1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu một điều .................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hoanglong112002, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Câu này cổ như trái đất rồi mà vẫn có người xài. TÌnh yêu bây giờ có mấy "cái" được như vậy chứ!!!!!!!!!!!!!!! Tình yêu thời này đi liền với hai chữ "THỰC DỤNG" Cả con gái, cả con trai, ....yêu có nghĩa là phải tìm ra ở đối tượng của mình một cái gì đó khả dĩ có thể lợi dụng được.... Các bác cứ nhìn lại xem, đừng vội lãng mạn với cái ảo giác của ngày xưa nữa.
  2. giangndyt

    giangndyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    cố lên các bác chung ta hay chúng tỏ mình là những con em thành nam hiếu học và năng động ( trừ em ra)hì
  3. giangndyt

    giangndyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    cố lên các bác chung ta hay chúng tỏ mình là những con em thành nam hiếu học và năng động ( trừ em ra)hì
  4. giangndyt

    giangndyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    thôi mà các bác chung ta luôn là những người dân thành nam đoan kết mà
  5. giangndyt

    giangndyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    thôi mà các bác chung ta luôn là những người dân thành nam đoan kết mà
  6. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cac ban à nghe Phuonganh nói đúng rồi đó mình thấy chủ đề về tình yêu mà bắt thấy làm ăn với học hành rồi đó nên thay đổi lời đi hoặc coppy sang chủ đề khác nhé !
    Nếu nhắc đến T/y thì phải coi trọng T/y và chân thành với nó không thi sao gọi đc là T/y . bởi lẽ tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà thượng đế hay tạo hóa đã ban cho con ngưòi chúng ta mà .
  7. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cac ban à nghe Phuonganh nói đúng rồi đó mình thấy chủ đề về tình yêu mà bắt thấy làm ăn với học hành rồi đó nên thay đổi lời đi hoặc coppy sang chủ đề khác nhé !
    Nếu nhắc đến T/y thì phải coi trọng T/y và chân thành với nó không thi sao gọi đc là T/y . bởi lẽ tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà thượng đế hay tạo hóa đã ban cho con ngưòi chúng ta mà .
  8. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Là lá la....
    Các bác cứ nói nhiều về tình yêu làm em đâu hết cả cái đàu. Theo em thì chúng ta chớ co khoan nhượng với tình yêu. Bới nó cũng giống như cái bọn khủng bố chặt đầu người ấy ạ. Mình mà cứ thoả theo các điều kiện của nó là y như rằng theo gót Italia về nước sớm.
    Nói vậy thôi, em được cái xấu người, xấu cả nết, chẳng chịu yêu ai, mà cũng chẳng ai chịu iu. Thành ra khẩu xà tâm phật tý. Các bác lượng thứ
  9. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Là lá la....
    Các bác cứ nói nhiều về tình yêu làm em đâu hết cả cái đàu. Theo em thì chúng ta chớ co khoan nhượng với tình yêu. Bới nó cũng giống như cái bọn khủng bố chặt đầu người ấy ạ. Mình mà cứ thoả theo các điều kiện của nó là y như rằng theo gót Italia về nước sớm.
    Nói vậy thôi, em được cái xấu người, xấu cả nết, chẳng chịu yêu ai, mà cũng chẳng ai chịu iu. Thành ra khẩu xà tâm phật tý. Các bác lượng thứ
  10. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của đồng chí rộng lớn quá, từ túc cầu, qua thời sự, tới bản thân.......Hix, cái xã hội đầy toan tính lường gạt mà vẫn còn có kẻ ngồi trước PC trong những ngày nóng nực để đưa ra những cái ảo tưởng dở hơi về tình yêu đẹp...........

Chia sẻ trang này