1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu một điều .................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hoanglong112002, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của đồng chí rộng lớn quá, từ túc cầu, qua thời sự, tới bản thân.......Hix, cái xã hội đầy toan tính lường gạt mà vẫn còn có kẻ ngồi trước PC trong những ngày nóng nực để đưa ra những cái ảo tưởng dở hơi về tình yêu đẹp...........
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hòa ra, dĂn TTVN vĂfn cò?n cò kè? làfng màn gớm ta.
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hòa ra, dĂn TTVN vĂfn cò?n cò kè? làfng màn gớm ta.
  4. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ lại gặp bác Em vừa tìm trong đống hồ sơ mật của FBI thấy nói bác bị đứt dây thần kinh tình cảm, lại mọc thêm mấy cái dây thần kinh ghen tị. Thôi thì em cứ gọi là bỏ qua. Coi như là làm phúc để dành cho con cháu.
    Hi` hi`, trời nóng quá bác nhỉ. Em đang đinh đi làm vại bia cho nó mát. Bác đi không? Lên Vũ Ngọc Phan nhé, em với bác một nguời làm cốc 1 lít( 100K một cốc bác ạ, rẻ thôi mà). Đảm bảo bác sẽ hừng hực khí thế của kẻ bắt đầu yêu ngay ấy chứ. Ấy là em đang nói tới sự yêu bia ấy bác ạ. À mà, biết đâu em với bác...
    Chết chết!!!!!!!!!! Tội lỗi quá! Em quên là ở nhà bác có một con mái già rồi!!!!
  5. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ lại gặp bác Em vừa tìm trong đống hồ sơ mật của FBI thấy nói bác bị đứt dây thần kinh tình cảm, lại mọc thêm mấy cái dây thần kinh ghen tị. Thôi thì em cứ gọi là bỏ qua. Coi như là làm phúc để dành cho con cháu.
    Hi` hi`, trời nóng quá bác nhỉ. Em đang đinh đi làm vại bia cho nó mát. Bác đi không? Lên Vũ Ngọc Phan nhé, em với bác một nguời làm cốc 1 lít( 100K một cốc bác ạ, rẻ thôi mà). Đảm bảo bác sẽ hừng hực khí thế của kẻ bắt đầu yêu ngay ấy chứ. Ấy là em đang nói tới sự yêu bia ấy bác ạ. À mà, biết đâu em với bác...
    Chết chết!!!!!!!!!! Tội lỗi quá! Em quên là ở nhà bác có một con mái già rồi!!!!
  6. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng hiểu nổi cảm giác khi yêu một người con gái mà mình chẳng dám nói ra thế nào cả một cảm giác đau khổ luôn xâm chiếm trong tui .tui luôn sợ một ngày nào đó tui xẽ mất em nhưng tui lại ko dám nói với em là tui yêu em chỉ vì tui sợ mất đi tình bạn đep từ hồi ấu thơ của tui và em đến bây giờ .cuộc sống thật là phức tạp biết bao giờ em mới hiểu thấu lòng tui
  7. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng hiểu nổi cảm giác khi yêu một người con gái mà mình chẳng dám nói ra thế nào cả một cảm giác đau khổ luôn xâm chiếm trong tui .tui luôn sợ một ngày nào đó tui xẽ mất em nhưng tui lại ko dám nói với em là tui yêu em chỉ vì tui sợ mất đi tình bạn đep từ hồi ấu thơ của tui và em đến bây giờ .cuộc sống thật là phức tạp biết bao giờ em mới hiểu thấu lòng tui
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà ... cảm động quá, bác nào nói cũng hay cả.
    Ờ thì kể ra mình cũng có thể được xếp vào loại đã từng biết yêu đấy chứ. Nói thế này chắc có bác lại nghĩ ngay "cái thằng này mà nó cũng hiểu thế nào là yêu à?". Đừng vội vàng thế các bác nhé, trông em vậy chứ cũng... lãng mạn lắm. Tuy nhiên đấy chỉ là vấn đề của quá khứ thôi, còn bây giờ thì hết rồi (hết yêu chứ không phải hết lãng mạn). Mà phải nói là lãng tử mới đúng, chủ trương của em là sống và làm việc theo cảm hứng, do đó đôi khi tình yêu cũng bị em vô tình xếp vào nên mới thành ra lắm chyện, một chuyện mà nếu kể ra thì cung chẳng hay ho tự hào gì nên xin phép các bác nói thế thôi nhé....
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà ... cảm động quá, bác nào nói cũng hay cả.
    Ờ thì kể ra mình cũng có thể được xếp vào loại đã từng biết yêu đấy chứ. Nói thế này chắc có bác lại nghĩ ngay "cái thằng này mà nó cũng hiểu thế nào là yêu à?". Đừng vội vàng thế các bác nhé, trông em vậy chứ cũng... lãng mạn lắm. Tuy nhiên đấy chỉ là vấn đề của quá khứ thôi, còn bây giờ thì hết rồi (hết yêu chứ không phải hết lãng mạn). Mà phải nói là lãng tử mới đúng, chủ trương của em là sống và làm việc theo cảm hứng, do đó đôi khi tình yêu cũng bị em vô tình xếp vào nên mới thành ra lắm chyện, một chuyện mà nếu kể ra thì cung chẳng hay ho tự hào gì nên xin phép các bác nói thế thôi nhé....
  10. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Thu Bồn
    Dòng sông chảy không hề biết mỏi
    Trọn đời đời dâng cho bờ bãi phù sa
    Tình yêu ta như dòng sông ấy
    Khi gặp thác ghềnh tung bọt trắng hát ca.
    Tôi yêu emPuskin
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
    (Thúy To஠dịch )

Chia sẻ trang này