1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc đang học cấp 2 . Chuyện thường thôi mà, yêu nhau thì phải thế thôi, sau này lớn lên chú sẽ rõ
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là em "méc" bố mẹ để họ giải quyết chuyện này với chị của em. Người lớn biết làm thế nào là đúng, em còn nhỏ thì lo học đi, chuyện đó để bố mẹ của em lo.
  3. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em nó đã bảo là nó bị sock về mặt tinh thần rồi, chẳng anh chị nào thông cảm cả, lại cứ mồm năm miệng mười "Bình thường lắm, rồi em sẽ biết thôi...". Em nó càng chán nản.. "Chẳng nhẽ cuộc sống này toàn những người như vậy?"
    Em ạ, em phải hiểu người lớn không có dế mèn (cái này NS.Trần Tiến nói chứ anh không nói), khi em lớn lên rồi, giá trị của cuộc sống chính em sẽ thay đổi, lúc đó, quan niệm của bản thân em cũng sẽ khác.
    Bây giờ em quan sát thấy, nhưng em có hiểu không, em còn chưa đủ vốn sống để đánh giá đúng đắn những gì em quan sát thấy đâu. Em đừng vội quy kết chuyện đó là "kinh khủng" - nó là nhu cầu rất tự nhiên của con người, không phải chỉ là chuyện duy trì nòi giống đâu, nó còn nhiều ý nghĩa đẹp, thật sự đẹp cơ em à - và chị em có những lựa chọn của mình, em nói là lỗi của anh kia, chẳng nhẽ em không nghĩ là chị mình cũng có những suy nghĩ riêng, quyết định riêng và em cần tôn trọng nó ư?
    Em có thể nói chuyện với chị em. Nhưng đừng lên án, rồi một ngày, em sẽ thấy khác. Thật đấy, tin anh đi.
  4. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy!
    Mình đọc cái này lần đầu xong thấy buồn cười quá! Về nha ăn cơm! Ngồi ăn mới nghĩ ra là phải viết gì đó chứ nhỉ?
    E gái gì ah! Thật sự bây giờ e còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn! A cứ ví dụ thế này cho e hiểu nhé!
    Ngày xưa khi e học cộng trừ e thấy phép nhân sao mà phức tạp thế, khó hiểu thế! Nhưng rồi khi e học cao hơn e sẽ thấy cộng trừ nhân chia thật đơn giản!
    Khi e lớn lên, sẽ có 1 số quan niệm khác đi rất nhiều so với ngày e còn bé! E hiểu ko?
    Còn chuyện chị e và bạn trai chị ấy, a không nói bình thường hay bất bình thường nhưng những cử chỉ từ hôn đến "va chạm" vào 1 số chỗ nhạy cảm trên cơ thể tăng theo thời gian và mức độ tình cảm!
    Cụ thể là từ nụ hôn ( Tình yêu ) đến chuyện .........xxx ( ********) còn 1 bước khá dài e a! Nó ko đơn giản đâu, phải ko nào!
    Theo cá nhân a, a nghĩ e nên tâm sự với mẹ hoặc chị e để có cái nhìn khác cụ thể hơn về TÌNH YÊU VÀ ******** ( Cái đấy gọi là giáo dục giới tính )
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc.
    Em gì ơi, em nghe Mark Twain nói này:
    "Of the delights of this world man cares most for ***ual intercourse, yet he has left it out of his heaven"
    Shakespeare thì phát biểu như thế này:
    "Were kisses all the joys in bed,one woman would another wed"
    Picasso lại vẽ như thế này:
    [​IMG]
    Salvador Dali thì vẽ như thế này:
    [​IMG]
    The Rolling Stone lại hát như thế này
    "I?Tve walked for miles my feet are hurting
    All I want is for you to make love to me"
    The Beatles thì ngâm nga
    "A lifetime is so short
    A new one can''t be bought
    And what you''ve got means such a lot to me
    Make love all day long
    Make love singing songs "
    Có 1 lĩnh vực nghiên cứu gọi là ***ology, chuyên nghiên cứu về ***. Em bé xem link này để biết
    http://en.wikipedia.org/wiki/***ology
    Người ta nghĩ, nói, hát, vẽ, và nghiên cứu về ***. Tại thời điểm em bé đang đọc bài này thì chắc có vài triệu người trên thế giới đang have ***. Cho nên *** chẳng có gì là ghê tởm cả. Have *** cũng chỉ là một trong những hoạt động bình thường của con người thôi.
    Tuy nhiên sau lần đầu tiên have ***, cả người con trai lẫn người con gái sẽ có một số thay đổi về mặt tâm lý và sinh lý nhất định và nếu không có đầy đủ kiến thức về giới tính thì có thể sẽ phải vào bệnh viện sau khi have ***. Cho nên các em bé không nên have *** quá sớm khi cơ thể và tâm lý các em chưa sẵn sàng.
    Chuyện ăn cơm trước kẻng hay sau kẻng cũng có những điểm hay và không hay của nó.
    Em bé không thích thì em nói thẳng với chị em, xem chị em giải quyết như thế nào. Chị em đủ lớn để biết phải làm gì rồi.
  6. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Hic thậth khó nói cho trường hợp này.Đây là một điểm yếu trong vấn đề giáo dục giới tính hiện nay đó.Có thể đối với chúng ta nó bình thường nhưng trước đó thì sao.Có thể vào hoàn cảnh đó cũng với tầm tuổi đó chưa hiểu biết nhiều không tránh được cảm giác ngạc nhiên.Đơn giản vì nguời lớn bây giờ thường dạy con cái "những việc như thế là xấu" thế thì bảo sao đứa nhỏ không bị sốcBây giờ có lẽ việc cần nhất là quên đi dã tập trung cho thi cử.Sau đó thì cắp cặp đi học lớp giáo dục giới tính nha
  7. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Để có ham muốn tính dục được ý thức một cách bình thường là cả một quá trình phát triển đòi hỏi phải có thời gian. Thử gỡ vướng mắc và một số mặc cảm tội lỗi ( một phần do giáo dục ) ( hi vọng giúp được bạn phần nào , vì vấn đề này chỉ được tự làm sáng tỏ sau một số dò dẫm ) . Bài này chỉ có tác dụng làm thay đổi suy nghĩ của bạn về *** chứ không có ý định phán xét hay xác định anh kia là xấu hay tốt ( nhưng bản thân tôi nghĩ , nếu yêu nhau thì have *** cũng không có gì xấu vậy thôi )
    Tình Yêu và ******** thì cái nào có trước ? 2 điều trên có tồn tại song song không ? theo bạn quan hệ trước hôn nhân có gì là bad không ? Tôi không thuộc trường phái đàn ông lấy vợ phải còn trinh , còn ý kiến của bạn ?
    Tại sao nói đến ******** ở nước Pháp hay một số nước phương tây thì rất ok nhưng ở những nước như VN lại gần như là cấm kị ? Mặc dù không có luật lệ nào viết trên Luật Việt Nam là không được nói chuyện *** in public nhưng tại sao gần như tất cả đều có vẻ e dè khi đề cập tới vấn đề này ?
    Bạn có dám nói về chủ đề *** không ? khi ai đó nói về *** là bạn có xu hướng nghĩ ngay đấy là kẻ xấu nhưng bạn có tìm được lí do THỰC SỰ cho việc cho rằng nó là xấu không khi bản thân bạn vẫn Đôikhi / Thường Xuyên/ Thỉnhthoảng nghĩ về *** ?
    Một điều bạn nên biết là cả thế giới này đều phải làm theo những động tác như của anh và chị bạn để sinh tồn nên ngay cả việc thủ dâm cũng không có gì là xấu nếu sau này bạn phát triển tới giai đoạn đó.
    PS : *** is not the bad thing and many people have to learn the ways to have a better *** life . The problem lies in the way people see it and how they were educated .
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ối dời chuyện động trời như thế mà các bạn bảo bình thường à? Ngày xưa hồi 16 tuổi (nhỏ hơn bạn này 2 tuổi) mình bị 1 anh (được coi là người yêu - chứ hồi đó đã biết yêu là gì?) thơm 1 cái vào má. Thế mà bị mình giận mất 1 tuần đấy. Và còn dặn lần sau anh đừng làm như thế nhé! Em không đồng ý đâu. Sàm sỡ quá! Huống gì là chuyện đụng chạm đến cả 2 thứ thế này, không được bạn ạ. Mách mẹ đi! Bị mẹ oánh đòn cho 1 trận là cạch đến già đấy.
    P/S: Đã trả lời bài của bạn ở bên Tâm sự rồi nhưng vào đấy lại thấy 1 bài giống hệt thì cũng trả lời giống hệt bên kia.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko sao đâu em. Nếu em thật sự yêu thương và tin tưởng chị em thì em cũng nên tin chị em biết mình đang làm gì. Đừng suy nghĩ hay lo lắng vấn đề này quá. Hãy trách mình xui vì nhìn thấy những chuyện.... chưa nên nhìn thôi.[​IMG]
    Nếu thật sự yêu thương chị thì khi nhìn thấy chị hạnh phúc và vui vẻ với tình yêu của chị thì em cũng nên vui vẻ, đừng vẽ chuyện ra suy nghĩ cho mệt
    Chuyện Đúng hay Sai thì họ vẫn lớn hơn em đủ để biết chuyện đó. Việc của em là tập trung học hành và dẹp bỏ suy nghĩ chia lìa 2 người đó... OK?
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 09/03/2006
  10. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Bó Tay

Chia sẻ trang này