1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - ********. Một cú sốc về mặt tinh thần đối với em .Mong mọi người đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhtamth, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Phần bôi vàng thì có nhiều lí do, cái lý do văn hoá có lẽ là ít, mà cái chính là nhà vệ sinh công cộng không có!
    Phòng khách thì sao nhỉ? đôi khi phòng khách hay kítchen lại tăng thêm cảm hứng! Àh dĩ nhiên là không phải trước mặt khách!
  2. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỉ. Không ngờ vẫn có bé lớn đùng mà vẫn ngây thơ đến khó tin
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đây cũng là một dịp để bé trưởng thành (mặc dù có thể bé không muốn ).
  4. TMST

    TMST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời thì nên chấp nhận những gì là tất yếu của cuộc sống
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là làm sao biết được cái gì là "tất yếu của cuộc sống".
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề luôn là ở chỗ đấy
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn cho em nó đàng hoàng một chút. Đây k phải là vấn đề để diễu chơi đâu à.
    Anh có thể hiểu được cảm giác của bé , bé ạ.
    Nhưng thực sự phải nói là Tình yêu và ******** k phải là k gắn với nhau đâu. Có lẽ em còn bé quá nên cảm thấy sốc khi thấy những cảnh như vậy.
    Hãy chăm chỉ học hành và coi đó như một "tò mò tại sao thời nay người ta lại làm vậy?" nhé để sau này khi bé vào Đại học và tự tìm hiểu vấn đề này cho riêng mình.
    Còn bây giờ thì gạt bỏ vấn đề này ra khỏi đầu và cố gắng học. À, anh lưu ý bé là đi học về qua khu vực Hồ Tây, công viên thì nhắm mắt vào nhé. Không thì lại sốc nặng hơn đó.
  8. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bé cứ yên tâm mà học hành nhé, anh chị bé chỉ có thế thôi trong phòng khách thì chưa fải lo đâu, chỉ sợ họ rủ nhau sang nhà bác Cừ bên Lâm gia trang thì uổng công lo lắng của bé bé lắm lắm
  9. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em chưa đến tuổi hoặc chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực này nên có thể bị choáng khi gặp cảnh "chướng tai gai mắt".
    Nhưng em ạ, trong tình yêu không thể thiếu được sự đụng chạm giữa 2 người, tuỳ đối với mỗi người mà mức độ khác nhau, nó giống như đồng hoá và dị hoá ấy. Bây giờ không còn kiểu tình yêu "cầm tay" như trong chuyện cổ tích mà em được đọc nữa rồi. Việc đụng chạm giống như thêm mắm thêm muối cho nồi canh thêm ngon thôi em ạ.
    Có lẽ nên trách chị em sao lại không cẩn thận để em nhìn thấy cảnh người lớn, lẽ ra họ phải chốt trái cửa chứ. Hơn nữa, nếu nhà em còn bố mẹ, em ở nhà thì cũng phải ý nhị chứ, bây giờ đâu có thiếu nơi dành cho các đôi "tâm sự" mà phải tranh thủ ở nhà trong khi còn bao nhiêu người.
    Có lẽ em nên góp ý thẳng với chị gái mình. Em không phản đối anh chị yêu nhau, nhưng muốn làm gì thì hãy đi chỗ khác để em còn tập trung học tập, thế thôi.
    Còn em bây giờ cứ tập trung vào học hành đã. Trong thời gian học hành em sẽ tiếp cận dần với lĩnh vực này và sẽ thấy nó rất bình thường như mọi điều bình thường khác. Biết đâu sau này em còn "dữ dội" hơn chị em thì lại thấy trước đây mình thật là hồ đồ.
    Được xautrai_ngheo sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 19/03/2006

Chia sẻ trang này