1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hì hì thường thì cái gì càng nguy hiểm thì càng kích thích (cả đen lẫn bóng), giống như buôn matuý hay thuốc lắc ý, hay những trò mạo hiểm khác, những lúc thế này mới có những giây phút thú vị mà, chả biết mọi ng thế nào chứ với tớ thì hay phết đấy .......à thôi, lại lạc đề rồi
    Có lẽ hầu hết mọi ng trong diễn đàn này đều đã từng chứng kiến or làm....những chuyện "******** (ít hoặc nhiều) trong tình yêu" nên cách nhìn nhận là thoáng và chấp nhận đc chuyện đó, và tớ cũng nằm trong số đó .
    Tớ kể trạng thái tâm lý cô ng cũ của tớ khi tình cờ xem trong máy tính của anh cô ý toàn những phim xxx nhé
    lần đầu tiên thấy tò mò--------> mở ra thì sock ------> tức giận tại sao anh mình lại thế?------->chấp nhận khi đc phân tích-------> và quen dần--------> thú thật sau đó lại giống như chuyện của bạn ở trên
    Tớ cũng hiểu cảm giác của bạn rất giống cảm giác của cô ng yêu cũ của tớ lúc gặp chuyện đó, cô ý cứ ra ngồi cầu thang, tức giận và hỏi ;"tại sao anh ý lại thế????????" . Mặc dù tình cảnh lúc đó là cô ý muốn tôi mở cho xem đĩa film xxx của tớ vì tò mò, nhưng khổ nỗi, khi xem trong documents thì toàn thấy ...tớ mở đại ra 1cái hì hì, mình cũng hiểm thật. Có nghĩa là với tớ - người ngoài, thì chuyện đó cô ý nghe và phần nào tò mò, chấp nhận, nhưng với anh trai thì cô ý nghĩ là ko thể có những chuyện như thế. Coi như là 1chuyện cực kỳ đồi bại....và anh ý là 1tấm gương trong sáng, mẫu mực. Mặc dù, tớ biết là thằng nào tuổi tớ làm quái gì trong sáng thế chứ, nhất là dân @
    Rất nhiều lời khuyên tốt, tớ cũng chỉ mong anh chị bạn có 1tình yêu đẹp, còn chuyện trước hay sau thì có lẽ.....việc của họ, bạn có thể góp ý bằng 1câu nói vui: "hôm trước 2ông bà hun nhau dữ quá đấy, nhìn thấy hết rồi nhé" rồi , thế là "rút dây động rừng", hy vọng họ sẽ ko thể hiện tình cảm thân mật ở tầng 1nữa, nơi mà "nguy hiểm chết người đến ngay trước mắt mà không sợ".
    Cuối cùng, coi những việc đó là những chuyện bt của xã hội bây giờ, và quan trọng nhất là coi anh chị cũng là ng bình thường, đừng nên nghĩ họ cao siêu quá mà thành một sự sụp đổ lớn trong mình. Và tập trung vào thi cử thì hơn, sau đó chịu khó đọc mấy quyển tìm hiểu giới tính vị thành niên nữa, đỡ bỡ ngỡ.
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    To 760i: Anh tenj đấy à, hí hí
    Ờ, ờ tớ thấy chuyện này có j` khủng khiếp quá đâu nhỉ, vấn đề là em gái chủ topic ít giao thiệp tiếp xúc với XH quá. Chăm chỉ học hành là tốt, nhưng nhiều khi fải mở rộng tấm lòng và tâm hồn mình, cuộc sống bên ngoài phức tạp, đa dạng, fong fú lắm em à, chị tin chắc rằng chặng đường fía trước của em còn rất nhiều điều mới mẻ và bỡ ngỡ, hãy học cách quan sát, lắng nghe và tìm hiểu mọi thứ xung quanh với 1 thái độ bình tĩnh va sáng suốt em nhé
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chị oishi nhận xét đúng wá.. tình hình 760i cứ như là anh tenj ý .. cứ kể chuyện gì cần dẫn chứng là lại ,, nguời yêu cũ của anh .. chuyện thế này thế này... hehhe
    nhưng mà bạn gì đó ơi.. nói chung là k nên shock wá.. nhưng cũng nên cảnh báo cho 2 nguời kia là đừng có lộ liễu quá ở chỗ nguy hiểm hic hic.. dau tim bỏ xừ
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bé này ngây thơ thật, mặc dầu đã được xem phim người lớn rồi. .
    Đọc bài của bé mới nhớ, thằng em con ông chú khi thấy bà chị được anh rể tương lai ôm ấp , âu yếm, nó méc má, bà thím thì cười mà nó thì chả hiểu gì, cứ khóc bảo : Chị Hai hư như rứa mà má còn cười được. Vui thật.
    Nhưng mà riêng em thì em thích mấy em ngây thơ thế này. Vừa ngộ ngộ vừa an toàn.
    bìnhtamth: Cứ vô tư lo học mà thi Đại học em ạ, người lớn có việc của người lớn. Chẳng qua em hơi bị sốc, lớn lên sẽ hiểu thôi mà, nhưng còn nhỏ mà làm chuyện như thế thì đúng là không tốt đâu nhé.
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhọt trồng trọt hả bạn Oishi và annylinh ơi?
  6. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em cá chắc chắn anh là tenj đấy, anh nhận ko ??? Căn cứ vào cái profile, căn cứ váo fong cách post bài và căn cứ váo cái nick ở bên vnn của anh mà em vẫn nhớ đấy. Em Linh về fía chị hay theo anh í nào
    Em gái chủ topic đã bình tĩnh hơn chưa ??? Chúc em may mắn nhé
  7. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , hơi mâu thuẫn chút .
    MÌnh học năm thứ 2 đại học mà còn chưa biết bộ film người lớn thế nào . Nên đọc đoạn này thấy bé này cũng buồn cười : "
    Chợt gần bước vào nhà, em nảy ý định nhìn xem hai người đang làm gì ..................................Em bị choáng, một kiểu choáng thật sự , choáng vì điều mình nhìn thấy và choáng vì không tin ... sao lại có thể như thế đước. Hai anh chị đang hôn nhau (bình thường vì hai người yêu nhau mà) nhưng họ còn " xâm phạm " cả vòng 1 , vòng 3.... Họ không quan hệ mà chỉ động chạm mà thôi. Nhưng kinh khủng hơn là họ còn động chạm như trong các bộ phim người lớn.---------> "
    Nói chung chắc em lo cho chị gái em. Nếu em cứ bị chuyện đó dằn vặt mãi thì tốt nhất nên nói chuyện với chị em. Nhẹ nhàng thôi , để em hiểu thêm về suy nghĩ của chị ấy và cũng để giải toả tâm lý cho em nữa. CHj nghĩ như thế tốt hơn là em cứ im lặng và cứ suy nghĩ lung tung thế này . Có thể sau khi 2 chị em nói chuyện em sẽ thấy tốt hơn. CÒn chị em , có người tâm sự với chắc cũng sẽ thấy vui . Nhưng em đừng quá áp đặt cái suy nghĩ là kinh khủng rồi nguy hiểm chết người hay là nhất quyết bắt chị em tránh xa anh kia .... Vì chị em đang yêu nên với chị em , anh ta là nhất ...
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trời! Thiên thần đây rồi!!! bớ thánh PIE, ngài cho em ấy cái vòng thánh nữa trênđầu đi, thêm cả 1 đôi cánh nữa. Anh cũng nhường cho bé cả cái cánh, cả cái sừng, cả cái đuôi của anh luôn... Thôi đừng nghĩ gì nữa. Buồn buồn thì PM cho anh nói chuyện chơi
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tìm người iu...rồi bé sẽ hiểu.....kiếm 1 trong mấy anh trên đây này...toàn mấy anh sành sỏi....hè hè....
    suy nghĩ từ từ rồi cũng sẽ thay đổi thôi bé à.....có thể nhắc khéo chị...khi nào 2 người làm chuyện riêng trong phòng....nhớ đóng cửa....cẩn thận hơn là bấm cửa lại...hè hè....
    (ơn trời....chưa lần nào mình lâm vào tình cảnh của......cô chị của bé này)
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ, một chú bé lần đầu tiên mục sở thị chuyện người lớn. Chú luôn nghĩ tình yêu là cái gì đó trong trắng cao thượng đẹp đẽ còn ******** chỉ là chuyện bẩn thỉu đáng khinh. Chú bé này nên bớt mọt sách để sống cho nó đời hơn tí nhỉ, dẫu gì chú cũng gần qua tuổi vị thành niên rồi (sắp thi ĐH) cơ mà, không thì sau này xã hội lại thêm một ông chuyên ở cõi trên.

Chia sẻ trang này