phim người lớn.---------> xin lỗi mọi người vì em đã sử dụng các từ ngữ khêu gợi nhưng quả thực không thể miêu ta khác được . Điều đã xảy ra còn kinh khủng hơn cả những gì em dám tưởng tượng. Em chỉ im lặng và muốn tìm một biện pháp giải quyết.

    Chẳng nhẽ, tình yêu- ******** làm cho người ta mù quáng đến vậy . " Nguy hiểm chết người đến ngay trước mắt mà không biết sợ". Chỉ nghĩ đến cảnh một người khác không phải là em mà nhìn thấy cảnh tượng này thì sự việc diễn biến như thế nào. Em đang tập trung vào rất nhiều việc hệ trọng của mình

    Thi đại học, thi học sinh giỏi , em đang rất tập trung để học tập cao độ. Nhưng bây giờ điều đó là quá khó.

    Em muốn chị em rời xa anh ta . Một đấng nam nhi mà không giữ được sự trong trắng cho mình yêu đến phút cuối cùng. Kẻ đó đẵ đặt ******** lên trên tình yêu ........ phải tránh xa kẻ đó. Em nghĩ vậy . Tuy nhiên, em lại càng không muốn, sự việc tối qua bị phanh phui vì trị em đang trải qua những kỳ thì quan trọng trong sự nghiệp của mình. Em muốn có thể khuyên nhủ chị em, làm cho chị em cảm thấy yên tâm khi người khác nói về chuyện " kinh khủng ấy " của mình . Nói thế nào, làm thế nào, em đã suy nghĩ tối qua. Chuyện tối qua em tạm thời giữ kín để chị em yên tâm khi bưóc vào những kỳ thi sắp tới. Sau đó, sẽ nói chuyện.

    Tuy nhiên, box tâm sự- nơi có những con người am hiểu về nghệ thuật sống, biết sử lý tình huống một cách tinh tế. Em mong mọi người giúp đỡ...........!!!!
  2. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,ác liệt mới đọc đc nửa chổ này tớ đã thấy giật gân roài
  3. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    còn đoạn sau của bạn thì tớ fải cười bò.súyt tắc thở
    bạn đang học cấp 2 fải hông
    nhưng dù có 5 tuổi hay 105 tuổi thì bạn cũng cần nhìn nhận thế này: mỗi ng có csống của riêng họ, và đều tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Không fải lo hộ ai đâu, có lo cũng chả đc đâu. bạn bè n` ng` dại có nói họ vẫn thế, đến khi hiểu ra ko thể thay đổi đc ai thì chỉ nhắc: Cẩn thận nhé!(1 ng` tự làm mình tốt lên là tốt cho gđ và XH lắm rồi)
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Hà hà...bác này chưa yêu bao giờ nên không biết, tình yêu với ******** luôn đi liền với nhau, nhưng mà hơi quá đáng, nên làm chuyện đó chỗ kín đáo, chứ bố mẹ tầng 2, mà tầng 1 đã thế thì........
  5. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tiếng Việt a`
    tớ nói là chủ topic này(cũng như bất kì ai) ko thể can thiệp vào lựa chọn của n~ ng` xq. thế thôi
    bố khỉ
  6. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Nói chung khi "hôn kiểu Pháp" mà ở xung quanh lại ko có ai, và hai người đã đạt đến độ tin tưởng lẫn nhau thì chuyện đó rất dễ xảy ra!
    Vì vậy, nếu muốn an toàn các em gái hãy chỉ hôn kiểu pháp khi ở nơi . . . công cộng thôi nhé! Không thì chính các em gái cũng . . . không kìm chế được ! (not applicable với các experienced ladies nhá)
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mỗi người đều có lựa chọn và cách sống riêng của mình. Bạn có muốn giúp đỡ gì chị mình hay thế nào đó thì cũng không tác dụng gì đâu vì chị bạn lớn rồi, còn bạn thì còn trẻ con quá, nói cũng không hơn gì và bạn cũng chưa đủ hiểu.Bạn nên tập trung vào việc của mình và đừng tò mò "muốn xem họ làm gì" nữa nhé. Biết việc gì là của mình và có nên can thiệp hay không là 1 nghệ thuật đấy. Để sau này trượt đại học và học sinh giỏi chỉ vì mấy cái suy nghĩ " Tình yêu - ********" thì không đáng chút nào phải không
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bé cứ tập trung ôn thi đi . Chuyện của chị em và anh chàng kia để họ tự lo .
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã từng xem film "người lớn" đến mức nào mà lại choáng váng trước những cử chỉ của chị mình và anh người yêu?
    Tớ đoán là họ ko làm gì quá đáng (mọi người còn ở trên nhà cơ mà, nhỡ có ai xuống thì sao?), chẳng qua bạn chưa có bf nên thấy lạ thôi
    Vui vẻ lên, ko có gì phải lo lắng đâu, có gì cứ mua sẵn cho 2 anh chị 1 túi condoms là ổn mà
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân em bé, vô tình phải xem phim xxx sống, bây giờ đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ, không tập trung được là phải.
    Nói trước nhé, bây giờ bắt chị em rời xa anh kia là hơi bị khó của nó đấy. Yêu nhau ai mà chẳng phải trải qua chuyện ấy, sau này em nhớn lên sẽ biết. Bố mẹ em biết vậy nên ý tứ rút lên tầng trên, để mặc tầng dưới cho chị em hành động. Nếu bố mẹ em ko vừa ý ông con rể tương lai kia , chắc mang cả rổ rau xuống phòng khách ngồi nhặt rùi. Dù sao đôi kia tâm sự ở nhà em vẫn yên tâm hơn là ... dắt nhau ra nhà nghỉ, em bé ạ.
    Thế nhé. Tâm niệm trong đầu
    1. Mình nằm mơ / nhìn nhầm do trời tối, quáng gà, cận thị .....
    2. Hôm qua chị mình không có nhà .... hôm qua chị mình không có nhà ..... hôm qua ....

Chia sẻ trang này