1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    À quên, không biết là chú bé hay cô bé nhỉ ???
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chị đã trả lời topic của em ở box Tâm sự
    http://www.ttvnol.com/tamsu/669762/trang-6.ttvn
    Em cảm thấy thế nào rồi? Thanh thản, tập trung cho kỳ thi sắp tới đi em , rồi cú shock sẽ qua thôi em à!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là 1 cô bé à ? Mới nhớn, cứ nghĩ chuyện người ta sờ mó và uỵch nhau là xấu xa lắm, sau này mí hiểu ?
    Mà rình anh uỵch chị thế là xấu lắm nhá
    Anh ngày xưa cấp 2 thấy cô hàng xóm tắm về học hành sút hẳn ( thế mà vẫn giỏi, ko thấy cô ấy tắm có khi tài năng phát tiết trở thành thần đồng cũng chưa biết chừng )
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    vào không an ủi người ta thì đọc xong lượn đi, tội nghiệp em ấy đã khủng hoảng tinh thần lại còn ...
    bạn ạ (ít tuổi hơn mình nhưng gọi thế cho vui ^^), hồi lớp 12 mình tình cờ (giơ tay thề với Chúa con hoàn toàn tình cờ) nhìn thấy một loạt fim *** trong comp của ông anh. Giá ông ấy để chữ *** hay xxx hay gì đó vào thì đã chả có chuyện gì xảy ra...
    Mình ... thê thảm, ui, hồi đó hâm mộ ông anh như idol ấy. Vẫn biết con trai ở lớp toàn bọn chả ngoan ngoãn gì (mình được cái... thông minh, bọn nó nói chuyện toàn ngôn ngữ mật xxx mà mình nghe hiểu hết ặc!), hehe mà mình nói chuyện với bọn nó cũng láo toét mất dạy lắm cơ (đi với chó phải sủa >_<). Nhưng... trẻ con mà, ngưỡng mộ ông anh quá, cứ nghĩ ông ấy thánh thiện lắm haha poor him!
    Rồi ông anh biết, nói chuyện với mình 1 hồi............. cả buổi tối. Mình gật gật gù gù, ah vâng, thằng khốn nào cũng thế cả, vâng ạ, anh xem thế cũng là bình thường ạ blah blah blah.............. ra khỏi phòng ông ấy chửi thầm "mk!" vẫn không sao chấp nhận được
    Thế rồi cũng thôi, ai cũng có một thời ^^ bảo bạn đừng nghĩ về việc đấy nữa cũng khó, bảo bạn nghĩ "thoáng" hơn cũng khó, nhưng cứ tin là một thời gian nữa bạn sẽ bình tâm lại thôi. Nếu có thể nói chuyện với chị gái thì cứ nói, nuốt được bao nhiêu vào đầu thì nuốt (rút ra từ mình là chẳng nuốt được mấy, vẫn... bức xúc chán). Thế, rồi sau này có người yêu nhớ kể lại chuyện này để đả thông tư tưởng kẻo chú chàng tội nghiệp ấy ăn tát nhé lol (trừ phi lúc đó tự bạn đã đả thông tư tưởng).
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    chung quy cũng do cái nền giáo dục VN , đã ko dạy dỗ con cái nhà người ta về giới tính lại còn cấm đoán này kia .
    Kiến thức giới tính của anh em thanh niên VN bi giừ toàn nhờ vào công cuộc tự học qua giáo trình phim porno í chứ
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Theo anh nghĩ , vấn đề ấy ko có gì lớn đâu ! sau này lớn lên , vào đại học , ra đi làm , rồi em sẽ hiểu mà ! điều quan trọng là em phải cố gắng ôn thi ĐH . Nếu như điều đó vẫn lặp đi lặp lại .....TẠI PHÒNG KHÁCH , thì tốt nhất là em bày tỏ quan điểm của em với chị gái , theo cách tâm sự ấy , đừng để chị ấy xấu hổ ! ! ! chúc em học giỏi !!!!!!!!!!
  7. cyber_power

    cyber_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    oai`, công nhận chủ đề nhạy cảm thiệt nhưng mà ko đến mức nghiêm trọng như cô bé nghĩ đâu.dĩ nhiên là khi 2 ng yêu nhau thì khó có thể tránh đc chuyện xảy ra như giữa chị gái em và anh chàng kia, nhất là khi ko có ai ở xung quanh.em đừng vội kết tội chàng trai kia, vì nếu chị gái em ko cho phép thì ko bao jờ anh ta dám làm tới như thế. có thể đó chỉ là khoảnh khắc mà 2 ng ko thể kìm nổi bản thân mình thôi mà, cái này hoàn toàn thông cảm đc.cái làm chị cảm thấy ko vừa lòng nhất là họ đã ko biết chọn đúng chỗ để thể hiện tình yêu, làm cho 1 cô bé trong sáng bị ám ảnh.em hãy quên chuyện này đi bằng việc lao vào học tập hay tham gia vui chơi giải trí 1 trò chơi nào đó.hãy coi đó như là 1 doạn phim xxx mà mình click nhầm vậy, chuyện đó cho qua thôi mà, right?
    mong em tập trung trở lại vào chuyện học tập và đạt đc thành tích tốt.có thể lớn lên em sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị mình.
  8. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng giống em này,mà đến 2 lần, lần sau sốc hơn lần trước Ngày ấy cấp 1,đúng hôm nhà cúp điện thì người yêu của bà chị đến nhà chơi. Ngày ấy bà chị học cấp 2 nhg "trẻ con" hơn trẻ con bgiờ nhiều. Tung tăng từ nhà sau ra nhà trước thế nào mà thấy được cảnh 2 ông bà ôm nhau trên ghế salông. Giật bắn người vì sợ. Ấn tượng ngay là sao bà chị mình hư hỏng thế,chỉ chăm chăm có cơ hội là mách các cụ(nếu hắn vạch tội xấu mình) Chả bít tại ấn tượng wa hay khg mà bây giờ cứ thấy ngta ôm nhau kiểu đấy là đỏ hết cả mặt,chẳng dám quay nhìn(dù có lúc mình cũng thế)
    Còn lần 2 thì....phim thế nào,ngta đóng y như thế ấy,khốn cái là lúc ấy mình vẫn học cấp 1
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0

    Hồi đó khi mình học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, bà cô của mình biểu mình đi kiếm bà chị họ để hỏi chuyện gì đó mà quên rồi,chỉ nhớ mang máng,đi từ nhà trước khi đang hớn hở chạy ra nhà sau thì thấy 1 cảnh vô cùng kinh dị, chị đang nằm trên giường ,cửa vẫn mở toan,áo của chị bị vạch lên và anh chồng chị đang nằm kiss chest của chị,mình hoảng hồn núp vào cửa và bỏ chạy ra ngoài.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Qua topic này thì tớ thấy có 1 thực tế quái đản đã và đang diễn ra ở VN chúng ta : tiểu tiện tự nhiên giữa phố phường nhưng lại kiss nhau trong nhà hoặc chổ vắng, chưa hết, còn xxx nhau ngay ở phòng khách.

Chia sẻ trang này